Mẹ bầu 9 tháng tự tử, em bé thoát chết thần kỳ, khó tin...

(Kiến Thức) - Tưởng rằng, đứa bé trong bụng người phụ nữ tự tử sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng cô Laxmi tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.

Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thị trấn Katni ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải, cô Laxmi Thakur, 36 tuổi, là một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9. Cô Laxmi cũng đã có một con gái 16 tuổi.
Không rõ lý do, vào buổi đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12 vừa qua, nhân lúc bốn bề vắng lặng, cô Laxmi quyết định mặ chiếc sari đẹp nhất, treo cổ tự tử ở chuồng bò sau nhà. Tưởng rằng, đứa bé trong bụng cô Laxmi sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng người phụ nữ tự tử tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.
Me bau 9 thang tu tu, em be thoat chet than ky, kho tin...
 
Đến khoảng 6h sáng ngày 20/12, khi chồng cô Laxmi tỉnh dậy, anh phát hiện không thấy vợ và đi tìm, lúc này, mới phát hiện vợ mình tự tử.
Quá sợ hãi, chồng cô Laxmi lập tức báo cảnh sát. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bé sơ sinh vẫn còn thở, được treo dưới thân thể mẹ mình bằng dây rốn.

Mời quý vị xem video: Người đàn ông bất ngờ lao đầu vào ô tô tự tử

Ngay lập tức, cảnh sát cắt đứt dây rốn và đưa đứa trẻ đến bệnh viện để cấp cứu.
May mắn thay, đứa trẻ sống sót một cách kỳ diệu, không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào và tình trạng thể chất khá tốt.
Hiện, vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Bước đầu, nguyên nhân cái chết của cô Laxmi được cho là không chịu nổi áp lực về kinh tế.

Voọc vàng quý hiếm làm mặt ngầu, lắm trò thu hút người

(Kiến Thức) - Những con voọc lông vàng Tứ Xuyên này không hề sợ hãi con người hay máy ảnh. Thay vào đó, chúng tiếp cận gần, làm mặt ngầu, tỏ ra đáng yếu, hét vào máy ảnh một cách đầy thần thái. 

Vooc vang quy hiem lam mat ngau, lam tro thu hut nguoi
 Nhiếp ảnh gia Mogens Trolle, người Đan Mạch, 50 tuổi, mới đây đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng và rất thú vị về những con voọc lông vàng Tứ Xuyên ở vùng núi Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Cậu bé chết oan ức chỉ bởi bệnh viện nhầm thứ không ngờ này

(Kiến Thức) - Trong một lần vận chuyển giường bệnh, đưa bệnh nhân đi hỏa táng, các nhân viên điều dưỡng đã vô tình nhầm lẫn con trai cô Khương với một người đàn ông họ Lý, người có triệu chứng tương tự. 

Theo thông tin đăng tải, mẹ của cậu bé chết oan ức là cô Khương (tên chữ Hán) người Hàn Quốc, vốn là một người mẹ đơn thân. Không may, con trai cô Khương mắc phải bệnh chậm phát triển, rối loạn tâm thần, luôn luôn cần mẹ bên cạnh chăm sóc. Mặc dù khổ cực, cô vẫn luôn luôn yêu thương, quan tâm cậu bé.

Đến năm 2013, cô Khương buộc phải nhập vì vì chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ đơn thân buộc phải gửi con trai đến khoa tâm thần của bệnh viện để bản thân tập trung hóa trị.

Trong thời gian nằm viện, cô Khương nhiều lần được đến khoa tâm thần thăm con trai. Tuy nhiên, tất cả các bác sĩ đều từ chối với lý do: "Nhìn thấy mẹ, bệnh tình của cậu bé sẽ chuyển biến xấu".

Cau be chet oan uc chi boi benh vien nham thu khong ngo nay
 Ảnh minh họa.

Thương con, cô Khương dằn xuống niềm thương nhớ, không tìm cách gặp cậu bé.

Tháng 10 năm nay, vì con trai cô phải chuyển tới bệnh viện mới để điều trị, để xác định tư cách pháp nhân của bệnh nhân, bệnh viện đã đưa cho cô Khương một bức ảnh của con trai cô.

Mời quý vị xem video: Lạ - Thoát chết thần kỳ khi thang máy rơi tự do

Ngay khi nhìn thấy người trong bức ảnh, cô Khương đã phát hiện, đây không phải con trai mình. Hoảng hốt, cô liên lạc với khoa tâm thần của bệnh viện để biết sự thật.

Lúc này, cô Khương bàng hoàng được biết, con trai cô đã mất khoảng 2 năm trước, di thể đã được hỏa táng xong xuôi.

Được biết, vào khoảng 3 năm trước, khi con trai cô Khương được chuyển tới khoa tâm thần của bệnh viện. Trong một lần vận chuyển giường bệnh, đưa bệnh nhân đi hỏa táng, các nhân viên điều dưỡng đã vô tình nhầm lẫn con trai cô Khương với một người đàn ông họ Lý, người có triệu chứng tương tự. Lúc đó, trên giường bệnh cũng không dán tên người bệnh, vì vậy đã xảy ra nhầm lẫn tai hại.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện cũng không liên lạc với người nhà bệnh nhân, để diễn biến đến tận ngày hôm nay. Thậm chí, phía bệnh viện còn nói rằng, vì sự cố y tế đã xảy ra cách đây 3 năm, hiện tại không thể xác nhận được ai là điều dưỡng đã thay đổi hai chiếc giường ban đầu.

Nghe câu trả lời thiếu trách nhiệm và vô tình của phía bệnh viện, cô Khương vô cùng tức giận, lập tức báo cảnh sát, yêu cầu trả lại công bằng cho đứa con trai tội nghiệp, phải chết oan khuất của cô.

Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.