World Cup 2018: Tranh cãi gay gắt về công nghệ VAR

Được giới thiệu từ lâu nhưng lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) tác động tới quyết định của trọng tài một trận đấu World Cup, cụ thể là giữa đội tuyển Pháp và Australia. Điều này đã gây ra những tranh cãi gay gắt.

Pha cản phá bóng của cầu thủ Australia Aziz Behich (trái) trước cầu thủ Pháp Antoine Griezmann dẫn đến tình huống sử dụng VAR gây tranh cãi. Ảnh: AFP/TTXVN
 Pha cản phá bóng của cầu thủ Australia Aziz Behich (trái) trước cầu thủ Pháp Antoine Griezmann dẫn đến tình huống sử dụng VAR gây tranh cãi. Ảnh: AFP/TTXVN
Phút thứ 53 trong trận đấu World Cup đầu tiên của bảng C, Pogba chọc khe để Griezmann băng xuống, một hậu vệ của Australia truy cản, ngôi sao người Pháp ngã ra sân. Ban đầu, trọng tài chính Andres Cunha không thổi phạt, trận đấu trở lại bình thường trong khoảng 25 giây. Tuy nhiên, trọng tài đã quyết định dừng trận đấu để kiểm tra lại tình huống qua công nghệ VAR.
Từ các góc quay được phát trên một màn hình chiếu đặt bên ngoài đường biên, trọng tài Cunha có khoảng 37 giây suy nghĩ trước khi thông báo cho hai đội về việc quyết định thổi phạt penalty cho Pháp. Dĩ nhiên, các cầu thủ Pháp cảm thấy rất phấn khích trước “món quà” này, trong khi các cầu thủ Australia đã cố gắng tranh luận với tổ trọng tài.
Sau quyết định đi vào lịch sử của trọng tài Cunha, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra. Trên kênh BBC, cựu danh thủ của CLB Manchester United và nay là HLV đội tuyển nữ Anh - ông Phil Neville cho rằng trọng tài Cunha đã chọn sai thời điểm để sử dụng công nghệ VAR. Ông nói: “Tôi không thích dừng trận đấu lại như thế. Từ đầu, tôi đã không thích công nghệ này và cá nhân tôi nghĩ đó không phải là tình huống phạm lỗi. Chân của Risdon đã chạm được vào bóng. Trọng tài đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng nếu thấy lăn tăn, lẽ ra ông ấy cần phải cắt còi ngay sau khi tình huống va chạm xảy ra”.
Trong khi đó, cựu danh thủ của CLB Chelsea - tiền đạo Didier Drogba lại cho rằng đó là một quyết định chuẩn xác từ phía tổ trọng tài hỗ trợ cho trọng tài Cunha. Anh nói: “Đầu tiên, khi nhìn qua tình huống, tôi nghĩ đó không phải pha phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi xem lại, tôi thấy Griezmann đã bị tác động từ hậu vệ của Australia”.
Về phía “người trong cuộc”, phát biểu sau trận đấu, thủ quân của đội Australia - hậu vệ Mile Jedinak đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định thổi phạt penalty cho tuyển Pháp. Anh nhấn mạnh: “Thất vọng. Chúng tôi đã không gặp may. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được sử dụng trong một trận đấu tại World Cup nên chúng tôi chưa thấy quen. Tuy nhiên, bóng đá là vậy, chúng tôi hiểu và phải cố gắng hơn trong hai trận đấu tới”.
Dĩ nhiên, không chỉ các cầu thủ Pháp được hưởng lợi từ các công nghệ mới áp dụng từ World Cup năm nay. Trong tình huống trung vệ Samuel Umtiti để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài Cunha đã kiểm tra màn hình báo trên đồng hồ cá nhân của mình 2 lần trước khi đưa ra quyết định thổi phạt penalty cho Australia. Sau khi nhận được xác nhận từ phía tổ trọng tài tư vấn, Jedinak đã thực hiện thành công quả sút phạt 11m giúp san hòa tỷ số cho Australia.
World Cup 2018 là lần đầu tiên các công nghệ, như công nghệ VAR hay goal-line, sẽ giúp các trọng tài có được những quyết định chuẩn xác nhất. Theo thông báo của FIFA, mọi tình huống trên sân đều có thể sử dụng VAR nhưng người duy nhất quyết định sử dụng công nghệ này hay không là trọng tài.

Thắng may mắn Nigeria, Croatia cho Argentina ngửi khói

(Kiến Thức) - Trận đấu giữa Croatia và Nigeria kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ áo sọc trắng đỏ bằng pha phản lưới của Etebo và một bàn trên chấm 11m của Modric. 

Dù không quá vượt trội về mặt thế trận nhưng trong ngày mà thần may mắn khoác áo Croatia thì họ đã có chiến thắng và vươn lên dẫn đầu bảng D, xếp sau là Argentina, Iceland và Nigeria.

Phút 86: Tỷ số của trận đấu vẫn là 2-0 nghiêng về phía Croatia. Dù không thi đấu quá nổi trội nhưng nhờ may mắn, các cầu thủ đại diện cho châu Âu vẫn có lợi thế trên bảng tỷ số. Còn với Nigeria, sự yếu kém nơi hàng công và đánh mất trung tuyến từ quá sớm khiến họ chật vật thi đấu và rất khó để thay đổi được cục diện trong những phút còn lại.

Phút 70: Bế tắc trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa, Nigeria lại còn phải chịu quả 11m sau khi Ekong phạm lỗi kéo người với Mandzukic trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Modric đánh lừa thủ môn Uzoho vầ nâng tỷ số 2-0 cho Croatia.

Thang may man Nigeria, Croatia cho Argentina ngui khoi
 

20 phút đầu hiệp hai, tỷ số vẫn là 1-0 cho Croatia. Mặc dù, Nigeria cố gắng tập trung hơn để có được bàn thắng gỡ hòa nhưng đẳng cấp về nhân sự không cho phép đại diện đến từ châu Phi áp đặt thế trận với sự già dơ và tình quái của các cầu thủ Croatia

Thang may man Nigeria, Croatia cho Argentina ngui khoi-Hinh-2
 

10 phút đầu hiệp hai, nhịp độ trận đấu không được đẩy lên quá cao. Các cầu thủ Croatia chủ động giữ bóng để nhử hàng phòng ngự của Nigeria lao lên mắc bẫy.

Còn các cầu thủ Nigeria cũng tỏ ra thận trọng và không dám liều mình lao lên áp sát bởi họ sợ sẽ bị hở phía dưới và chỉ cần 1 đường bóng dài vượt tuyến của Modric hoặc Rakitic cho Mandzukic thôi thì hậu quả có thể rất khôn lường.

Hiệp 1 của trận đấu giữa Croatia và Nigeria đã kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về đại diện đến từ châu Âu. Đây là hiệp đấu mà các cầu thủ Croatia chưa thi đấu với thực lực của mình. Tuy nhiên, họ lại có bàn thắng may mắn nhờ pha đá phản lưới nhà của Etebo. Về mặt kiểm soát bóng Croatia cầm bóng 58% còn Nigeria chỉ là 42%. Nếu muốn nghĩ tới chuyện có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Nigeria cần phải giữ được trung tuyến và đẩy cao nhịp độ của các đường lên bóng.
Phút 44: Sau khi để thua bàn thắng ngớ ngẩn, các cầu thủ Nigeria tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và mất toàn bộ trung tuyến vào tay Croatia. Cũng vì vậy họ rất khó khắn trong việc triển khai bóng áp sát khung thành của thủ môn Subasic.

Thang may man Nigeria, Croatia cho Argentina ngui khoi-Hinh-3
 

Phút 40:
Cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 lại đến với Croatia. Từ pha tạt bóng của Rakitic, Kramaric đã nhanh chóng chọn vị trí và đánh đầu lái bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, bóng lại bay cao hơn khung thành của Uzoho gang tấc. Tỷ số vẫn là 1-0 cho Croatia.
Phút 33: Từ một quả phạt góc, các cầu thủ Croatia đã có bàn thắng mở điểm và đó là một pha đưa bóng bản lưới nhà của Etebo. Một bàn thắng may mắn khi Mandzukic đã đã lao vào đánh đầu nhưng lại vô tình chạm chân Etebo đổi hướng khiến thủ môn Uzoho bó tay. Với thế trận không quá đặc sắc thì bàn thắng may mắn này sẽ giúp các cầu thủ Croatia dễ đá hơn và khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. 1-0 cho các cầu thủ Croatia.
Phút 27: Tấn công nhiều nhưng chưa đem lại lợi thế trên bảng tỉ số, Croatia rất dễ rơi vào cảnh bị cuốn vào lối chơi đua thể lực của các cầu thủ Nigeria. Nếu điều đó xảy ra, thực sự sẽ không tốt với các cầu thủ đến từ châu Âu bởi ai cũng biết rằng các đại diện đến từ châu Phi có nền tảng thể lực dồi dào.
Thang may man Nigeria, Croatia cho Argentina ngui khoi-Hinh-4
 
Phút 19: Cuộc chiến khu vực giữa sân của cả hai đội trở nên vô cùng nóng bỏng. Ai dành được chiến thắng trong những cuộc tranh chấp tay đôi sẽ là người có lợi thế để đưa ra những đòn phản công trừng phạt sai lầm của đối thủ.
Thang may man Nigeria, Croatia cho Argentina ngui khoi-Hinh-5
 

Phút 17:
Ít phút đã qua, Croatia đổi hướng tiếp cận khung thành của Nigeria, họ không còn tấn công bằng những đường bóng nhỏ vào trung lộ mà đã sử dụng những cú nã đạn tầm xa để thoát khỏi lớp phòng ngự số đông của "Đại bàng xanh".

Thần kỳ: Federer trở lại số 1 thế giới ở tuổi 36

Hạt giống số 1 Roger Federer đã đánh bại Nick Kyrgios 6-7(2), 6-2 và 7-6(5) trong trận bán kết Stuttgart để vào chung kết và đòi lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay của Rafael Nadal.

Đây là giải đấu đầu tiên của Federer sau 11 tuần nghỉ thi đấu kể từ giải đấu tại Miami. Năm trước, tay vợt người Thụy Sĩ đã để thua ngay trận đấu mở màn tại Stuttgart sau khi bỏ qua toàn bộ mùa giải sân đất nện. Nhưng năm nay, anh đã tiến thẳng đến trận chung kết.