Vừa rút gần tỷ để cầu hôn, chàng trai tái mặt vì điều này

Vừa rút gần tỷ bạc để mua sính lễ cầu hôn, anh Chu hốt hoảng vì mất hết số tiền này chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, anh Chu, làm việc ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đã đến ngân hàng để rút 250.000 nhân dân tệ (hơn 864 triệu đồng) để mua đồ sính lễ để cầu hôn, làm đám cưới. Sau khi rút tiền, anh Chu đặt hết tiền mặt vào một chiếc túi màu đen rồi để ở ghế sau ô tô, chuẩn bị ngày hôm sau đi dạm ngõ bạn gái.
Làm xong xuôi, anh Chu ra ngoài hút một điếu thuốc cho thư giãn, nào ngờ hút xong điếu thuốc, quay lại xe thì phát hiện toàn bộ số tiền để ở ghế sau đã không cánh mà bay.
Vua rut gan ty de cau hon, chang trai tai mat vi dieu nay
 Hút xong điếu thuốc, quay lại xe thì phát hiện toàn bộ số tiền để ở ghế sau đã không cánh mà bay.
Quá sợ hãi, cảm thấy không thể tin được, anh Chu vội vã đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát ngay lập tức kiểm tra, đối chiếu màn hình theo dõi và phát hiện ra rằng khi anh Chu đang hút thuốc, ai đó đã tiếp cận xe của anh, lén lút mở cửa và lấy trộm chiếc túi màu đen chứa đầy tiền.
May mắn thay, rất nhanh sau đó, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm họ Niếp, đòi lại tiền cho anh Chu.
Qua chuyện này, cảnh sát cũng nhắc nhở anh Chu nói riêng và mọi người nói chung, khi giữ một số lượng lớn tiền mặt, phải luôn chú ý trước sau, tốt nhất là sau khi rút tiền thì về thẳng nhà, làm việc mình muốn làm, không được lơ là, mất cảnh giác kẻo bị ăn trộm, cướp.
Được cảnh sát nhắc nhở, anh Chu cũng khẳng định sẽ không bao giờ lơ là khi giữ tiền mặt nữa, qua chuyện lần này anh đã nhận được bài học sâu sắc. Đồng thời, anh Chu cũng cảm ơn cảnh sát đã giúp mình tìm lại được số tiền, để đám cưới của anh diễn ra suôn sẻ.

Trộm cắp bất thành, tên trộm chém chủ nhà tử vong

Tấn đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp, nhưng bị phát giác. Hắn vung dao chém chết người chồng, gây thương tích nặng cho người vợ.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa xảy ra vụ án giết người do kẻ gian đột nhập vào nhà dân gây ra.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 15/9, một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà riêng ông N.T. K. (SN 1960) và vợ là bà N.T. T. (SN 1959), trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc.

Trom cap bat thanh, ten trom chem chu nha tu vong

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm trên, bà NT.T. ngửi thấy mùi rượu trong nhà nên đi kiểm tra. Khi mở cửa phòng chứa rượu, bà T. bị một đối tượng lạ mặt lao đến chém liên tiếp vào tay, lưng. Nghe tiếng kêu cứu, ông K chạy đến cũng bị kẻ lạ mặt chém nhiều nhát vào đầu, bụng.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy. Ông K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) nhưng đã tử vong. Còn bà T. chuyển về cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo người dân địa phương, ông K. là cán bộ đã nghỉ hưu, vợ ông buôn bán nhỏ.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Phòng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến 1h sáng nay, đối tượng đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn tin PV VietNamNet cho biết, nghi phạm tên Hồ Sỹ Tấn (SN 1994), người sống cùng thôn với vợ chồng nạn nhân. Hắn đột nhập vào nhà ông K. là để trộm cắp tài sản nhưng bị phát giác nên chống trả để thoát thân.

Hiện công an đã tạm giữ Hồ Sỹ Tấn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảnh báo 3 triệu chứng của ung thư giai đoạn 4

Theo một nghiên cứu, có 3 triệu chứng cảnh báo bệnh ung thư ở giai đoạn 4.