Vừa chụp ảnh cưới xong, tôi nhận được tin nhắn của tình cũ

Không thể ngờ Nam vẫn còn giữ những ảo mộng về tình yêu với tôi. Anh ấy có nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà.

Trước khi nói đến người chồng sắp cưới hiện tại, tôi xin phép được kể về người yêu cũ, để mọi người có thể hiểu hơn về những nỗi cay đắng mà tôi từng trải qua.

Tình cũ hơn tôi 1 tuổi, tên là Nam. Anh ta có gia thế rất tốt, bố mẹ làm kinh doanh nên tiền tiêu rủng rỉnh. Tôi đến với Nam cũng rất tình cờ, chỉ là quen nhau qua một nhóm bạn chơi chung. Sau đó Nam xin số tôi và thế là chúng tôi tiến đến hẹn hò, yêu đương.

Thời gian đầu khi yêu nhau, Nam chẳng hề công khai tôi với bất cứ ai cả, thậm chí trên mạng xã hội, anh ấy vẫn tỏ ra mình là một người đàn ông độc thân. Tuy vậy, anh ấy vẫn rất quan tâm, chiều chuộng tôi.

Đặc biệt vào những dịp kỷ niệm, Nam tặng quà tôi và nói không muốn để tôi cảm thấy tủi thân. Dần dần, sau hơn 1 năm đầu, tôi mới được diện kiến với bạn bè của Nam. Nhưng tôi vẫn chưa được tiếp xúc với bố mẹ anh ấy.

Vua chup anh cuoi xong, toi nhan duoc tin nhan cua tinh cu

Thực ra tôi biết địa chỉ nhà anh, có từng đi ngang qua rồi. Đó là ngôi nhà nhìn rất khang trang, hiện đại, ở mặt phố lớn, song gần như chỉ đóng cửa. Vả lại, cũng có ô tô đậu đằng trước nên tôi không tiện thăm dò quá nhiều. Tôi từng tin rằng sẽ đến một thời điểm, Nam giới thiệu tôi với bố mẹ anh ấy.

Trải qua 2 năm rưỡi yêu nhau, tôi đã 27 tuổi còn Nam 28 tuổi. Lúc này, anh mới ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp, mọi thứ đã chẳng mấy suôn sẻ.

Tôi không phải kiểu phụ nữ có gia thế tốt, nên gặp nhiều áp lực, nhất là với mẹ của Nam. Những chủ đề nói chuyện giữa đôi bên bị giới hạn rất nhiều. Họ toàn nói những thứ tôi không biết. Và tôi thì chỉ nói được điều mà bị họ coi thường.

Nam mặc dù rất yêu tôi, nhưng anh ấy cũng chùn bước phần nào trước bố mẹ. Chúng tôi kéo dài mối quan hệ được khoảng nửa năm sau đó thì tôi chủ động chia tay. Tôi vốn dĩ biết được rằng mối quan hệ không thể níu kéo. Và cùng lúc đó, tôi biết được rằng Nam bị bố mẹ bắt đi du học nước ngoài.

Họ muốn đường công danh của anh ấy mở mang hơn, nhưng thật lòng tôi tin là vì bố mẹ Nam muốn con trai quên đi hình bóng của tôi. Chứ Nam từng tâm sự anh ấy chẳng muốn ra nước ngoài chút nào.

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng sớm lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Ấy là khi tôi gặp được người chồng sắp cưới hiện tại. Tôi quen anh ấy khá chóng vánh, nhưng tình cảm chắc chắn là thật. Anh ấy cũng tầm tuổi Nam, tuy nhiên chững chạc, điềm tĩnh và xử lý tình huống tốt hơn nhiều.

Chúng tôi chỉ quen nhau khoảng 8 tháng thì về ra mắt đôi bên gia đình. Mọi người thống nhất là năm nay đẹp tuổi, cưới luôn. Mặc dù gia thế nhà anh hơn nhà tôi nhiều, mà tôi thấy bố mẹ anh chẳng hề so đo, chê bai tôi.

Chúng tôi cũng mới chụp ảnh cưới ít tuần trước. Nhưng sau khi đăng lên mạng một vài tấm ảnh, tôi lập tức nhận được tin sốc. Đó là dòng tin nhắn bẽ bàng của Nam - người yêu cũ.

Vua chup anh cuoi xong, toi nhan duoc tin nhan cua tinh cu-Hinh-2

Anh ấy bảo với tôi: "Anh bên nước ngoài đã khổ rồi, nhìn thấy em chuẩn bị cưới thì còn đau lòng hơn. Anh không thiết tha sống nữa!". Không chỉ vậy, Nam còn chuyển cho tôi 20 triệu, nội dung là "Mừng em hạnh phúc".

Chưa hết, mẹ Nam cũng liên lạc với tôi, mắng tôi thậm tệ. Bác ấy nói: "Sao cô chưa buông tha cho con tôi? Có phải cô đã gieo cho nó hi vọng đúng không?". Tôi cũng chia sẻ thẳng thắn mình chuẩn bị lấy chồng, không muốn dây dưa tới quá khứ nữa. Rồi tôi dập máy, mặc kệ mẹ của Nam có gào thét ra sao.

Giờ tôi chỉ mong đám cưới của mình diễn ra suôn sẻ, để tôi có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại. Anh ấy mới thực sự là người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương và trân trọng.

Vua chup anh cuoi xong, toi nhan duoc tin nhan cua tinh cu-Hinh-3

Yêu
Ngã gục khi biết bố người yêu chính là tình cũ của chị gái tôi

Theo Nhịp Sống Việt

Sau cuộc nói chuyện đàng hoàng với người yêu cũ của chồng

Tôi giận dữ hất tay chồng ra. Nhưng anh vẫn cố tát vào miệng tôi một cái cho hả giận.

Thủ quỹ trường con tôi đang theo học là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi cũng không biết đâu nếu như chị chồng không nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Bởi chồng tôi và P (tên cô ta) từng yêu nhau rất mặn nồng nhưng bị mẹ chồng tôi ngăn cản. P lại vừa ly hôn chồng và chuyển về nhà mẹ đẻ, gần nhà chồng tôi ở.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chồng và P đứng nói chuyện với nhau rất thân mật. Tôi bực bội chất vấn thì chồng bảo đi tập thể dục rồi vô tình gặp nên hỏi han nhau vài câu. Là phụ nữ, thấy chồng mình ngọt ngào quan tâm đến người đàn bà khác, tôi khó chịu lắm.

Vân Hugo bị chồng đại gia "chỉnh lưng" chỉ vì 1 câu hát

Phản ứng của chồng sắp cưới khi Vân Hugo vu vơ hát hò khiến nhiều người bật cười.

Mới đây, Vân Hugo chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" với chồng sắp cưới ở đời thường.

Theo lời nữ diễn viên, câu chuyện hài hước của 2 vợ chồng bắt đầu từ câu hát nghêu ngao của cô: "Nếu lỡ chúng mình 2 đứa...".

Nghe câu nói của chồng sắp cưới trên giường, tôi lặng lẽ rời đi

Có phải do tôi nhạy cảm hay là vì anh ấy quá vô tâm?

Mặc dù năm nay tôi mới 28 tuổi nhưng suy nghĩ của tôi khá già dặn, trưởng thành. Có thể vì bởi sự giáo dục kỹ lưỡng, chuẩn mực của mẹ. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi dưỡng tôi và em trai nên người. Phải nói tôi rất khâm phục mẹ mình vì bà ấy không những dưỡng dục chúng tôi trở thành công dân xuất sắc mà còn có thể giúp tôi thỏa nguyện ước mơ là đi du học.