Vụ xe bị lũ cuốn: Khởi tố, bắt tạm giam lái xe

(Kiến Thức) - Cơ quan công an vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 120 ngày đối với lái xe về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Như Kiến Thức đưa tin, vào khoảng 6h30 ngày 19/9, xe ô tô Innova mang BKS: 37A 390.31 do ông Trương Văn Thái điều khiển trên xe chở 7 người, khi đi đến đập tràn Khe Ang thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì gặp nạn. Lúc đó ông Thái và một người đàn ông thoát chết, 5 người còn lại cùng chiếc xe bị nước cuốn trôi. 
Đến sáng ngày 22/9, 4 thi thể cùng với chiếc xe được tìm thấy. Ngày 23/9, thi thể nạn nhân cuối cùng là một cháu bé mới được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 120km.
Chiếc xe ô tô gặp nạn tại đập tràn Khe Ang.
 Chiếc xe ô tô gặp nạn tại đập tràn Khe Ang.
Vào 9h sáng ngày 24/9, Đại tá Phan Tuấn Phượng-Trưởng CA huyện Nghĩa Đàn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam hình sự 120 ngày đối với ông Trương Văn Thái, SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vụ lũ cuốn xe: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Võ Bá Hải, 9 tuổi, nạn nhân cuối cùng trong chiếc xe gặp nạn ở đập tràn Khe Ang.

Vào khoảng 14h30 chiều nay (23/9), thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu bé tại khu vực Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe 7 chỗ bị nạn tại Khe Ang đã được kéo lên bờ. Ảnh: Lê Nguyễn
Chiếc xe 7 chỗ bị nạn tại Khe Ang đã được kéo lên bờ. Ảnh: Lê Nguyễn
Như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 19/9, tại đập tràn Khe Ang (Km 46 đường tỉnh lộ 531) thuộc xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An, xe ô tô mang BKS: 37A 390.31 do ông Trương Văn Thái, SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa điều khiển bị nước cuốn trôi. 

Thông tin lịch sử sai nghiêm trọng ở cửa ngõ TPHCM

(Kiến Thức) - Kỷ niệm CMT8 là ngày 19/8, ai ai cũng biết. Thế nhưng, tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (XLHN) ở cửa ngõ TP.HCM, thông tin sai lịch sử vẫn tồn tại.

Hơn 1 tháng qua, người tham gia giao thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ các tỉnh vào Trung tâm TP.HCM) vô cùng ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ tuyên truyền trên bảng điện tử tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (thuộc Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ hạ tầng Trạm thu phí XLHN) thông tin ngày kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 là ngày 19/9/1945!
Trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội...
Trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội... 
Ngay cửa ngõ từ các tỉnh vào TPHCM
Ngay cửa ngõ từ các tỉnh vào TPHCM 
Từ hơn tháng qua trên bảng điện tử thông tin tuyên truyền ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 sai lịch sử...
Từ hơn tháng qua trên bảng điện tử thông tin tuyên truyền ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 sai lịch sử... 
Đúng ra ngày kỉ niệm 68 Cách mạng tháng 8 phải là 19/8/1945 - 19/8/2013.
Đúng ra ngày kỉ niệm 68 Cách mạng tháng 8 phải là 19/8/1945 - 19/8/2013. 

“Ngày lịch sử trọng đại oai hùng Cách mạng tháng 8 là ngày 19/8/1945 ai ai cũng rõ. Vậy mà ở một bảng điện tử tuyên truyền ngay cửa ngõ Thành phố hàng ngày có hàng triệu lượt người qua lại mà ghi sai như thế nhưng tồn tại suốt tháng qua là điều không thể chấp nhận!”, một sinh viên trường Đại học Nông lâm bức xúc nói.

Bộ Giáo dục khiến Bộ Y tế mang tiếng xấu?

(Kiến Thức) - Việc quá dễ dãi trong đào tạo ngành y, phải chăng là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những sự việc đáng tiếc thời gian qua, khiến Bộ Y tế phải mang tiếng xấu?

Bộ Y tế “kiện” Bộ Giáo dục

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về một loạt vấn đề tồn tại của đào tạo ngành y dược khiến chất lượng đào tạo ngành đặc thù nảy sinh nhiều bất cập.