Vụ xác người giấu trong valy: Đã bắt được nghi phạm Jeong In Cheol

Công an đã bắt giữ được nghi phạm Jeong In Cheol có liên quan đến vụ xác người giấu trong valy ở căn nhà tại khu dân cư Him Lam, quận 7.

Nguồn thông tin cho hay, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) vào trưa nay (28/11). Được biết, nghi can Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 2.
Vu xac nguoi giau trong valy: Da bat duoc nghi pham Jeong In Cheol
Vừa phát đi thông báo truy tìm, trong chiều 28/11 Công an đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol 
Hiện nguồn thông tin chưa cung cấp gì thêm về vụ án mạng giết người phân xác này. Tuy nhiên, phía Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 và cơ quan Lãnh sự Hàn Quốc nhằm mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng.
Như đã thông tin, Jeong In Cheol thuê căn nhà trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 làm trụ sở công ty - nơi người này làm giám đốc.
Cách đây vài ngày, Jeong In Cheol trả lại nhà. Tối 27/11, khi chủ nhà đến kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện 1 xác người giấu trong valy bỏ trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà.
Vu xac nguoi giau trong valy: Da bat duoc nghi pham Jeong In Cheol-Hinh-2
Thi thể của 1 người đàn ông Hàn Quốc bị phân thành nhiều khúc chứa trong chiếc valy màu hồng. Ảnh: mạng xã hội 
Nguồn tin Công an cho hay, nạn nhân là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. Thi thể nạn nhân phân thành nhiều đoạn, gói trong 1 bịch nylon đen, bỏ trong valy du lịch màu hồng, để trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Cạnh hiện trường, Công an có thu giữ 2 chiếc cưa tay, 1 kìm cộng lực, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân.
Quá trình điều tra, Công an xác định Jeong In Cheol là nghi can số 1 nên trong sáng 28/11 Công an quận 7 phát đi thông báo truy tìm. Đầu giờ chiều cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ được nghi can Jeong In Cheol.

Bị cáo vụ giết người giấu xác trong bê tông phải dìu tới tòa

(Kiến Thức) - Bị cáo lớn tuổi nhất, Trịnh Thị Hồng Hoa phải dìu tới tòa trong tình trạng gầy, yếu. Còn các bị cáo khác vẫn tươi cười, bình thản dù bị truy tố các tội nghiêm trọng. 

Sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 phụ nữ giết người, đổ bê tông chấn động dư luận gồm: bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ của Hà) với các tội danh “giết người”, “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”.
Bi cao vu giet nguoi giau xac trong be tong phai diu toi toa
 4 bị cáo trong vụ án. 
Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương đã gửi giấy triệu tập số lượng người làm chứng, người có quyền và lợi ích  liên quan đến dự với số lượng lên đến 40 người. 

Tin nhầm bạn thân, cô gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại, giấu xác

(Kiến Thức) - Keeley Bunker, cô gái trẻ 20 tuổi đến từ Tamworth (Anh), đã bị cưỡng hiếp, sát hại và giấu xác khi đi bộ cùng một người bạn về nhà vào buổi tối năm ngoái.

Mirror đưa tin ngày 13/7, Keeley Bunker, nạn nhân trong vụ cô gái bị bạn thân cưỡng hiếp sát hại, được người chú phát hiện nằm úp mặt trong một bể bơi của công viên ở Tamworth, Staffordshire, vào ngày 19/9/2019, vài giờ sau khi cô được trình báo mất tích.
Theo cáo trạng, Bunker bị người bạn thân Wesley Streete sát hại, sau đó giấu xác trong công viên Wiggington.