Vụ CSGT bị bắn chết: Khẩu súng gây án từ đâu?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được nguồn gốc khẩu súng K59 thu giữ ở hiện trường vụ nổ súng khiến một thiếu tá CSGT tử vong.

Chiều 27/9, lãnh đạo cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, hiện cơ quan này đã xác định được nguồn gốc khẩu súng K59 thu giữ tại hiện trường vụ nổ súng ở trạm CSGT Suối Tre cách đây gần một tuần.
Qua tiến hành điều tra từ số hiệu của súng, cơ quan Công an đã biết được đây là khẩu súng do Trạm CSGT Suối Tre quản lý.
Về nguồn gốc của 7 đầu đạn thu giữ được, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tập trung làm rõ số đầu đạn này là của ai, ai đã bắn nó, bắn từ khẩu súng nào.
Cơ quan điều tra đã xác định được khẩu súng K59 thu giữ ở hiện trường là của Trạm CSGT Suối Tre quản lý (ảnh minh họa).
Cơ quan điều tra đã xác định được khẩu súng K59 thu giữ ở hiện trường là của Trạm CSGT Suối Tre quản lý (ảnh minh họa). 
Cũng liên quan đến vụ nổ súng này, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được văn bản kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị sớm điều tra, làm rõ các nghi vấn của vụ việc.
Vì theo nhận định của cơ quan kiểm sát, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nên cần sớm khởi tố vụ án để làm rõ những sai phạm của các cá nhân có liên quan.
Tuy nhiên, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện vẫn chưa thể khởi tố ngay vụ án này vì còn phải tập trung làm rõ những nghi vấn, điều tra những nghi can có liên quan.
Hiện, sức khỏe của hai cán bộ CSGT thuộc Trạm Suối Tre đã tỉnh táo, nên các cán bộ điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu đã tiếp xúc, làm rõ những yếu tố có liên quan đến vụ việc.
Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trạm phó CSGT bị bắn chết ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) làm 1 thiếu tá là Trạm phó tử vong tại chỗ.

Đến 22h ngày 22/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết: Bệnh viện đang cấp cứu các nạn nhân bị bắn, tuy nhiên phía bệnh viện từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Cận cảnh “nghĩa địa đầu người” ở Tây Ninh

(Kiến Thức) - Những "xác ướp" trắng bệch nằm trước cửa nhà, hàng trăm "đầu người" dưới mặt đất... là hình ảnh tại một khu vườn ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh.

Khu vườn cách chợ Long Hải chưa đầy 1 km, nằm giữa ngã ba đường đất tại ấp Long Hải (xã Trường Tây), nơi có đông người qua lại. Từ bên ngoài con đường đất, người qua đường có thể thấy rõ những bức tượng dựng đứng, trong số đó có ngôi mộ giả và những tượng được cúng kiếng.
 Khu vườn cách chợ Long Hải chưa đầy 1 km, nằm giữa ngã ba đường đất tại ấp Long Hải (xã Trường Tây), nơi có đông người qua lại. Từ bên ngoài con đường đất, người qua đường có thể thấy rõ những bức tượng dựng đứng, trong số đó có ngôi mộ giả và những tượng được cúng kiếng.
Bước vào khu vườn, mỗi bước đi phải giẫm lên một mặt người được lót chi chít trên mặt đất
 Bước vào khu vườn, mỗi bước đi phải giẫm lên một mặt người được lót chi chít trên mặt đất
Gia chủ của ngôi nhà này tên Phạm Chứng (73 tuổi) và cũng là “nghệ nhân” chuyên chế tác hàng trăm đầu người bằng xi măng bày trí khắp sân vườn cùng nội thất trong nhà.
 Gia chủ của ngôi nhà này tên Phạm Chứng (73 tuổi) và cũng là “nghệ nhân” chuyên chế tác hàng trăm đầu người bằng xi măng bày trí khắp sân vườn cùng nội thất trong nhà. 
Một số khuôn mặt được gia chủ cúng viếng ngay tại vườn.
Một số khuôn mặt được gia chủ cúng viếng ngay tại vườn.  

Những bức tượng kinh dị nhất được tạo hình với lưỡi dao đâm xuyên qua mắt, mũi, trán lại được đặt ngay trước sân nhà, chỉ cách đường xe chạy chưa đến 2 bước chân, khiến ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
 Những bức tượng kinh dị nhất được tạo hình với lưỡi dao đâm xuyên qua mắt, mũi, trán lại được đặt ngay trước sân nhà, chỉ cách đường xe chạy chưa đến 2 bước chân, khiến ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
Trên vách nhà cũng có hàng loạt đầu người được treo lên.
 Trên vách nhà cũng có hàng loạt đầu người được treo lên.  
Ngoài những mặt người nằm chi chít dưới nền đất , trên các bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà, mỗi bậc còn có hai tượng đầu người khác. Phía trên thềm nhà là hai tượng xi măng trắng bệch như “xác ướp”. Ông Chứng đã bỏ công sức và tiền bạc gần mười năm nay để hình thành một “nghĩa địa đầu người” mang màu sắc kỳ quái nhằm “trang trí” ngôi nhà của mình.
 Ngoài những mặt người nằm chi chít dưới nền đất

, trên các bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà, mỗi bậc còn có hai tượng đầu người khác. Phía trên thềm nhà là hai tượng xi măng trắng bệch như “xác ướp”. Ông Chứng đã bỏ công sức và tiền bạc gần mười năm nay để hình thành một “nghĩa địa đầu người” mang màu sắc kỳ quái nhằm “trang trí” ngôi nhà của mình.

Đây là cận cảnh khu mộ trong vườn. Theo vợ ông Chứng, đây chỉ là khu mộ giả.
 Đây là cận cảnh khu mộ trong vườn. Theo vợ ông Chứng, đây chỉ là khu mộ giả.