Vũ công 39 tuổi lấy chồng U60, mang thai muộn nhưng cuộc sống hiện tại khiến antifan phải im lặng

Ở tuổi 39, vũ công ballet Trương Mộng Cẩn không chỉ gây bất ngờ khi kết hôn với cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Chí Nghị, người hơn cô 17 tuổi, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với hành trình làm mẹ nhẹ nhàng, khoa học và đầy bản lĩnh.

Vài năm trước, mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao trước hình ảnh một cặp đôi “lệch pha” tay trong tay xuất hiện tại một triển lãm thời trang ở Thượng Hải. Người đàn ông mặc áo thun, quần short và đi dép lê, trông giản dị hệt như một ông chú đi chợ; còn cô gái bên cạnh lại xinh đẹp, rạng rỡ như một nàng búp bê bước ra từ thế giới cổ tích.

Không ít người ngỡ đó là... cha dắt con gái đi chơi. Nhưng sự thật là họ là vợ chồng: cựu danh thủ Phạm Chí Nghị, 56 tuổi và vũ công ballet Trương Mộng Cẩn, 39 tuổi.

Cặp đôi cách nhau 17 tuổi từng thu hút sự chú ý.

Chuyện tình sóng gió của "cặp đôi đũa lệch"

Cặp đôi hơn kém nhau 17 tuổi này từng nhận về không ít ánh nhìn hoài nghi và lời bàn tán. Nhiều người cho rằng Mộng Cẩn "ham tiền", "lấy đại gia", hay "cưới để đổi đời". Nhưng câu chuyện phía sau lại hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ của Phạm Chí Nghị, cả hai quen nhau vào năm 2011 trong một buổi tụ họp bạn bè. Lúc đó, Mộng Cẩn không hề biết anh là ai, và anh thì hoàn toàn xa lạ với thế giới ballet. Chính sự khác biệt đã trở thành nét cuốn hút, họ bắt đầu trò chuyện, thấu hiểu nhau qua từng tin nhắn nhỏ, từng buổi hẹn mộc mạc.

Điều khiến Mộng Cẩn cảm động chính là sự chân thành của Phạm Chí Nghị: anh không giấu quá khứ đã ly hôn, có con riêng, và cuộc sống không hoàn toàn như "người nổi tiếng giàu có" mà báo chí từng tô vẽ.

Dẫu vậy, hành trình đến với nhau của cặp đôi không hề dễ dàng. Khi biết con gái yêu một người đàn ông lớn hơn tới 17 tuổi và từng kết hôn, bố mẹ Mộng Cẩn đã nhiều lần phản đối. Thậm chí có thời gian, hai bên căng thẳng đến mức không nhìn mặt. Nhưng Mộng Cẩn vẫn kiên định với cô, đó không phải là "chọn nhầm người", mà là "chọn đúng tình yêu".

Cặp đôi vượt qua nhiều định kiến để ở bên nhau.

Làm mẹ ở tuổi 39 với muôn vàn thách thức

Sau lễ cưới vào năm 2016, Mộng Cẩn mang thai chỉ vài tháng sau đó. Ở tuổi 39, cô bước vào thai kỳ đầu tiên trong đời, với không ít áp lực từ cơ thể lẫn dư luận. Người ta gọi cô là "mẹ già", "bầu muộn", thậm chí ác ý hơn là "có bầu để giữ chồng".

Nhưng bất chấp mọi điều tiếng, Mộng Cẩn vẫn giữ tinh thần lạc quan. Là một nghệ sĩ múa, cô hiểu rõ cơ thể mình, chăm sóc bản thân từ chế độ dinh dưỡng đến vận động. Suốt thai kỳ, cô duy trì yoga bầu, giữ vóc dáng gọn gàng và tinh thần thư thái.

Về phía Phạm Chí Nghị, anh cũng không phải kiểu đàn ông đứng ngoài chuyện bầu bí. Anh chủ động đưa vợ đi khám thai, tự tay nấu canh bổ, thậm chí còn học cách massage chân cho vợ vào những ngày cô mất ngủ vì chuột rút.

Khi mang thai, cô được chồng lớn tuổi chăm sóc chu đáo.

Sau gần một năm làm đám cưới, Mộng Cẩn thuận lợi sinh con gái đầu lòng khỏe mạnh. Cô bé có làn da trắng hồng và đôi mắt to, thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Phạm Chí Nghị hạnh phúc đến mức đặt tên con là “Lạc Lạc”, với mong muốn gia đình ba người luôn rộn ràng tiếng cười.

Thay vì "nằm than" như nhiều mẹ bầu lớn tuổi, Mộng Cẩn chọn phương pháp phục hồi hậu sản một cách chủ động. Cô nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoa học, tập nhẹ nhàng để phục hồi cơ bụng, đặc biệt không sa đà vào những kiêng kỵ cổ hủ được nhiều mẹ bỉm áp dụng. Chỉ 3 tháng sau sinh, cô đã quay lại phòng tập ballet, bắt đầu lấy lại phong độ.

Mộng Cẩn từng chia sẻ: "Làm mẹ muộn giúp tôi trân trọng từng giai đoạn của con hơn. Tôi không còn vội vàng với cuộc sống nữa, tôi học được cách sống chậm lại, lắng nghe chính mình và lắng nghe con".

Cặp đôi hạnh phúc bên "trái ngọt" của mình.

Từ một vũ công kiêu kỳ bước trên sàn diễn, Trương Mộng Cẩn giờ đây là bà mẹ năng động, sống tích cực và hạnh phúc bên chồng con. Cô thỉnh thoảng chia sẻ ảnh gia đình nhỏ lên mạng xã hội, khoe khoảnh khắc con gái làm nũng bố, hoặc tự tay giúp mẹ múa những động tác đơn giản.

Bạn có thể quan tâm