Vô tình gặp lại, chồng cũ chủ động liên lạc, lại muốn tái hợp

Chồng cũ chủ động liên lạc, nói làm ăn thua lỗ, vợ mới không chịu được khổ nên chia tay. Anh ta van xin tôi tái hợp để cùng lo cho con. Tôi không đồng ý.

Vô tình gặp lại, chồng cũ chủ động liên lạc, lại muốn tái hợp ảnh 1

Ảnh minh họa.

Xin chào Hướng Dương,

Sau khi ly hôn, tôi về nhà mẹ đẻ sống và vùi đầu vào công việc để quên đi chuỗi ngày đau khổ vì đổ vỡ hôn nhân. Bên cạnh tôi luôn có con gái nhỏ đồng hành, cũng xem như là có niềm an ủi.
Ly hôn 2 năm nay, chồng cũ không hề gửi cho tôi một đồng nào để nuôi con. Khi từ tòa ra, anh ta còn tuyên bố "nếu không có tôi, xem cô sống như thế nào?". Bởi lúc đó, tôi chỉ làm nhân viên thời vụ, lương tháng bèo bọt. Còn anh ta là trưởng phòng kinh doanh, lương rất cao.
Nhưng rồi mẹ con tôi vẫn sống tốt mà không cần bất cứ người đàn ông nào bên cạnh nữa. Còn chồng cũ, nghe đâu anh ta cưới vợ mới xinh đẹp lắm. Tôi nghe rồi cho qua vì không quan tâm nhiều.

Cho đến tối qua, khi đi siêu thị, tôi vô tình gặp lại chồng cũ. Anh ta lúng túng đứng ở quầy tính tiền. Món đồ chồng cũ mua chưa tới 300 nghìn nhưng anh ta không có đủ tiền trả. Nhìn bộ dạng lôi thôi, xuống sắc thấy rõ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi rút tiền trả hộ chồng cũ rồi đi về.

Sau đó, chồng cũ chủ động liên lạc với tôi. Anh ta nói rằng công việc không thuận nên thua lỗ, vợ mới không chịu được khổ nên chia tay. Anh ta van xin tôi tái hợp để cùng lo cho con. Tôi không đồng ý. Nhưng nghĩ đến cảnh ở thuê ở trọ, túng thiếu của chồng cũ, tôi cũng buồn bã. Tôi có nên giúp đỡ anh ta không, khi mà tôi vẫn chưa quên được mối hận cũ?

Vo tinh gap lai, chong cu chu dong lien lac, lai muon tai hop

Chào bạn,

Hướng Dương cảm nhận bạn là một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng. Cách cư xử cao thượng của bạn khi dang tay giúp đỡ chồng cũ thật đáng trân quý.

Bạn và chồng cũ đã ly hôn vì mâu thuẫn, rạn nứt sâu sắc. Vì thế, với việc tái hợp, bạn cần cân nhắc thật kĩ lưỡng, tránh vì sự thương cảm nhất thời mà có những quyết định vội vàng. Bất cứ quyết định nào trong lúc này đều đem đến kết quả tốt hoặc hậu quả xấu cho tương lai.

Nếu bạn muốn giúp đỡ chồng cũ, hãy làm điều đó trong khả năng của bản thân. Nhưng nên giữ giới hạn rõ ràng và thẳng thắn vạch ranh giới trong mối quan hệ với chồng cũ.

Riêng bạn, hãy buông bỏ hận thù để sống trọn vẹn và hạnh phúc từng giây phút. Tha thứ cho người khác cũng là buông bỏ chấp niệm của bản thân, để rồi có cái nhìn đúng đắn và định hướng tương lai tốt đẹp hơn.

Thân mến.

Ám ảnh tội ác hai kẻ giết bạn gái rồi thay nhau “làm bậy”, đốt xác

Tàn cuộc nhậu, hai gã đàn ông đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Am anh toi ac hai ke giet ban gai roi thay nhau “lam bay”, dot xac

Theo hồ sơ vụ án, chiều 18/2/2015, (tức 30 Tết), một vụ cháy xảy ra tại phía sau của một xưởng chế biến gỗ ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nhưng đã được công nhân và người dân nhanh chóng dập tắt. Hai ngày sau khu vực này tiếp tục xảy ra cháy. Lúc này công nhân khi dập lửa phát hiện một xác phụ nữ gần đám cháy, cạnh đó có một xe máy tay ga. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Am anh toi ac hai ke giet ban gai roi thay nhau “lam bay”, dot xac-Hinh-2

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nghi vấn ban đầu đây là một vụ án mạng nên công an huyện Trảng Bom đã báo cáo lên Phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm. Nạn nhân được xác định là chị P.T.P.N. (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Người thân cho biết sáng 18/2, chị N. rời nhà bằng xe máy Air Blade. Khi đi chị mang theo điện thoại di động iPhone 4, đến tối vẫn không thấy về nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án) 

Vừa thấy phòng tân hôn do nhà chồng trang trí, tôi muốn hủy hôn

Em luôn nghĩ căn nhà rộng lớn như thế, ít ra em sẽ có một căn phòng tân hôn thật đẹp. Thế mà...

Em chào chị Hướng Dương,

Lẽ ra cuối tháng này em sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng bây giờ, em cảm thấy mơ hồ, chán nản và không còn muốn cưới hỏi nữa.

Gặp người cũ sau 10 năm, tôi nảy sinh suy nghĩ kì lạ này

Sau 10 năm gặp lại, trái tim tôi lại một lần nữa xao xuyến với người yêu cũ.

Xin chào Hướng Dương,

Tôi độc thân ở tuổi 32, có nhà, xe, công việc ổn định. Mọi người đều nói tôi kén chọn nên mãi chưa có vợ. Thật ra tôi từng yêu vài người nhưng đều không hợp tính nhau và không thể tiến xa hơn.