Vợ có giỏi, có đẹp đến mấy cũng bị kẻ thứ ba đánh bại bởi điều này

Đàn ông bỏ vợ đẹp con ngoan để chạy theo nhân tình cũng bởi vì những điều này.

Nhân tình có những chiêu trò "hư hỏng" trên giường
Đàn ông yêu bằng mắt, lần đầu có thể họ chọn người đàn bà khác chỉ vì cô ấy xinh đẹp hoặc có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp nhân tình không đẹp, đàn ông cũng mê đắm không muốn về nhà. Đó là vì ở kẻ thứ ba luôn có những chiêu trò “hư hỏng” khi ở trên giường.
Cô ta khôn khéo dùng nhiều chiêu để dụ dỗ, cuốn hút đàn ông. Những chiêu trò đó như bùa mê thuốc lú khiến đàn ông vương vấn mãi mà không muốn về nhà cùng với vợ.
Đàn ông thích nắm thế chủ động nhưng đôi khi lại khao khát nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh làm gì đó mới mẻ, gây thích thú. Họ thích nhìn người phụ nữ chủ động ở trên giường và cả hai phải có những cảm xúc thăng hoa khi làm "chuyện ấy". Đó là điều mà nhiều ả nhân tình thường sử dụng khiến đàn ông quên rằng mình đã có bến đỗ hạnh phúc.
Vo co gioi, co dep den may cung bi ke thu ba danh bai boi dieu nay
 Ảnh minh họa.
Không cau có, không cằn nhằn
Đây là điều bồ hơn đứt vợ.
Phụ nữ cằn nhằn là bởi quá lo cho chồng, nhưng lại không hiểu một điều rằng không đàn ông nào thích nghe trách móc, chỉ trích, nhất là nhắc đi nhắc lại một vấn đề từ ngày này qua ngày khác.
Nhân tình thì ngược lại, cô ta đến với đàn ông nào ràng buộc trách nhiệm, càng không chung sống bên nhau mỗi ngày. Họ chỉ gặp nhau khi có cơ hội, lên giường khi muốn nên chỉ nói những lời ngọt ngào âu yếm khiến đàn ông say lòng.
Vợ tối ngày than vãn, đầu tắt mặt tối chẳng còn lấy chút thời gian chiều chuộng, cười đùa, tâm sự với chồng. Nhân tình lại luôn chăm sóc chồng chu đáo, không bao giờ nặng lời, cáu bẳn, luôn vui vẻ đón chồng bằng gương mặt, nụ cười tươi tắn nhất.
Nhân tình cho đàn ông thứ đang thiếu thốn ở vợ, thử hỏi sao đàn ông không bất chấp mà chạy theo.
Chiều chuộng, đặt đàn ông lên hàng đầu
Nhân tình luôn biết cách chiều chuộng và lấy lòng đàn ông. Cô ta có thể đáp ứng hết những điều đàn ông muốn. Cũng vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có cảm giác mình "là một, là riêng, là thứ nhất".
Thậm chí nhân tình có thể dùng những lời có cánh để đàn ông nở mày nở mặt và cảm thấy tự hào. Điều này ít có người vợ nào có thể làm được. Vì phụ nữ nghĩ khen chồng mình chẳng khác nào “mèo khen mèo dài đuôi”. Nhưng nhân tình lại khác. Họ luôn sẵn sàng làm hài lòng người đàn ông bên cạnh.
Vừa lả lơi, vừa khiến đàn ông muốn chinh phục
Nhân tình biết cách quyến rũ đàn ông, từ cách ăn mặc, cách nói năng, từ khả năng vuốt ve cái tôi của đàn ông cho đến chuyện ấy. Họ lả lơi vừa đủ để khiến đàn ông thèm muốn, khiến bản năng chinh phục trong họ trỗi dậy.
Đàn ông vốn chỉ muốn thêm không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn đập đổ. Dù đã có vợ đẹp con khôn, nhưng bản tính tham lam khiến anh ta không khỏi mềm lòng, hứng khỏi trước người đàn bà khác thú vị, mới mẻ và hấp dẫn hơn vợ.
Để rồi anh ta sẵn sàng lừa dối vợ con, để theo đuổi, để chinh phục nhân tình. Vậy nên đàn bà ạ, dù có giữ chồng chặt đến mấy thì khi đàn ông đã muốn thay lòng, vợ sẽ không thể giữ chân được anh ta cả đời đâu.
Không gò ép đàn ông vào khuôn khổ
Nhân tình sẽ không bao giờ bắt đàn ông phải làm điều này điều kia. Không ép đàn ông phải trở thành hình mẫu “chồng người ta”. Vì vậy mà khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn có thể sống thoải mái, tự do làm những điều mình thích. Còn khi ở bên vợ, đàn ông luôn phải sợ những lời so sánh mình với người khác. Điều này khiến đàn ông cảm thấy vô cùng bất công và không hài lòng.

Vợ ngỡ ngàng khi biết chân tướng tình địch của chồng

Cậu chuyện và đoạn clip hết sức đáng yêu về anh chồng và tình địch... mèo này đang lan truyền mạnh trên MXH Thái Lan.

Vào ngày 21/7 vừa qua, một câu chuyện hết sức dễ thương đã được một tài khoản trên mạng xã hội Thái Lan đăng tải, khiến cư dân mạng nước này được phen cười nghiêng ngả. Theo đó, chủ tài khoản chia sẻ rằng, dạo này, bản thân thấy chồng mình dường như có sự thay đổi không nhỏ, vì nghi ngờ chồng có nhân tình bí mật nào đó nên chị vợ đã xem lại băng ghi hình trong nhà. Nhờ vậy mà chị vợ này đã "cười ra nước mắt" khi biết được, thì ra nhân tình vốn tranh giành tình cảm với mình bấy lâu nay lại chính là chú mèo mới được mang về nuôi trong nhà.

Miệt mài chọc thủng bao cao su của chồng, sự thật khiến tôi ngất lịm

Tôi nghe đến đó cảm giác như sấm sét đang nổ bên tai, bủn rủn sốc đến tột độ. Giờ tôi đã hiểu vì sao cả năm nay tôi tôi miệt mài chọc thủng bao cao su và kết quả lại như vậy. Tôi lảo đảo rồi ngất lịm.

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã hơn 1 năm. Cuộc sống vợ chồng trôi qua khá êm đềm. Chồng tôi không được lãng mạn như người khác. Anh là kiểu đàn ông có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, có ý chí tiến thủ và không hay bia rượu, thuốc lá, với tôi như vậy là đủ. Ngày lấy nhau về chồng bàn với tôi kế hoạch chuyện con cái 1 vài năm để tập trung vào sự nghiệp cũng như để vợ chồng dành thời gian cho nhau.

Vừa chuyển đến sống với nhân tình, chồng chạy vội về nhà tìm vợ

Vừa nghĩ anh vừa đứng dậy chạy ngay vào phòng thu dọn quần áo rồi rời đi. Cô nhân tình hoảng hốt nhìn theo bóng anh, không hiểu mình đã nói sai điều gì...

Ngày cãi nhau, chị không kiềm chế được tức giận đi gặp nhân tình của chồng. Đáp lại lời ngọt nhạt của chị là sự thách thức của cô gái trẻ. Chị không kiềm chế được vung tay tát cô ta một cái. Chồng chị xuất hiện, đẩy chị xuống nền đất, bảo chị là người đàn bà thô lỗ. Chị khóc ròng ôm con về nhà mẹ đẻ. Hai ngày sau anh cùng mẹ chồng xuống đón chị. Hứa hẹn không bao giờ lặp lại chuyện ấy. Lúc đó chị đã nghĩ, anh có thể thay đổi mọi thứ vì mình. Kẻ thứ ba kia cũng tới xin chị tha thứ.