Vì sao các phi tần nhà Thanh đời thật không hề xinh đẹp như phim ảnh?

Thực tế các phi tần nhà Thanh đời thật không hề xinh đẹp như phim ảnh. Và sự thật đằng sau khiến ai cũng ngỡ ngàng. Có những thời điểm, sắc đẹp không thể chiếm ngôi vị độc tôn.

Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc về triều Thanh, các phi tần đều là những mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng, trên thực tế, theo sử sách lưu lại, các phi tần, mỹ nữ triều đại này không hề sở hữu dung mạo mỹ miều xinh đẹp, chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Thậm chí, còn khá kém sắc và mập mạp. Điều này, cũng xuất phát từ những nguyên nhân sau.
Vi sao cac phi tan nha Thanh doi that khong he xinh dep nhu phim anh?
Cẩn Phi thực tế và Cẩn Phi do Lưu Đào thể hiện. 
1. Trong tiêu chí lựa chọn phi tần không đề cập đến 2 chữ "xinh đẹp":
Theo sử sách Trung Quốc, tiêu chí tuyển tú của không hề đề cập đến tiêu chí "xinh đẹp" khi tuyển chọn tú nữ, mà phải đảm bảo 2 tiêu chí hàng đầu là: phẩm đức và gia thế. Bắt đầu từ thời vua Quang Tự, tú nữ tham gia tuyển tú chỉ giới hạn trong các cô gái Bát Kỳ người Mãn Thanh, không chọn người Hán, để gìn giữ dòng máu hoàng tộc và ngăn chặn quân phiến loạn. 
Cụ thể, cứ 3 năm một lần, Bộ Hộ sẽ tổ chức chọn tú nữ trong đội Bát Kỳ vào cung. Các tú nữ tham gia phải thỏa mãn điều kiện: là người Bát Kỳ, độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, khỏe mạnh không khuyết tật. Tú nữ được chọn “sẽ trở thành phi tần của Hoàng đế, hoàng tôn, hoặc được chỉ hôn với hoàng thân quốc thích. Đồng thời, phi tần có gia thế càng vững chắc, càng được hoàng đế trọng vọng và ân sủng.
2. Nỗi sợ "hồng nhan họa thủy":
Người Trung Quốc xưa quan niệm "hồng nhan họa thủy". Thế nên, những mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, thường bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Người xưa lo sợ, hoàng đế sẽ bị chìm đắm trong nữ sắc, bỏ bê chính sự khiến quốc gia lâm nguy, thậm chí là diệt vong, để lại tiếng xấu muôn đời.

Kinh hoàng gã sát nhân giết phụ nữ làm mồi nuôi cá sấu

(Kiến Thức) - Sát nhân hàng loạt Joe Ball được cho là giết hại khoảng 20 phụ nữ ngay tại quán rượu của bản thân ở bang Texas, Mỹ. Sau khi gây án, gã sát nhân máu lạnh biến họ trở thành mồi cho cá sấu. Khi cảnh sát tới điều tra năm 1938, Ball rút súng tự sát.

Kinh hoang ga sat nhan giet phu nu lam moi nuoi ca sau
 Joe Ball còn được biết đến với biệt danh "người cá sấu" bởi gã sát nhân hàng loạt này thực hiện hàng loạt vụ án mạng hết sức rùng rợn có liên quan đến cá sấu.

Kỳ bí hòn đá “thánh” 100 kg biết bay ở Ấn Độ

(Kiến Thức) - Ngôi đền thờ Qamar Ali Darvesh ở làng Shivapur, Ấn Độ nổi tiếng thế giới với hòn đá "thánh" nặng 90 kg mang tên Levitating. Điều kỳ bí là nó có thể tự bay lên cao khi 11 người chỉ ngón tay trỏ của tay phải vào phần dưới hòn đá.

Ky bi hon da “thanh” 100 kg biet bay o An Do
 Đền thờ Qamar Ali Darvesh, một vị thánh theo đạo Hồi giáo Sufi (Tên khác: Hồi giáo Mật tông) nằm ở làng Shivapur, miền Tây Ấn Độ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi lưu giữ một hòn đá "thánh" có niên đại hơn 700 năm tuổi.