Vào phòng khám TQ chữa bao quy đầu, đốt 30 triệu/giờ

Nghe phán bị viêm bao quy đầu, không điều trị sẽ ung thư, nam bệnh nhân rụng rời. Sau 1 giờ chữa bệnh ở phòng khám Trung Quốc, người bệnh tốn 30 triệu đồng.

Anh Nhân (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị tiểu gắt. Anh vào mạng tìm hiểu và tới phòng khám Trung Quốc có tên PK Đa khoa Thăng Long, số 575 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10 thăm khám lúc 9h30 ngày 23/6.
Tại đây anh được một người tên Vòng Chưng Chắc tiếp. Sau khi đóng 800 nghìn đồng, anh Nhân được thăm khám, lấy mẫu nước tiểu rồi dẫn lên lầu 4.
Vao phong kham TQ chua bao quy dau, dot 30 trieu/gio
Nam bệnh nhân trao đổi sự việc với PV.
Trong căn phòng có 3 người của phòng khám, trong đó có 1 bác sĩ Trung Quốc tên Chen Hao Ran, anh Nhân được nữ nhân viên yêu cầu tắt điện thoại.
Lúc nằm trên bàn mổ, nam thanh niên 22 tuổi bất ngờ khi người tên Chắc nói do bao quy đầu dài nên thực hiện tiểu phẫu là cắt đi, không sẽ tạo môi trường cho virus, vi khuẩn phát sinh, rất nguy hiểm.
Ông Chắc ra 3 mức giá với các số tiền khác nhau, anh Nhân chọn 12,8 triệu (giá cao nhất, sẽ lành từ 5 - 7 ngày).
Trong khi vị bác sĩ Trung Quốc đang thực hiện tiểu phẫu, anh Nhân lại nghe ông Chắc bảo còn bị viêm tuyến tiền liệt, cần phải cho ống thông vào niệu đạo để vệ sinh.
Người tên Chắc cũng nêu ra 3 mức giá khác nhau để chữa, với giá cao nhất lên tới 16,2 triệu đồng (dùng 3 lọ thuốc xuất xứ từ Đức, mỗi lọ giá 4 triệu).
Lúc này, anh Nhân bảo gọi điện thoại về nhà báo với gia đình nhưng ông Chắc thông báo phòng “cách sóng” và “lớn rồi nên tự quyết định”.
"Quá lo lắng, tôi đồng ý chọn mức giá cao nhất là 16,2 triệu và để họ làm", anh Nhân kể lại và cho biết, lúc được bơm dung dịch để tẩy rửa niệu đạo, ông Chắc lại bảo anh do ủ khuẩn lâu ngày bên trong dương vật nên có u nông, nếu không phẫu thuật sẽ bị…ung thư.
Tới lúc này, anh Nhân từ chối. Ca điều trị nam khoa kết thúc lúc 10h30. Số tiền anh Nhân phải đóng là hơn 30 triệu (29,6 triệu phí tiểu phẫu, còn lại là truyền dịch 4 chai và thuốc).
Vao phong kham TQ chua bao quy dau, dot 30 trieu/gio-Hinh-2
Chi phí đóng tiền chữa nam khoa sau 1 giờ là hơn 30 triệu đồng.
Do chỉ mang được 800 nghìn đồng, và đã đóng phí ban đầu, trong người anh Nhân không còn tiền. Lúc này, phía phòng khám giữ bằng lái xe, chứng minh nhân dân và cà vẹt xe máy của nam thanh niên, đồng thời yêu cầu gọi người nhà đưa tiền tới thanh toán.
Quá bức xúc trước cách làm việc của phòng khám đa khoa Thăng Long, người nhà đã yêu cầu làm rõ.
Lúc này, gia đình mới biết người tên Vòng Chưng Chắc chỉ là phiên dịch, trợ lý bác sĩ, chứ không có nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, theo anh Nhân, chính ông Chắc là người đã dùng ống thông vào niệu đạo của anh.
Tại cuộc làm việc với gia đình người bệnh, bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ đầu tư tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thăng Long thừa nhận những sai sót mà gia đình phản ánh.
Đó là việc ngăn người bệnh thông báo với gia đình, hay thực hiện các can thiệp lên người anh Nhân mà không có sự đồng ý từ người thân và cam kết cũng chỉ có chữ ký người bệnh, còn chữ ký bác sĩ thực hiện phẫu thuật thì không có, mà theo giải thích là do bác sĩ bận, sẽ…ký sau.
Việc ông Vòng Chưng Chắc dùng ống thông vào niệu đạo của anh Nhân, phía phòng khám cho biết “sẽ cho kiểm tra lại”.
Bà Hồng mong gia đình người bệnh thông cảm và nói rằng “sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe của anh Nhân nếu như có ảnh hưởng gì xấu từ các can thiệp của phòng khám”.
Phòng khám đa khoa Thăng Long sau đó đã hoàn trả 80% số tiền mà người bệnh phải đóng là hơn 24 triệu đồng.
Báo chí từng phản ánh việc phòng khám này thường "vẽ bệnh lấy tiền" của người bệnh. Cách đây không lâu, phòng khám đa khoa Thăng Long vừa mới trả lại 32 triệu đồng cho người bệnh.
* Tên người bệnh đã thay đổi.

Phòng khám Trung Quốc chữa phụ khoa gần 42 triệu đồng/giờ gây sốc

Nữ bệnh nhân tốn 41,4 triệu trong khoảng một giờ điều trị tại phòng khám Trung Quốc, TP HCM, và được hẹn quay lại tiếp tục phác đồ 123 triệu đồng.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi cho biết siêu âm tại một phòng khám gần nhà, bác sĩ nghi ngờ chị bị sùi mào gà giai đoạn đầu. Sau khi xử lý bằng cách cho chấm axit, chị được hẹn 3 ngày tái khám nếu không bớt sẽ chuyển sang Bệnh viện Da liễu TP HCM điều trị.
Chị lo lắng tìm hiểu thông tin trên mạng và gặp một phòng khám Trung Quốc ở quận 1 có những phương pháp hiện đại giúp điều trị hết bệnh. Đến phòng khám, chị được làm xét nghiệm tổng thể hết 1,8 triệu đồng. Bác sĩ dùng dụng cụ như siêu âm đầu dò để kiểm tra và chẩn đoán chị bị viêm lộ tuyến rất nặng. "Tôi đã lập gia đình nhưng chưa có em bé, nghe sùi mào gà lại viêm lộ tuyến giai đoạn 3 nên hết sức hoảng hốt", nữ bệnh nhân chia sẻ.

Chuyện về thầy giáo nước ngoài dạy tiếng Anh bị ung thư máu

Một mình sang Việt Nam dạy học, lúc biết mình bị ung thư máu thể nặng, người thầy nước ngoài ấy đã rất sốc và bị sang chấn tâm lý.

Eldeniz Nasabli (SN 1992) từ đất nước Azerbaijan đến với Việt Nam. Anh đã chọn Sơn La làm điểm dừng chân và dạy ngoại ngữ cho trẻ em trong tỉnh.

Sự chân thành và những tình cảm rất đỗi chân thật của bà con dân tộc vùng cao của tỉnh Sơn La nói riêng, Việt Nam nói chung là động lực quan trọng níu chân người thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết ấy ở lại với Việt Nam. Anh được người dân cũng như các em học sinh ở Sơn La trìu mến gọi bằng biệt danh "funny teacher".