Vạch mặt “thần y” bán “thần dược” chữa yếu sinh lý ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xuất hiện một nhóm “thần y” bán “thần dược” chữa yếu sinh lý, với các trò ảo thuật lừa đảo ma mị.

Clip chiêu lừa của “thần y” bán “thần dược” trị yếu sinh lý ở Bình Dương:
Màn kịch ảo thuật, lừa mua thuốc
Thời gian gần đây, trên địa bàn của thị xã Thuận An (Bình Dương) xuất hiện một nhóm “thần y” bán “thần dược” chữa yếu sinh lý không rõ nguồn gốc, được làm bằng gốc cây, nhánh cỏ hoặc những loại bột lạ không rõ thành phần. Đối tượng mà nhóm “thần y” hướng tới là các công nhân và những người đi đường nhẹ dạ cả tin.
Theo tìm hiểu của PV báo Kiến Thức, nhóm người tự xưng là “thần y” gồm 4 người đàn ông trạc 50 tuổi, đi 2 xe máy (1 chiếc hiệu Dream BKS: 52N5 – 6733 và 1 chiếc hiệu Nouvo BKS: 55Y8 – 5384). Địa điểm hành nghề của nhóm “thần y” là những bãi đất chống gần các khu công nghiệp, siêu thị - những nơi có đông người dân qua lại.
Vào khoảng 16h30 chiều 13/9, sau nhiều ngày đeo bám, PV phát hiện, nhóm “thần y” đang hành nghề ở bãi đất trống ngay Quốc lộ 13, cạnh siêu thị Lotte Mart (thuộc phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương).
Tại đây, các đối tượng đã biểu diễn những trò ảo thuật như: hô biến giấy thành tiền, biến mất đồng xu…. Trong lúc biểu diễn, đối tượng đầu xỏ tên Tuấn cầm một chiếc micro luôn miệng hô hào: “diễn ảo thuật miễn phí góp vui cho bà con” nhằm thu hút các nhóm công nhân và những người đi đường đến xem.
Vach mat “than y” ban “than duoc” chua yeu sinh ly o Binh Duong
Đối tượng tên Tuấn (ngoài cùng bên trái) đang "nổ" về những khả năng trị bách bệnh của mình. 
Khi thấy lượng người tụ họp đông đúc, các đối tượng giở trò bán thuốc miễn phí. Các đối tượng tự xưng mình là “thần y”, có khả năng thu phục được nhiều mãng xà, trăn thần để lấy cao, xương trị bách bệnh.
“Có duyên tôi mới gặp được quý bà con tại đây. Hôm nay tôi xin phép biếu tặng 15 người miếng cao trăn kèm theo tờ giấy có địa chỉ nhà và số điện thoại để làm quen.” – Tuấn dụ dỗ. Nói xong, Tuấn lôi ra nhiều túi ni lông nhỏ và yêu cầu mọi người muốn nhận cao hay giơ tay lên để nhờ người đến tận nơi tặng miễn phí.
Vach mat “than y” ban “than duoc” chua yeu sinh ly o Binh Duong-Hinh-2
 Các đối tượng này thường chọn những bãi đất trống nằm sát đường, có nhiều người qua lại để thu hút sự chú ý.
Nhận thấy, có quá nhiều người muốn lấy thuốc, Tuấn liền tung chiêu: “Tôi xin nói thật, quý bà con nào có bệnh thì mới mua. Tuy nhiên ở đây quá nhiều người nên tôi sẽ bán giá rẻ để làm tin. Nếu hết bệnh, xin quay lại để tôi tặng thêm vài miếng”.
Cái giá mà Tuấn đưa ra là 100.000 đồng/100gram, bởi theo Tuấn loại cao này được bào chế rất công phu, có khả năng trị tất tần tật các loại bệnh, pha với rượu uống hoặc xé nhỏ ra ăn từng bữa cơm sẽ có tác dụng ngay trong vòng nửa tháng.
Để tạo lòng tin, Tuấn quả quyết: “Ngày mai chúng tôi tiếp tục bán tại đây để phục vụ bà con, nếu hôm nay bà con về uống mà thấy không đúng như những gì tôi khẳng định, thì ngày mai xin quý bà con mỗi người hãy lôi một chiếc dép tát vào miệng vài cái”.
Trong lúc Tuấn đang “diễn trò” thì các đối tượng đi chung nhóm còn lại sẽ tìm cách lôi kéo những người vừa mua miếng cao trăn của chúng vào từng góc riêng , để tư vấn thêm về sức khỏe.
Vach mat “than y” ban “than duoc” chua yeu sinh ly o Binh Duong-Hinh-3
Các đối tượng trong nhóm lôi kéo những người mua thuốc của chúng ra từng chỗ vắng để tư vấn. 
Theo quan sát, một thanh niên bị người đàn ông lôi vào phía sau chiếc xe tải đang đậu đó rồi kéo tay áo người này lên bắt mạch. Sau 3 giây “khám bệnh”, người này quả quyết: “Với mạch chạy đứt quãng thế này thi chắc chắn là đang có bệnh. Chú hỏi, con phải trả lời thật, buổi tối ngủ thường xuyên đi tiểu nhiều lần đúng không? Hay có biểu hiện đau xương sống, khi ngồi xuống cảm thấy tức lưng?”.
Những câu hỏi dồn dập khiến người thanh niên kia chưa kịp trả lời thì người đàn ông đó tiếp tục lôi trong túi áo ra một bịch bột sẫm màu, trông giống như bột súp trong các gói mì ăn liền và khẳng định: “Đây là thần dược trị bách bệnh, đặc biệt bệnh yếu sinh lý, mộng tinh, liệt dương và bổ thận. Hôm có duyên chú và con gặp nhau, chú lấy giá 500 ngàn đồng/bịch”.
Vach mat “than y” ban “than duoc” chua yeu sinh ly o Binh Duong-Hinh-4
 Gói bột mà các đối tượng khoe là "thần dược" trị bách bệnh được bán với giá 500 ngàn đồng/gói.
Như vậy, chỉ trong một lúc buổi chiều, đã có gần 30 công nhân tự nguyện móc tiền túi ra mua những miếng cao, gói thuốc không rõ nguồn gốc vì nghe theo những lời quảng cáo “có cánh” trên. Ước tính số tiền chúng thu về lên đến hàng triệu đồng.
Địa chỉ “ma”, thần y rởm
Để làm rõ về thành phần, xuất xứ của những gói thuốc trên, PV đã tìm đến địa chỉ: “Thiếu lâm trật đả y võ Ninh Nghĩa Đường, địa chỉ 1104 gần trường học cấp 2, Hưng Long, Bình Chánh, TP HCM” được in trên tờ giấy mà Tuấn phát cho nhiều người mua thuốc, tuy nhiên, đây chỉ là địa chỉ “ma”. 
Vach mat “than y” ban “than duoc” chua yeu sinh ly o Binh Duong-Hinh-5
 Địa chỉ mà các "thần y" giới thiệu trên mảnh giấy màu vàng, thực ra chỉ là địa chỉ..."ma".
Thay vì gặp một hiệu thuốc như quảng cáo thì đây là một nhà ở của người dân đã cư ngụ lâu năm. 
Trao đổi với PV, người chủ nhà cho hay: “Mấy ông bị lũ bán thuốc dạo lừa phải không? Mỗi ngày có cả chục người đến đây hỏi tôi có phải bán thuốc không. Nhiều người đến đây với thái độ khó chịu, tưởng tôi bán thuốc nên đòi hăm dọa. Tôi đã mất công giải thích là tôi không hề bán thuốc và tôi cũng không biết người nào tên Tuấn”.

Thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích bị đe trả thù?

(Kiến Thức) - Thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích, chị Đỗ Vũ Hoàng Anh, cho biết nhận được tin nhắn Facebook đe dọa "cẩn thận mỗi khi ra đường".

Ngày 9/9, trao đổi với PV Kiến Thức, chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ Q.9, TP HCM), thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích, cho biết, chị nhận được tin nhắn trên Facebook cá nhân đe dọa cẩn thận khi đi ra đường.
Theo chị Hoàng Anh, từ khi xảy ra vụ việc, người đánh chị và những cán bộ CSGT liên quan đến vụ việc không gọi điện và không có hình thức thăm hỏi nào khác. Tuy nhiên, vào ngày 8/9, chị nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook lạ với nội dung thể hiện sự đe dọa. “Nội dung tin ngắn gọn và nói tôi cẩn thận mỗi khi ra đường. Tôi không biết người gửi tin nhắn đó có dụng ý gì”, chị Hoàng Anh cho biết.
Thieu nu dap moi vi doi CSGT giai thich bi de doa tra thu?
 Chị Hoàng Anh bị người đàn ông lạ mặt đánh dập môi vì đòi CSGT giải thích.
Cũng trong chiều 9/9, một tổ công tác thuộc lực lượng Thanh tra công an tỉnh Đồng Nai đã gặp chị Hoàng Anh để làm rõ việc chị bị người đàn ông lạ mặt đánh dập môi vì đòi CSGT giải thích ở trên quốc lộ 51, đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai).
Theo chị Hoàng Anh, Tổ công tác đã xuống tận TP HCM để làm việc trực tiếp với chị tại trụ sở công an phường Tăng Nhơn Phú (Q.9, TP HCM) – nơi chị đang ở. “Họ xuống làm việc lúc 14h và kêu tôi tường trình lại toàn bộ diễn biến vụ việc và cung cấp các file ghi âm, video để họ điều tra”, chị Hoàng Anh nói
Trước đó, công an Đồng Nai cũng đã làm việc trực tiếp với anh Nguyễn Võ Dương, người đi chung và là bạn trai của chị Hoàng Anh.
Như đã thông tin, ngày 5/9, Hoàng Anh tung lên mạng YouTube và Facebook cá nhân clip quay lại cảnh chị cự cãi với CSGT ở trạm ngã ba Thái Lan (Long Thành, Đồng Nai), đòi được giải thích rõ về việc tổ cảnh sát này nhận 500.000 đồng và không xử phạt. Sau đó, chị đã bị một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng (đang đứng ghi chép giờ giấc, biển số, tốc độ xe vi phạm và đọc lại cho người lập biên bản trong tổ CSGT) lao vào hất ra rồi hành hung, gây rách môi, chảy máu.
Thieu nu dap moi vi doi CSGT giai thich bi de doa tra thu?-Hinh-2
 Hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông lạ mặt đứng ghi chép giờ giấc, biển số xe và tốc độ vi phạm cho CSGT Trạm ngã ba Thái Lan.
Clip có độ dài 31 giây cho thấy, trong clip, cô gái lớn tiếng cự cãi với CSGT về việc vì sao lại có mức xử phạt 500.000 đồng. Tiếng cô gái khá lớn, lấn át tiếng người CSGT, được khoảng một lúc thì một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu hồng lao sát vào cô gái, lúc này chỉ nghe tiếng la hét của cô và những âm thanh "bịch bịch". Sau đó, cô gái lại lớn tiếng: "Chú đừng có vô duyên quá nha, người ta là con gái mà chú lại hất vào người ta?”. Lúc này có thêm nhiều tiếng “bịch bịch” và tiếng can ngăn của một số người, trong đó có tiếng đáp lại của người đàn ông kia: “Hất luôn thì sao, thích đó làm gì tao?”.
Kể về sự việc, người đăng tải clip cho biết, chiều 4/9, chị cùng bạn trai đi xe máy từ TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) về TP HCM trên quốc lộ 51. Khi đến ngã ba Thái Lan, họ bị tổ cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, xử phạt 750.000 đồng vì vượt quá tốc độ cho phép.
"Chúng tôi đề nghị cảnh sát lập đơn phạt để thanh toán sau. Tuy nhiên, một cảnh sát đến bên bạn trai tôi và nói nhỏ rằng đưa cho họ 500.000 đồng thì sẽ được đi. Tôi hỏi anh ta tiền đó là tiền gì và nếu đưa tiền thì cảnh sát có ghi biên bản nộp phạt không. Khi đó, giữa tôi và tổ công tác xảy ra cự cãi", người đứng ra tố cáo nói.
Người phụ nữ này cũng cho biết, khi chị dùng điện thoại quay lại cảnh trên thì bị một người mặc thường phục lao vào đánh dập môi, chảy máu. Lúc này, những người xung quanh vào can ngăn. Chị Hoàng Anh nhớ lại: “Xảy ra vụ việc, một cảnh sát đẩy tôi vào trong lề đường để những người xung quanh không nhìn thấy tôi bị chảy máu. Sau đó họ đưa tôi cùng bạn trai về trụ sở công an địa phương để làm việc và xin lỗi”.
Người trực tiếp đánh vào mặt Hoàng Anh được xác định là Phạm Minh Trí, 35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo xác nhận của cán bộ địa phương, Trí là bộ đội phục viên, hành nghề xe ôm trên quốc lộ 51. Anh này thường đi theo các tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để chở thuê những người vi phạm bị công an giữ xe.
Liên quan vụ việc, ngày 8/9 Công an Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ CSGT thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã Ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) gồm thiếu tá Lương Văn Thân, trung úy Võ Chí Công và thiếu úy Phạm Mạnh Tuấn.

Khởi tố hai tên cướp nhí cắt cổ xe ôm cướp tài sản

(Kiến Thức) - Mang theo hung khí, Tư và Tiệu thuê xe ôm từ TP HCM lên Bình Dương, khi đến đoạn đường vắng, hai tên cướp nhí cắt cổ xe ôm để cướp xe.

Hai tên cướp nhí máu lạnh, ra tay tàn độc
Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố Trần Xuân Tiệu (SN 1996) và Trương Xuân Tư (SN 1999, cả hai cùng quê Nghệ An) về hành vi giết người, cướp tài sản.

“Bóc'' sự thật 2 thiếu nữ mất tích ở Bình Dương vừa thấy

(Kiến Thức) - Sau hơn một tháng trời ròng rã tìm kiếm, hai thiếu nữ mất tích bí ẩn ở Bình Dương đã được tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Hành trình ròng rã hơn 1 tháng trời tìm con gái
Ngày 7/9, anh Lê Văn Hường (SN 1970, quê huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, tạm trú KP 2, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) – nhân vật trong bài viết “Cha nghèo ròng rã đi tìm con gái 13 tuổi mất tích bí ẩn” mà báo điện tử Kiến Thức đăng ngày 31/8 cho biết, anh đã tìm thấy con gái và đưa về nhà an toàn.