Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Cha mẹ lo lắng vì đổi cấu trúc đề thi, treo thưởng lớn nếu con “vượt vũ môn” thành công

Đây là năm đầu tiên, khối học sinh lớp 10 sẽ thi tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do cấu trúc và nội dung đề thi có sự thay đổi nên sự hồi hộp, lo lắng hiện rõ trên mặt của học sinh và phụ huynh.

Sáng 6/6, toàn bộ học sinh khối lớp 9 tại TP.HCM bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng để xét tuyển vào các trường THPT trên địa bàn. Môn thi đầu tiên diễn ra là môn Ngữ Văn với thời gian làm bài là 120 phút. 

Theo ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1), các thí sinh được phụ huynh đưa đến từ sớm. Nhiều thí sinh tranh thủ ăn sáng ngay trên xe để tiết kiệm thời gian. 

Trước khi bước đến kỳ thi, các sĩ tử đã được phổ biến rõ về quy định, quy chế và những dụng cụ được phép mang vào phòng thi. Các sĩ tử đến trường với tâm trạng hồi hộp, lo lắng vì kỳ thi có nhiều điểm mới. Thế nhưng, các sĩ tử tự tin sẽ giành được điểm cao với phần thi Nghị luận xã hội trong đề thi Ngữ văn.

Thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 tại TP.HCM với nhiều điểm mới.

Phụ huynh ân cần đưa con đến điểm thi đúng giờ, dặn dò sĩ tử phải bình tĩnh, tự tin làm bài thi môn Ngữ văn.

Trước giờ bước vào kỳ thi quan trọng, em Nguyễn Tường Minh - học sinh trường THCS Thanh Đa cho biết: “Do là năm đầu tiên thi theo chương trình mới nên em cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, với sự ôn tập kỹ trong thời gian qua em sẽ hy vọng sẽ có thể đạt điểm cao và bình tĩnh để làm bài thi tốt nhất”.

Không chỉ các thí sinh gặp nhiều áp lực, các phụ huynh đứng phía ngoài cũng “đứng ngồi không yên” vì lo lắng. Một số phụ huynh chọn cách đứng trước cổng trường, đồng hành cùng con suốt 120 phút và để đón con về nhanh nhất có thể để chuẩn bị cho môn thi Toán vào buổi chiều.  

Anh Trần Nghĩa (ngụ quận Bình Thạnh) - phụ huynh học sinh trường THCS Hà Huy Tập tâm sự: “Từ đầu năm, giáo viên chủ nhiệm của con đã giải thích rõ về sự đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh 10. Do đó, gia đình và con tôi cũng đã có những định hướng ôn tập sao cho phù hợp với tính chất của kỳ thi”. 

Đưa con đến dự thi từ 6h, anh Văn Lộc (ngụ quận 10) cho biết đề thi Ngữ văn năm nay có sự đổi mới nhưng sẽ mang đến nhiều điều thú vị vì các sĩ tử sẽ áp dụng được kiến thức từ sách vở đến cả xã hội. 

Tuy có sự chuẩn bị tốt về mặt ôn luyện, tâm lý trước kỳ thi, song, anh Lộc tiết lộ bản thân con cũng khá lo lắng vì sự đổi mới này. “Bản thân con run 1, thì ở ngoài mình run đến 10. Vì đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời đi học của con, chỉ thi 1 lần và có tác động nhiều đến quá trình học tập ở cấp THPT” - anh Lộc bộc bạch. 

Đối với kỳ thi năm nay, đề thi môn Ngữ Văn chú trọng đến kỹ năng làm bài, kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh. Được biết, ở môn Văn, sẽ không dùng ngữ liệu trong bộ sách giáo khoa do đó sẽ đánh giá cụ thể hơn về tư duy, sáng tạo và phản ánh rõ năng lực của các sĩ tử. 

Đặc biệt, ở phần thi chiếm nhiều điểm nhất ở bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh 10 tại TP.HCM là nghị luận xã hội thay vì nghị luận văn học như trước đây. Theo các phụ huynh đưa con đến dự thi, đây là tín hiệu vui vì hạn chế được việc “học tủ” và khai phóng được trí tưởng tượng của con. 

Các phụ huynh chờ đợi ở bên ngoài, tranh thủ tâm sự với nhau, chia sẻ về những đổi mới, sự khó khăn trong quá trình ôn luyện của các con.

Trước kỳ thi với nhiều điểm mới, chị Dương Thị Mỹ Tiên (ngụ quận 1) - phụ huynh của học sinh trường THCS khá hồi hộp, lo lắng cho con: “Đối với môn Văn, cần sự khéo léo, trình bày mạch lạc thì tôi cũng cố gắng cho con ôn luyện bám sát với đề thi mới. Ngoài ra, cho con học hỏi thêm từ mạng xã hội, đọc thêm nhiều sách, tài liệu tham khảo để con có đủ vốn kiến thức nhất định, áp dụng vào bài thi”.

“Mẹ ơi! Khi nãy con còn buồn ngủ nhưng giờ con chỉ muốn vào phòng thi, chiến hết mình thôi” - chị Tiên hài hước kể lại tâm sự thú vị của con trước giờ bước vào kỳ thi. Chị Tiên cho biết con trai đã đăng ký nguyện vọng vào trường trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, nguyện vọng 2 là trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Đối với nguyện vọng lớp 10 thường, con trai chị Tiên chọn nguyện vọng 1 là trường THPT Bùi Thị Xuân, nguyện vọng 2 là trường THPT Lương Thế Vinh. 

Chị Tiên hy vọng con sẽ thể hiện được những kiến thức đã học, áp dụng vào bài thi một cách hoàn chỉnh.

Tuy đặt nguyện vọng ở những trường có mức điểm cao, song chị Tiên khuyên con hãy cố gắng hết sức mình, không đặt nặng áp lực đậu vào các trường chuyên. “Tôi muốn con thoải mái bung sức mình vào các phần thi, dù có đậu chuyên hay trường thường, đều là sự nỗ lực rất nhiều của con. Đôi khi, nhìn con ngồi ôn luyện suốt đêm, bản thân là người mẹ tôi cũng xót. Tôi biết con cố gắng rất nhiều vì bản thân con và kể cả gia đình” - chị Tiên nói. 

Chị Tiên hài hước tâm sự đã sắp xếp lịch trình cho cả gia đình, sau khi con hoàn thành hai ngày thi sẽ dắt con đi du lịch tại TP.Nha Trang dù kết quả có thế nào. “Chỉ cần còn hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn, hết sức thì phần thưởng cho con là điều không thể thiếu. Đó là sự khích lệ, cổ vũ vì những ngày tháng miệt mài sách vở của con”.

Trong năm nay, toàn TP.HCM có hơn 88.000 học sinh lớp 9 dự kiến xét tốt nghiệp THCS, trong đó 76.435 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, 12.531 học sinh không tham gia (bao gồm 949 học sinh được tuyển thẳng). 

Bạn có thể quan tâm