Triết gia người Anh Francis Bacon từng nói: “Thói quen thực sự là một sức mạnh kiên cường và to lớn, nó có thể chi phối cuộc đời”.
Các nhà khoa học hành vi từng đi đến kết luận qua các thí nghiệm rằng, phần lớn hành vi của mỗi người trong đời, 5% là không theo thói quen, còn lại 95% là theo thói quen. Thói quen có thể ảnh hưởng đến hành động của bản thân, hành động lại ảnh hưởng đến kết quả và kết quả cuối cùng quyết định vận mệnh.
Một số người cả đời bôn ba vất vả nhưng vẫn sống khó khăn. Họ luôn than trách số phận bất công hay vận may không đến mà chưa bao giờ xem xét tác động của thói quen đối với vận mệnh. Đôi khi, cái nghèo thực sự của bản thân bắt nguồn từ cái nghèo trong tâm hồn, tức là do những thói quen xấu gây ra.
Tương lai một người giàu hay không, nhìn là biết. Những người không có tiền, phần lớn đều có 3 thói quen nghèo nàn dưới đây:

1. Không có mục tiêu rõ ràng, luôn bận rộn vô ích
Có câu nói rằng: “Nếu một người luôn bị cuốn vào sự bận rộn mà không có kế hoạch rõ ràng thì cuối cùng cũng chỉ là công cốc”.
Trong thế giới này, sự nỗ lực đương nhiên quan trọng nhưng một mục tiêu rõ ràng còn quan trọng hơn. Nếu không, khi bản thân chìm đắm trong sự bận rộn, tưởng chừng là sung túc; làm việc này một chút, việc kia một chút mà không hề có kế hoạch, cuối cùng cũng sẽ chẳng đạt được gì.
Gia đình nọ có 3 người con, người con thứ hai từ nhỏ đã thông minh, mỗi lần thi cử đều được thầy cô khen ngợi. Chỉ có điều anh quá ham chơi, luôn "cả thèm chóng chán", học hết cấp 2 là nghỉ học.
Cha mẹ mong muốn anh học một nghề để mưu sinh, anh đã đi học nấu ăn nhưng làm được một thời gian lại chuyển sang sửa xe vì nghe người khác nói sửa xe kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, anh chỉ học được một nửa thì lại bắt đầu chuyển sang trồng dược liệu... Cứ thế, anh sống vất vưởng, bận rộn mà chẳng đâu vào đâu. Thoáng cái, anh đã kết hôn nhiều năm, con cái cũng dần lớn, nhưng bản thân vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Trong khi đó, người con cả trong nhà từ đầu đã xác định ở lại phát triển ở quê hương, tập trung phát triển trồng trọt, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Người con thứ 3 thì từng bước vươn lên nhờ học hành, cuối cùng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã vào làm ở một công ty nước ngoài. Chỉ có người con thứ 2 là chỉ biết bận rộn đơn thuần mà không biết lập kế hoạch, giống như một chiếc lá bèo trôi nổi vô định.
Khi bạn có mục tiêu, dù đi chậm một chút, bạn cũng sẽ tiến xa vững chắc. Không có mục tiêu, dù có vẻ bận rộn cũng chỉ là tự lừa dối bản thân, lãng phí thời gian. Có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, định hướng rõ ràng cho tương lai, đó chính là nền tảng để một người có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

2. Không biết tích lũy, cuộc sống ngày càng nghèo khó
Nhân vật Fugui trong tác phẩm "Sống" của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa từ nhỏ sống trong một gia đình giàu có, cuộc sống sung túc, ăn sẵn mặc sẵn. Hàng ngày ông chỉ biết đánh bạc, đánh cả đêm rồi sai người cõng về nhà, nằm vật ra ngủ. Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến buồn vui của người thân, cũng không màng đến việc kinh doanh, suốt ngày rong chơi, tiêu tiền như nước. Khi thua sạch tiền, ông cũng không lo lắng, tùy tiện vay mượn và cho là chuyện nhỏ.
Không ngờ, cả gia sản đều bị ông ta phá hoang, cha ông ta cũng bị ông ta làm cho tức chết, cả gia đình già trẻ lớn bé phải lang thang đầu đường xó chợ. Thậm chí cả gia đình không có tiền ăn ở, khiến người ta phải thở dài ngao ngán.
Cuộc đời vô thường, nếu bản thân không bao giờ biết tích lũy tiền bạc mà cứ sống theo kiểu "hôm nay có rượu hôm nay say", có bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu, thậm chí chi tiêu trước thì chỉ khiến cuộc sống ngày càng nghèo khó. Thậm chí khi gặp phải những sự cố bất ngờ hoặc biến cố gia đình, vì trong tay không có tiền tiết kiệm mà bản thân phải chịu nhiều khó khăn.
Muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, không bao giờ là việc cứ mặc kệ ham muốn của bản thân mà phải có kế hoạch và sự kính trọng đối với cuộc sống. Tích lũy là tạo ra một sự đảm bảo cho tương lai của chính mình, cũng là mang lại cảm giác an toàn cho gia đình.

3. Không có năng lực vượt trội, cơ hội cũng sẽ bỏ qua
Người xưa có câu: “Nhân sinh như nghịch thủy hành thuyền, bất tiến tắc thoái”, ý là cuộc đời như thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Nếu một người không bao giờ biết học hỏi, luôn ở mãi một chỗ thì chắc chắn cũng sẽ không kiếm được tiền. Khi bạn không bao giờ chịu động não, luôn ngại khó ngại khổ, bản thân không bao giờ có năng lực vượt trội thì dù làm gì cũng sẽ không có tiến bộ lớn, chỉ tự giam mình trong cái lồng nghèo khổ. Chỉ khi nào bản thân có một nghề chuyên sâu hoặc khả năng học hỏi liên tục, khi đó mới có thể thực sự thay đổi vận mệnh.
Có chàng trai nọ từ nhỏ đã thích thư pháp, chỉ cần có thời gian là anh lại ngồi xuống luyện chữ. Nhiều người cho rằng là nông dân thì nên tập trung trồng trọt, luyện chữ không thể kiếm cơm, thà nghỉ ngơi sớm còn hơn. Nhưng anh không bao giờ cam chịu làm nông cả đời, ngày qua ngày, năm qua năm không ngừng học hỏi, liên tục luyện chữ, chưa bao giờ lười biếng.
Sau này anh tham gia cuộc thi thư pháp địa phương, giành được giải thưởng lớn và được một trường đào tạo mời làm giáo viên. Mặc dù vậy, anh vẫn không dừng lại, tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực thư pháp, khiến trình độ viết chữ của mình ngày càng cao, thậm chí có người bắt đầu bỏ tiền ra để sưu tầm. Anh dựa vào niềm đam mê của mình, tạo dựng được năng lực vượt trội và thực sự thay đổi vận mệnh của mình.
Cơ hội trên đường đời luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Nếu một người không bao giờ chịu học hỏi, càng không biết đào sâu vào một lĩnh vực nào đó thì cơ hội cũng sẽ bỏ qua họ. Khi bạn không ngừng nâng cao bản thân, bạn cũng sẽ có được khả năng xứng đáng để trở nên giàu có và khi đó bạn mới thực sự có một cuộc sống tốt đẹp.
Một người có tiền hay không không bao giờ là ngẫu nhiên, đằng sau đều có mối quan hệ mật thiết với thói quen. Chính vì vậy, chúng ta phải loại bỏ những thói quen xấu trên. Chỉ khi thực sự thay đổi thói quen, chúng ta mới có thể thay đổi hành động và cuối cùng thay đổi cuộc đời mình.
Chúc bạn tương lai sống thật rực rỡ, không ngừng trưởng thành và tỏa sáng trên đường đời, cuối cùng gặt hái được của cải và niềm vui.