Cụ bà Yu sống ở Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; sinh ra tại trấn Lã Hạng, quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải. Cách đây hơn 70 năm, sau khi đi bước nữa và chuyển đến Hải Diêm, cụ dần mất liên lạc với gia đình ở Kim Sơn. Để thực hiện tâm nguyện đoàn tụ với người thân, con trai út của cụ đã tìm đến đồn cảnh sát Lã Hạng, hy vọng nhờ lực lượng chức năng giúp đỡ.
Theo lời kể của cụ Yu, năm 22 tuổi, cụ tái giá và chuyển về Hải Diêm, Chiết Giang. Vì hoàn cảnh khó khăn, cụ không thể về thăm quê hương, nhưng những kỷ niệm về con người, sự việc và khung cảnh nơi chôn rau cắt rốn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Để giúp mẹ thực hiện ước mơ, con trai út của cụ đã bắt đầu hành trình tìm kiếm từ tháng 5 năm nay, dựa trên những manh mối rời rạc mà cụ cung cấp.

Bà Yu cùng gia đình ở nhà riêng tại Chiết Giang.
Trung sĩ Yang Jinlin thuộc đồn cảnh sát Lã Hạng, Cục Công an Kim Sơn, đã tiếp đón ông Huang, con trai cụ Yu. Sau khi lắng nghe nguyện vọng, anh lập tức bắt tay vào việc. Tuy nhiên, thông tin cụ bà đưa ra rất hạn chế.
Qua nhiều lần hỏi cặn kẽ, cụ chỉ nhớ được một địa danh có tên nghe như “Shi mosheng”. Tra cứu không ra, cảnh sát đã phải liên hệ một người cán bộ ở thôn gần nhà máy gạch ngói cũ và cuối cùng mới hiểu ra “Shi mosheng” thực chất là do cụ phát âm sai của địa danh “Zhawangsheng”.
Nhờ manh mối này, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy người thân của cụ. Tiếc thay, người cháu gái tên Gan Linfang mà cụ nhắc đến đã qua đời. Ba người con trai của bà Gan Linfang sau khi nghe câu chuyện tìm người thân của cụ đã vô cùng xúc động.

Sau 70 năm, bà Yu cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ tìm lại người thân của mình.
“Chúng tôi có ấn tượng về người thân này. Hồi nhỏ tôi còn từng gặp. Sau này, chồng bà ấy mất, bà ấy dắt theo con rời đi, chúng tôi cũng không biết cụ thể đi đâu. Ông bà nội, rồi bố mẹ tôi trước khi mất cũng muốn tìm, nhưng không có manh mối. Cách đây mấy chục năm, không có điện thoại di động, không cách nào liên lạc được”, anh Gan Baolong, một người thân của cụ Yu, nhớ lại.
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của cảnh sát, hai bên đã trao đổi thông tin liên lạc. Gần đây, ông Huang đã đưa cụ Yu trở về Lã Hạng. Sau hơn 70 năm xa cách, cụ đã đoàn tụ với những người thân yêu. Gia đình ở Lã Hạng còn cùng nhau tổ chức lễ mừng sinh nhật tuổi 100 cho cụ.