Tranh giành đàn ông của người khác, là tranh “rác” chứ không phải “vàng”

Hãy nhớ rằng, hạnh phúc của mình thì nên tìm lấy, đừng giành của người khác rồi coi đó là hạnh phúc xứng đáng của mình. Và cũng đừng bao giờ tranh giành đàn ông rồi coi là chiến tích, thứ bạn giành được, là "rác" chứ không phải là "vàng"!

Đàn bà thông minh thì đừng bao giờ làm kẻ ngáng đường
Kẻ ngáng đường chẳng ai xót thương mà lại muôn vàn lần đáng trách. Một hạnh phúc, một mái ấm không nên tồn tại ở đâu đó một vị trí mang tên “người thứ ba”. Và dù rằng mối quan hệ kia, người đàn ông đang muốn tìm cho mình một sự giải thoát, giải thoát khỏi người anh ta từng thương yêu, chiều chuộng.
Đàn ông, hoặc là những kẻ si tình, chung thủy và cố chấp còn hơn nửa phần còn lại chỉ là những kẻ ưa thích sự đổi thay. Sẽ chẳng có chuyện một người đàn ông không yêu vẻ đẹp, cũng chẳng có chuyện đàn bà ngã vào lòng và anh ấy tự động đẩy họ ra xa. Thế nên nếu bản thân xinh đẹp, việc trở thành kẻ thứ ba là chuyện rất thường tình, hoặc là vô tình, hoặc do cố ý.
Nhưng xinh đẹp thôi thì chưa đủ, đàn bà cần cái chính là ở sự thông minh. Và người thông minh thì chẳng bao giờ lựa chọn mình trở thành kẻ ngáng đường. Sự thông minh của họ nằm ở chỗ: “Họ hoàn toàn có khả năng cướp lấy người đàn ông từ tay người khác. Nhưng họ lại không bao giờ làm.” Họ không muốn là kẻ ngoài lề, đóng vai phụ trong một câu chuyện bất kỳ. Họ muốn trở thành vai chính trong cuộc đời của chính họ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đàn bà thông minh ấy mà, họ thừa hiểu mình xứng đáng hơn với một người đàn ông như thế. Cũng hoàn toàn có thể tìm được một người đẹp đẽ và giỏi giang hơn. Họ sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc đến nỗi giành một người đàn ông đã “có một mối quan hệ nào đó với một người phụ nữ khác.” Vì đơn giản, thứ mà đàn bà tranh giành được, cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
Tranh giành một người đàn ông thì chính là kẻ dùng đồ thừa
Ngoài kia đầy rẫy những người đàn bà bước chân vào một chuyện tình với nước mắt kẻ thứ ba. Nếu không thể có người đàn ông ấy, đàn bà cho rằng đúng người, sai thời điểm. Nhưng khi giành được người đàn ông ấy về phía mình, đàn bà cũng chẳng khác gì một kẻ dùng đồ thừa của một người đàn bà khác. Người phụ nữ ấy dùng chán rồi thì nhường lại, cho đi. Như vậy thì chẳng phải kẻ thứ ba, dù kết thúc câu chuyện ra sao vẫn là người đáng thương và đáng buồn nhiều nhất.
Tranh giành một người đàn ông, không có nghĩa là sẽ hạnh phúc gì đâu. Tình yêu không trọn vẹn, sự chắp vá cảm xúc, sự tươi mới thay thế và gã đàn ông phụ tình. Đàn bà làm như vậy, chính là hạ bản thân xuống một cấp độ vô cùng thấp kém. Người ta nhìn vào sẽ cười đàn bà: “Sao lại có tầm nhìn nông cạn và hẹn hẹp đến thế kia?” Vì thế đàn bà ơi, đừng dại là kẻ đi “dùng lại đồ”, nếu muốn, hãy tự tìm cho mình một món đồ mới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy tự tìm lấy, đừng tranh giành
“Muốn biết người đàn bà thế nào, hãy cứ nhìn vào người đàn ông ở cạnh cô ta.” Vậy đàn bà tranh giành được một người đàn ông phản bội, cũng chẳng khác gì một người đàn bà tồi. Đàn bà dại khờ mới đi tranh giành để sở hữu một người đàn ông như thế. Có anh ta rồi, đàn bà có chắc mãi mãi có thể giữ chân? Đàn bà có chắc anh ta sẽ không thay lòng đổi dạ vì một người đàn bà khác. Đàn bà không thể chắc chắn. Vậy thì đàn bà đừng làm.
Muốn hạnh phúc ấy mà, đàn bà hãy tự mình tìm lấy, đừng quẩn quanh, đừng tranh giành. Cũng tuyệt đối đừng bao giờ nói rằng mình không thể tìm được một người đàn ông tốt hơn thế. Thật nực cười, thế giới có hàng tỷ người, người tốt hơn người đàn ông kia không thiếu, và đàn bà việc gì phải cần bám víu vào mối quan hệ rồi tổn thương người phụ nữ không gây nên tội lỗi kia?
Hãy nhớ rằng, hạnh phúc của mình thì nên tìm lấy, đừng giành của người khác rồi coi đó là hạnh phúc xứng đáng của mình. Và cũng đừng bao giờ tranh giành đàn ông rồi coi là chiến tích, thứ bạn giành được, là "rác" chứ không phải là "vàng"!

7 câu nói khiến cuộc yêu thêm hưng phấn mà hầu hết các nàng không biết

Cuộc yêu sẽ trở nên nhàm chán nếu như các hai người chỉ miệt mài “hành động” mà không dùng ngôn ngữ biểu cảm. Đôi khi, những câu nói đúng nơi, đúng chỗ khiến các chàng thực sự thăng hoa hơn rất nhiều.

Trong chuyện phòng the, việc đổi mới mỗi ngày khiến cho cả hai không bị nhàm chán, "yêu" không còn là niềm vui, niềm phấn khích mà chỉ là nghĩa vụ. Nhưng nếu các bạn chỉ tập trung vào thay đổi những tư thế, những "kiểu" khác nhau thì cuộc yêu cũng sẽ nhanh chóng trở nên buồn tẻ. Bởi nếu bạn chỉ nằm im, không nói không rằng, cả hai không có sự giao tiếp cần thiết, các bạn sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi, chán chường.

Biết chồng ngoại tình, vợ mời nhân tình ăn một món khiến cô nàng khiếp vía

Từ sau hôm đó, các bữa trưa tôi không đi ăn ngoài nữa mà chủ động rủ cô nhân viên cấp dưới kiêm nhân tình của chồng đi ăn. Cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi bỗng ngày nào cũng đi ăn cùng cô ấy. Mà duy nhất tôi chỉ ăn một món đó là phở!

Chuyện cũng đã được 1 năm kể từ ngày tôi phát hiện chồng mình “nhầm đường lạc lối”. Chúng tôi lấy nhau đã 7 năm và cũng đã có đủ nếp, đủ tẻ. Anh là người đàn ông rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình.

Trong cơn thập tử nhất sinh, câu nói ác độc của mẹ chồng đã cứu sống tôi

Câu nói ác độc của mẹ chồng, tôi vẫn ghi nhớ đến tận hôm nay và tôi đang trả thù lại chính bà bằng điều bà yêu quý nhất.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh dẫn tôi về ra mắt. Mẹ anh chẳng nhìn tôi bằng nửa con mắt, đối xử với tôi hết sức lạnh lùng. Khi tôi ra về, bà còn lớn tiếng nhắc anh “bỏ gấp, xấu thế thì không bước vào nhà này được nhé”. Tôi khóc nức nở vì tủi thân, ấm ức và đòi chia tay nhưng anh không chịu.