
Tình trạng ô nhiễm môi trường quanh chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TP HCM) đang ở mức báo động. Rác thải, nước thải từ hoạt động buôn bán tự phát và chế biến thực phẩm của các tiểu thương không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Ngày 19/9/2025, theo ghi nhận của Tri thức và Cuộc sống, tại nhiều tuyến đường bao quanh chợ như Nguyễn Thị Sóc, đường số 2, số 3, số 4, số 12 (xã Xuân Thới Sơn), tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra tràn lan. Các tiểu thương ngang nhiên xả rác ra môi trường: từ bao nilon, rau củ quả hư hỏng cho đến nước thải từ việc sơ chế thịt cá. Từng đống rác chất cao, bốc mùi nồng nặc, tạo thành cảnh tượng nhếch nhác, mất vệ sinh.

Đặc biệt, khu vực quanh chợ thường xuyên xuất hiện các vũng nước đen đặc, tanh hôi do tiểu thương xả thẳng nước thải chưa qua xử lý xuống cống rãnh, khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nguy hiểm hơn, các quầy hàng thực phẩm được bày bán ngay cạnh bãi rác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, họ đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này. Chị N.T.L., một hộ dân sống gần chợ, chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần phản ánh, mong chính quyền sớm giải quyết triệt để. Nhưng nhiều năm trôi qua, tình trạng ô nhiễm vẫn không thay đổi. Người dân chúng tôi đành sống chung với rác và mùi hôi thối quanh năm.”

Thực trạng ô nhiễm xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn không chỉ gây bức xúc mà còn đặt ra bài toán nan giải cho công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Nếu không có giải pháp mạnh tay và lâu dài của cơ quan chức năng, khu vực này sẽ tiếp tục là “điểm đen ô nhiễm” ngay giữa vùng dân cư đông đúc của TP HCM.