Tổng thống Iran tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera được phát sóng ngày 23/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ tiếp tục chương trình làm giàu uranium của nước này, bất chấp sự phản đối của quốc tế.

Ông Pezeshkian khẳng định rằng việc tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân của nước này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tehran cam kết tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

tongthongiran2.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trả lời phỏng vấn. Ảnh: AJ.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi chấp nhận điều này vì chúng tôi phản đối vũ khí hạt nhân và đây là lập trường chính trị, tôn giáo, nhân đạo và chiến lược của chúng tôi", ông Pezeshkian nói.

"Chúng tôi tin vào ngoại giao, vì vậy, bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai đều phải theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các mối đe dọa và sự áp đặt. Tuyên bố của ông Trump rằng chương trình hạt nhân của chúng tôi đã kết thúc chỉ là ảo tưởng. Năng lực hạt nhân của chúng tôi nằm trong tâm trí các nhà khoa học chứ không phải trong các cơ sở”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Tổng thống Pezeshkian cũng cho biết Iran đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc chiến nào mà Israel có thể tiến hành chống lại nước này, đồng thời nói thêm rằng ông không lạc quan về lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ động thái quân sự mới nào của Israel và lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel một lần nữa", nhà lãnh đạo Iran nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran

Nguồn video: Guardian

Israel tấn công nhà thờ ở Gaza, nhiều thương vong

Một cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà thờ Công giáo ở Gaza đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo The Guardian, Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào nhà thờ Công giáo ở Gaza hôm 17/7, khiến nhiều người thương vong. 3 nạn nhân thiệt mạng được xác định là Saad Salameh, 60 tuổi, Fumayya Ayyad, 84 tuổi, và Najwa abu Daoud, 69 tuổi.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn sau vụ tấn công nhắm vào những người chỉ đang cố gắng sống sót và tìm nơi trú ẩn trong nhà thờ. Cái chết của họ là một lời nhắc nhở đau đớn về điều kiện sống kinh hoàng mà các dân thường và nhân viên y tế đang phải chịu đựng", Tổng thư ký của tổ chức Caritas Internationalis, Alistair Dutton, nói.

Israel nói Iran đang "gặp rắc rối lớn" sau xung đột

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đang "gặp rắc rối lớn" sau cuộc xung đột vừa qua với Tel Aviv.

Theo Times Of Israel ngày 13/7, trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với Fox News gần đây, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đang "gặp rắc rối lớn" sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Tel Aviv vào tháng trước.

israel.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn trên Fox News. Ảnh chụp màn hình.

Bị phục kích ở Gaza, nhiều binh sĩ Israel thiệt mạng

5 binh sĩ Israel thiệt mạng và 14 người bị thương do trúng bom cài bên đường khi làm nhiệm vụ ở miền Bắc Dải Gaza.

Theo Times Of Israel, Quân đội Israel thông báo vào sáng 8/7 rằng 5 binh sĩ Israel thiệt mạng và 14 người bị thương do trúng bom cài ven đường ở Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza, vào đêm 7/7.

Danh tính những người lính thiệt mạng được xác định là Meir Shimon Amar, 20 tuổi, Moshe Nissim Frech, 20 tuổi, Noam Aharon Musgadian, 20 tuổi, Moshe Shmuel Noll, 21 tuổi, và Benyamin Asulin, 28 tuổi.