Theo Daily Mail, vụ việc thương tâm xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 22/7 tại khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân Gondwana ở Nam Phi.
Khi đó, Francois Christiaan Conradie, chủ khu bảo tồn, đang cố dẫn một đàn voi ra khỏi khu nhà nghỉ du lịch. Tuy nhiên, một con voi đực nặng 6 tấn bất ngờ lao tới, húc ông bằng ngà và giẫm đạp nhiều lần, dù các nhân viên kiểm lâm đã cố gắng can thiệp nhưng không cứu được ông.

Ông Conradie, người cũng sở hữu công ty thể thao Caylix Group, được biết đến là một người yêu thiên nhiên và voi, thường xuyên chụp ảnh cùng chúng. Ông đã đưa Gondwana trở thành một trong những khu bảo tồn hàng đầu của Nam Phi.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.
Được biết, đây là vụ voi tấn công gây chết người thứ hai xảy ra tại khu bảo tồn chỉ trong hơn một năm. Vào tháng 3/2023, David Kandela, một người đàn ông 36 tuổi, đã thiệt mạng do bị voi tấn công khi đang dẫn đàn voi đi qua khu vực Eco Tent Lodge.
Cái chết của ông Conradie đã làm dấy lên cuộc tranh luận về các quy trình an toàn trong khu bảo tồn cũng như rủi ro khi ở gần động vật hoang dã. Các chuyên gia cho rằng ngay cả những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm như ông Conradie cũng cần hết sức thận trọng khi tiếp xúc với voi.
>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai