Theo The Guardian, Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào nhà thờ Công giáo ở Gaza hôm 17/7, khiến nhiều người thương vong. 3 nạn nhân thiệt mạng được xác định là Saad Salameh, 60 tuổi, Fumayya Ayyad, 84 tuổi, và Najwa abu Daoud, 69 tuổi.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn sau vụ tấn công nhắm vào những người chỉ đang cố gắng sống sót và tìm nơi trú ẩn trong nhà thờ. Cái chết của họ là một lời nhắc nhở đau đớn về điều kiện sống kinh hoàng mà các dân thường và nhân viên y tế đang phải chịu đựng", Tổng thư ký của tổ chức Caritas Internationalis, Alistair Dutton, nói.

Ibrahim Saqallah, một nhân viên y tế tại Bệnh viện al-Ahli Arab gần đó, nói với tờ Guardian rằng khoảng 10 người khác bị thương do mảnh đạn pháo nổ, một số trong tình trạng nguy kịch.
Vụ oanh kích cũng gây hư hại cho khuôn viên nhà thờ, nơi hàng trăm người Palestine, bao gồm cả trẻ em và người khuyết tật, đang trú ẩn trong suốt 21 tháng xung đột.
Được biết, sau cuộc tấn công, Israel đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết đang điều tra vụ việc.
Tuy nhiên, cùng ngày, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Gaza, khiến thêm ít nhất 56 người thiệt mạng.
Phóng viên của Al Jazeera cho biết, ít nhất 5 người, bao gồm 3 phụ nữ và 1 trẻ em, đã thiệt mạng sau một cuộc ném bom của Israel nhằm vào các lều trại trú ẩn của những người bị Quân đội Israel buộc phải di dời ở miền nam Gaza.
Theo nguồn tin từ Bệnh viện Nasser, cuộc tấn công vào cái gọi là "khu vực an toàn" al-Mawasi cũng khiến ít nhất 20 người bị thương.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza