RT đưa tin ngày 24/7, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại một cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, vào tháng 9 tới.
Ông Macron cho biết động thái này nhằm theo đuổi điều mà ông gọi là "cam kết lịch sử về một nền hòa bình công bằng và lâu dài" trong khu vực.
"Nhu cầu cấp thiết hiện nay là chấm dứt xung đột ở Gaza và giải cứu người dân", nhà lãnh đạo Pháp cho biết.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã công nhận Palestine là một quốc gia độc lập, nhưng Mỹ và nhiều nước đồng minh thân cận của nước này lại phản đối.
Với quyết định của Tổng thống Macron, Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 - gồm Mỹ, Anh, Canada, Đức, Nhật Bản và Italy - chính thức công nhận Nhà nước Palestine.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm cách chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza.
Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết Washington đã quyết định đưa đoàn đàm phán về nước để tham vấn "sau phản ứng mới nhất từ Hamas".
Thỏa thuận đang được thảo luận đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong đó Hamas sẽ thả 10 con tin (Israel) còn sống và trao trả hài cốt 18 người khác theo từng giai đoạn, để đổi lấy các tù binh Palestine bị Israel giam giữ. Nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo sẽ được tăng cường, và hai bên sẽ đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bị đình trệ do những yêu cầu mâu thuẫn về cách thức chấm dứt xung đột.
Hamas khẳng định họ chỉ thả tất cả con tin để đổi lấy việc Israel rút quân hoàn toàn và chấm dứt giao tranh. Mặt khác, Israel từ chối đồng ý chấm dứt chiến dịch cho đến khi Hamas từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí, một điều kiện mà nhóm này bác bỏ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza