Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Thi thể 5 người trong một gia đình được phát hiện tại một căn nhà thuê ở Ấn Độ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo NDTV, một cặp vợ chồng cùng 3 người con của họ được phát hiện đã tử vong tại ngôi nhà thuê ở Bagodara, Ahmedabad, Ấn Độ, vào sáng 20/7.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường đưa cả 5 người đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ tuyên bố họ đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Vipul Vaghela, 32 tuổi, vợ anh là Sonal Vaghela (26 tuổi) và các con Kareena (11 tuổi), Mayur (8 tuổi) và Princy (5 tuổi).

"Thi thể của 5 người đã được đưa đi khám nghiệm tử thi", cảnh sát thông tin.

ando.png
Thi thể 5 người trong một gia đình được phát hiện trong căn nhà thuê ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Một người thân cho biết gia đình Vipul đến từ Dholka và đang sống tại Bagodara trong một căn nhà thuê. Vipul đã vay tiền mua một chiếc xe lam và đang gặp khó khăn trong việc trả nợ.

"Vipul từng chịu rất nhiều áp lực do khó khăn tài chính. Cậu ấy là người duy nhất kiếm tiền trong gia đình. Có thể, khó khăn tài chính đã thúc đẩy cậu ấy đầu độc gia đình rồi tự tử", người họ hàng nói.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc, không loại trừ đây là một vụ tự tử tập thể.

"Khi tới hiện trường, chúng tôi phát hiện 5 thi thể trên hai chiếc giường gấp. Chúng tôi đang xem xét mọi nguyên nhân, bao gồm cả áp lực tài chính. Cuộc điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc", sĩ quan cảnh sát cấp cao Vagisha Joshi thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT

Cuộc sống của 3 mẹ con trong hang động ở Ấn Độ

Nina Kutina, một phụ nữ người Nga, cùng hai cô con gái gần đây đã được đưa ra khỏi một hang động ở Ấn Độ.

nga1.png
Theo India TV ngày 15/7, Nina cùng hai con gái của cô đã được đưa ra khỏi hang động gần Gokarna, Karnataka, Ấn Độ. Gia đình cô hiện được chuyển tới một trung tâm cứu hộ ở Tumakuru. Ảnh: India TV.
nga2.png
Trả lời truyền thông sau đó, Nina bác bỏ ý kiến cho rằng các con của cô thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. "Chúng có tất cả mọi thứ: Quần áo đẹp, giấc ngủ ngon, được học vẽ, đọc, viết. Các con tôi chưa bao giờ bị đói", người mẹ khẳng định. Ảnh: NDTV.

Vụ án vợ mới cưới đầu độc chồng gây rúng động

Sau khi kết hôn được 36 ngày, Sunita bị cáo buộc đã sát hại chồng bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào thức ăn của nạn nhân.

Theo NDTV, vụ án vợ mới cưới sát hại chồng xảy ra tại Garhwa, Jharkhand, Ấn Độ. Nghi phạm, người vợ 22 tuổi tên Sunita, bị bắt giữ vào tối 16/6 với cáo buộc đầu độc chồng chỉ 36 ngày sau khi kết hôn.

Theo cảnh sát, vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của nạn nhân, bà Rajmati Devi, nộp đơn tố cáo con dâu phạm tội giết người.

Người phụ nữ đầu độc 40 thành viên băng đảng để trả thù

Sau khi mất người thân, một phụ nữ ở Haiti đã trả tù băng đảng tội phạm bằng cách đầu độc chúng.

Trang Oddity Central đưa tin, các băng đảng đường phố bạo lực "hoành hành" tại Haiti từ lâu và gây ra bi kịch cho nhiều gia đình tại đất nước này.

Một phụ nữ bán hàng rong ở Kenscoff, thủ đô Port-au-Prince, đã mất đi một số người thân trong tay băng đảng tội phạm 'Viv Ansanm'. Vì vậy, cô quyết định trả thù bọn chúng bằng cách đầu độc.