Tôi có nên bỏ bạn trai để tiếp tục nuôi thú cưng?

Tôi rất khó yêu và mãi mới chọn được người như anh ấy. Nếu từ bỏ mối quan hệ với anh ấy, tôi sẽ phải day dứt.

Từ bé tôi đã rất yêu động vật, trong nhà lúc nào cũng nuôi thú cưng và coi chúng như thành viên trong gia đình. Voi là chú chó tôi đã nuôi 6 năm, nó tình cảm và luôn quấn quít, tôi coi nó như một người em. Mỗi khi đi đâu xa dù chỉ vài ngày. tôi cũng rất lo lắng cho nó. Ngày nào mà chưa được xem video để gặp Voi là tôi chưa yên tâm.
Toi co nen bo ban trai de tiep tuc nuoi thu cung?
Chọn người yêu để phải xa Voi thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến. (ảnh minh họa)
Vậy mà khi có người yêu, tôi tưởng sẽ vui hơn vì có thêm người yêu thương mình nhưng anh ấy lại không thích động vật, nhất là loài chó.
Anh ấy nói bị dị ứng lông và rất sợ phải tiếp xúc với thú cưng. Có lẽ vì thế, trong mấy tháng yêu nhau, anh ấy hiếm khi đến nhà tôi chỉ vì sợ chó. Lần nào nói đến Voi là người yêu tôi cũng có vẻ không vui, trong khi tôi yêu Voi nên thường hay nhắc đến nó.
Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về tuổi thọ của chó, kéo dài được hơn 10 năm nên rất thương Voi và chưa bao giờ có ý định cho người khác nuôi vì không yên tâm. Nhưng nếu tiếp tục mối quan hệ với bạn trai, tôi có thể phải lựa chọn giữa Voi và anh ấy, điều mà tôi không bao giờ muốn.
Tôi cố thuyết phục người yêu nhưng anh ấy luôn lảng tránh nói đến Voi. Nếu hai người căng lên, anh ấy lại nói tôi không coi anh ấy bằng Voi. Anh ấy bị dị ứng nên không thể sống khi trong nhà có chó mèo.
Tôi đã cân nhắc rất nhiều về mối quan hệ của mình với người yêu.
Tôi rất khó yêu và mãi mới chọn được người như anh ấy. Nếu từ bỏ mối quan hệ với anh ấy, tôi sẽ phải day dứt. Còn chọn anh ấy để xa Voi thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi phải làm gì để giữ được tình yêu và cả Voi của tôi nữa?

Cô gái đề nghị lấy tên bạn trai cũ đặt cho cơn bão

Cô gái đã đề xuất với cơ quan khí tượng lấy tên của những người yêu cũ đặt cho các cơn bão xảy ra vào năm 2025.

Co gai de nghi lay ten ban trai cu dat cho con bao

Tôi có nên tha thứ khi vợ tương lai đi nhà nghỉ với sếp?

Người mà người yêu tôi nhắn tin còn đáng tuổi bố cô ấy, đã có vợ con gia đình đề huề.

Tôi và vợ sắp cưới có một tình yêu đẹp từ khi học cấp 3, chúng tôi xác định khi ổn định sẽ làm đám cưới. Dù mới ra trường đi làm được hơn một năm, nhưng cả hai thấy mọi thứ khá may mắn và diễn ra như kế hoạch. Hai đứa cùng nhau làm việc chăm chỉ để sau 3-4 năm ra trường có thể về chung nhà.

Vừa thấy mặt con rể tương lai, mẹ tôi hốt hoảng mặt tái xanh

Vừa thấy mặt con rể tương lai, mẹ tôi lộ vẻ thất thần, hốt hoảng. Mặt bà tái xanh, tay run run.

Có ai như tôi không, 24 tuổi mới biết mình còn cha. Đã thế, tôi còn đón nhận sự thật ấy trong hoàn cảnh éo le đến đau lòng.

Tháng trước là sinh nhật tuổi 24 của tôi. Những năm trước, tôi đều đón tuổi mới bên chúng bạn. Nhưng năm nay, tôi quyết định sẽ về quê chung vui với mẹ.