Tìm thấy Chủ tịch Hội Nông dân xã sau nhiều ngày mất tích

Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể ông L.B.P. - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã được tìm thấy dưới sông Nậm Mộ.

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể ông L.B.P., đã được tìm thấy trên dòng sông Nậm Mộ. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường phát hiện chiếc xe máy và đôi dép khoảng 100m.

Tim thay Chu tich Hoi Nong dan xa sau nhieu ngay mat tich

Đoạn sông Nậm Mộ nơi tìm thấy thi thể ông P., sau nhiều ngày mất tích.

Sau khi tìm thấy thi thể ông P., cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 20/11, xã Xá Lượng tổ chức cuộc họp bình bầu cuối năm nhưng ông P., vắng mặt. Cán bộ xã nhiều lần gọi điện thoại cho ông P., nhưng không liên lạc được.

Khoảng 17h chiều cùng ngày, 1 cán bộ xã đi trên quốc lộ 7, đoạn qua sông Nậm Mộ thì phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của ông P. Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương.

Tim thay Chu tich Hoi Nong dan xa sau nhieu ngay mat tich-Hinh-2

Suốt 3 ngày qua, rất đông lực lượng tập trung tìm kiếm ông P., trên sông và các khu vực nghi ngờ.

Nhận được tin báo, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng đã tổ chức tìm kiếm ông P., trên sông Nậm Mộ và những khu vực nghi ngờ. Tuy nhiên, đến ngày 23/11, thi thể ông P., mới được tìm thấy trên sông.

Lãnh đạo xã Xá Lượng cho biết, ông P., làm Chủ tịch Hội Nông dân xã khoảng 7 năm nay. Trong công việc, ông P., luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mấy ngày gần đây, ông P., có biểu hiện buồn và ít nói. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Thế giới tồn tại những kiểu mai táng kỳ dị nào?

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Hunter S. Thompson đã cho…bắn lên trời tro thi hài của ông là một trong những kiểu mai táng kỳ quặc nhất.

Hóa thân trong… đạn đại bác

Hải Phòng: Tỉnh lộ 356 oằn mình “cõng” binh đoàn xe tải

Đường tỉnh lộ 356, đoạn qua thôn Ninh Tiếp (xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) mỗi ngày phải oằn mình “cõng” nhiều lượt xe tải cỡ lớn chở vật liệu xây dựng, gây bụi bặm, tiếng ồn khiến người dân bức xúc.

Hai Phong: Tinh lo 356 oan minh “cong” binh doan xe tai
 Theo phản ánh của người dân, gần một năm nay, tuyến đường tỉnh lộ 356, đoạn qua thôn Ninh Tiếp  xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng xe ô tô chở các vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải thường xuyên lưu thông, gây hư hỏng đường xá, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường.

Làm rõ video “chi tiền tỷ để có suất chèo thuyền, đạp xích lô”

Tài khoản đăng thông tin "chi tiền tỷ để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại Hội An" gây xôn xao dư luận. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị công an vào cuộc xác minh.

Trước đó, ngày 22/11, tài khoản Minh Ohio đăng tải lên mạng xã hội Facebook và Tiktok một video tại TP Hội An. Trong video, người đàn ông nói rằng: "để lái được những chiếc thuyền (thuyền chở du khách tham quan trên sông) có mã số (số hiệu phương tiện) thì những người chủ thuyền phải trả đâu đó 1,6 đến 1,8 tỷ đồng, để lái hằng đêm, hoạt động từ 4 giờ chiều đến gần 10 giờ đêm. Ngoài ra lái xe xích lô tại phố cổ Hội An thì cũng phải chi mức tương tự…”.

Lam ro video “chi tien ty de co suat cheo thuyen, dap xich lo”
 Ảnh chụp màn hình video.