Thiếu nữ 15 tuổi đi chơi bị bạn trai cưỡng hiếp

(Kiến Thức) - Đi dạo được ít phút, thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai chở đến lô cao su vắng người rồi dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Nguồn tin từ VKSD tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tô Duy Quyết (21 tuổi), tạm trú tại buôn EaSang, xã EaH’Đing, huyện CưM'gar để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, do có quen biết từ trước nên vào khoảng 20h ngày 8/12, Tô Duy Quyết điện thoại rủ em Huỳnh Ngọc Hào (15 tuổi), trú tại xã EaH’đing đi chơi. Quyết điều khiển xe máy tới trước cổng trường cấp III Trần Quang Khải ở xã Ea’đing, Cư M’gar đón Hào.
Cả hai đi chơi được một lúc thì Quyết chở thẳng cháu Hào vào lô cao su thuộc thôn 1, xã EaH’đing. Tại đây, Quyết đã dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em Hào.
• Tên nạn nhân đã được thay đổi

Những cháu bé bị hành hạ dưới tay 2 “ác mẫu“

(Kiến Thức) - Những đứa trẻ hồn nhiên vô tội trong một thời gian dài đã bị hành hạ dã man dưới bàn tay của những kẻ tàn ác đội lốt "mẹ hiền" mà không ai hay biết.

Người đàn ông này đã khóc nức nở khi xem clip các bảo mẫu của nhà trẻ Phương Anh hành hạ các bé. Ông chính là bác ruột của cháu Lê Tuấn Khang. "Hàng ngày tôi làm việc sát vách với nhà trẻ này. Chỉ cách 1 bức tường mà tôi không hề hay biết cháu mình bị người ta hành hạ độc ác thế. Thật là đau lòng quá".
Người đàn ông này đã khóc nức nở khi xem clip các bảo mẫu của nhà trẻ Phương Anh hành hạ các bé. Ông chính là bác ruột của cháu Lê Tuấn Khang. "Hàng ngày tôi làm việc sát vách với nhà trẻ này. Chỉ cách 1 bức tường mà tôi không hề hay biết cháu mình bị người ta hành hạ độc ác thế. Thật là đau lòng quá". 
Những ngày đến lớp kinh hoàng của cháu bé 19 tháng tuổi Lê Tuấn Khang có lẽ sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý cháu sau này.
Những ngày đến lớp kinh hoàng của cháu bé 19 tháng tuổi Lê Tuấn Khang có lẽ sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý cháu sau này. 

Soi tướng mặt các bảo mẫu phù thủy hành xác trẻ

(Kiến Thức) - Lý do các cô giáo như mẹ hiền... ác độc đến vậy? Thử soi tướng mặt để tìm hung sắc của những con người này...

Dư luận đang vô cùng căm phẫn trước sự việc bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý (ảnh) và Lê Thị Đông Phương của Cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM) có những hành động hành hung trẻ em như: Bóp cổ, bịt mũi, gí đầu xuống đất, tát bôm bốp vào mặt, thậm chí còn dốc cả đầu trẻ vào thùng nước khi trẻ không chịu ăn cơm… Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng, khuôn mặt hiền từ, trẻ trung của Nguyễn Lê Thiên Lý lại có thể hành xử dã man với trẻ nhỏ như vậy. Song, tập trung nhìn kỹ đôi mắt sau cặp kính thì quả là... có vấn đề.
Dư luận đang vô cùng căm phẫn trước sự việc bảo mẫu  Nguyễn Lê Thiên Lý (ảnh) và Lê Thị Đông Phương của Cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM) có những hành động hành hung trẻ em như: Bóp cổ, bịt mũi, gí đầu xuống đất, tát bôm bốp vào mặt, thậm chí còn dốc cả đầu trẻ vào thùng nước khi trẻ không chịu ăn cơm… Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng, khuôn mặt hiền từ, trẻ trung của Nguyễn Lê Thiên Lý lại có thể hành xử dã man với trẻ nhỏ như vậy. Song, tập trung nhìn kỹ đôi mắt sau cặp kính thì quả là... có vấn đề.

Vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra tươi cười "thánh thiện" của bảo mẫu Lê Thị Phương Đông lại ẩn chứa đằng sau đó là những hành động vô nhân tính, chẳng khác gì "phù thủy máu lạnh".
 Vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra tươi cười "thánh thiện" của bảo mẫu Lê Thị Phương Đông lại ẩn chứa đằng sau đó là những hành động vô nhân tính, chẳng khác gì "phù thủy máu lạnh".


Được mệnh danh là "Bảo mẫu tiên", Hồ Ngọc Nhờ mới chỉ 18 tuổi (sinh năm 1995, số nhà trọ 9/45 tổ 9, KP6, P Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM) thế nhưng lại mang khuôn mặt kẻ mày, béo tròn, rất già dặn y chang một phụ nữ 30 tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng Hồ Ngọc Nhờ lại có tâm địa độc ác, ra tay hành hạ cháu Đỗ Nhất Long 18 tháng tuổi đến chết vào ngày 16/11/2013 tại phòng trọ của mình, khi được gia đình cháu Long nhờ trông nom cháu.
 Được mệnh danh là "Bảo mẫu tiên", Hồ Ngọc Nhờ mới chỉ 18 tuổi (sinh năm 1995, số nhà trọ 9/45 tổ 9, KP6, P Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM) thế nhưng lại mang khuôn mặt kẻ mày, béo tròn, rất già dặn y chang một phụ nữ 30 tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng Hồ Ngọc Nhờ lại có tâm địa độc ác, ra tay hành hạ cháu Đỗ Nhất Long 18 tháng tuổi đến chết vào ngày 16/11/2013 tại phòng trọ của mình, khi được gia đình cháu Long nhờ trông nom cháu.
Những giọt nước mắt muộn màng của Hồ Ngọc Nhờ rơi xuống tại Cơ quan công an không thể nào xóa đi được nỗi đau thương mất con, của người mẹ trẻ Võ Thị Huyền (trọ tại Q. Thủ Đức, TP. HCM).15 ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã chính thức bị cơ quan điều tra quận Thủ Đức ra quyết định tạm giam, khởi tố bị can. Bị can Nhờ bị khởi tố về tội giết người.
Những giọt nước mắt muộn màng của Hồ Ngọc Nhờ rơi xuống tại Cơ quan công an không thể nào xóa đi được nỗi đau thương mất con, của người mẹ trẻ Võ Thị Huyền (trọ tại Q. Thủ Đức, TP. HCM).15 ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã chính thức bị cơ quan điều tra quận Thủ Đức ra quyết định tạm giam, khởi tố bị can. Bị can Nhờ bị khởi tố về tội giết người. 

Khuôn mặt vẫn tỉnh bơ trước cơ quan điều tra, sau khi có những hành động ngược đãi, đánh đập trẻ nhỏ hết sức dã man và tàn độc, bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (số nhà 1/2 , khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) gây chấn động dư luận. Những hành động như: túm tóc, lật nửa người rồi úp cơm vào mặt trẻ nhỏ..., làm ai nấy cũng phải chua xót, phẫn uất và không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt. Ngày 16/1, cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Quảng Thị Kim Hoa về hành vi “hành hạ người khác” theo khoản 1, điều 110 Bộ luật Hình sự. Sau khi xét xử bà Quảng Thị Kim Hoa đã phải lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
 Khuôn mặt vẫn tỉnh bơ trước cơ quan điều tra, sau khi có những hành động ngược đãi, đánh đập trẻ nhỏ hết sức dã man và tàn độc, bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (số nhà 1/2 , khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) gây chấn động dư luận. Những hành động như: túm tóc, lật nửa người rồi úp cơm vào mặt trẻ nhỏ..., làm ai nấy cũng phải chua xót, phẫn uất và không thể nào kìm nổi những giọt nước mắt.  Ngày 16/1, cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Quảng Thị Kim Hoa về hành vi “hành hạ người khác” theo khoản 1, điều 110 Bộ luật Hình sự. Sau khi xét xử bà Quảng Thị Kim Hoa đã phải lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
Khuôn mặt gằm gằm của bảo mẫu Lê Thị Lê Vy - quả không oan là cô giáo đã dùng băng keo bịt miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trân cho đến chết ở cơ sở mầm non tư thục Phú Nhuận, TP. HCM ngày 30/11/2008?. Bị cáo Lê Thị Lê Vy đã bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.
 Khuôn mặt gằm gằm của bảo mẫu Lê Thị Lê Vy - quả không oan là cô giáo đã dùng băng keo bịt miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trân cho đến chết ở cơ sở mầm non tư thục Phú Nhuận, TP. HCM ngày 30/11/2008?. Bị cáo Lê Thị Lê Vy đã bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.