Thai phụ sinh con ở độ cao 10.000m trên máy bay Jetstar

Chiều nay (4/3), một nữ hành khách đã sinh con trên máy bay của Jetstar Pacific ở độ cao 10.000m.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, chiều ngày 4/3 một nữ hành khách đã sinh hạ an toàn một em bé trên chuyến bay từ Tp.Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Đây là trường hợp sinh con trên máy bay hy hữu đầu tiên tại Việt Nam được phi hành đoàn Jetstar Pacific và bác sĩ người nước ngoài trên chuyến bay hỗ trợ thành công.

Theo đó, chuyến bay thường lệ BL590 từ Tp.Hồ Chí Minh cất cánh đi Đà Nẵng vào lúc 14 giờ 55 phút. Sau khi máy bay cất cánh được 45 phút, chuẩn bị hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng thì hành khách N.T.N.N ngồi hàng ghế 5E có biểu hiện đau bụng và chuyển dạ. 

Ngay lập tức tiếp viên chuyến bay có mặt, đánh giá tình hình, kêu gọi sự hỗ trợ của hành khách bác sĩ trên chuyến bay, đồng thời báo cáo sự việc cho cơ trưởng. Ca đỡ đẻ diễn ra thành công với sự trợ giúp của phi hành đoàn và một bác sĩ người nước ngoài trên chuyến bay. Nữ hành khách được phi hành đoàn tiếp tục hỗ trợ thở ôxy và thiết bị tiệt trùng chuyên dụng trên máy bay.

Đại diện Jetstar Pacific thăm và tặng hoa c
Đại diện Jetstar tới thăm em bé đặc biệt được sinh ra ở độ cao 10.000m

Cùng thời điểm, cơ trưởng liên lạc với bộ phận chuyên trách ở mặt đất sân bay Đà Nẵng, yêu cầu hỗ trợ bác sĩ và xe cứu thương chờ sẵn.

Vào lúc 16 giờ 15 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, nữ hành khách và em bé được đội ngũ bác sĩ, đại diện Jetstar Pacific cùng xe cứu thương trực sẵn chuyển đến bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc. Được biết, nữ hành khách mang thai ở tuần thứ 32 đi cùng chồng, bé trai sinh trên máy bay nặng 2,7kg.

Chuyến bay BL590 được thực hiện bởi cơ trưởng Nguyễn Xuân Đăng, cơ phó Mark Norris Woodroffe cùng đoàn tiếp viên Trần Thị Huệ (tiếp viên trưởng), Đỗ Thành Nhân, Hoàng Thanh Sơn và Nguyễn Thị Yến.

Đây là trường hợp thứ 2 sinh trên máy bay tại Việt Nam. Trước đó ngày 16/1/2011, nữ hành khách Nguyễn Thị Lập (quê ở Hà Tĩnh) cũng đã sinh hạ một bé trai, khi máy bay Jetstar Pacific đang di chuyển ra đường băng Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh đi Vinh.

TP HCM: Côn đồ truy sát gia đình 4 người trong đêm

(Kiến Thức) - Ngay sau khi vứt xác con gà đá trước mặt chủ nhà, nhóm thanh niên rút ra 3 cây dao tự chế truy sát gia đình 4 người trong đêm.

Đến rạng sáng nay 4/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 6, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát gia đình 4 người tại giao lộ đường Bình Tây – Bãi Sậy (phường 1, quận 6) khiến nhiều người trọng thương.
TP HCM: Con do truy sat gia dinh 4 nguoi trong dem
Đến rạng sáng 4/3, Công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ truy sát. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 3/3, một nhóm 6 nam thanh niên đi trên 3 xe gắn máy từ đường Bình Tây rầm rập chạy đến, dừng trước nhà số 108B đường Bãi Sậy gọi anh Giang Quốc Trung (29 tuổi, ngụ tại căn nhà trên) ra nói chuyện.

Vì sao nhân viên Jetstar phải làm việc 16 giờ/ngày?

Nhiều nhân viên hãng hàng không Jetstar phải làm 2 ca/ngày với thời gian làm nhiệm vụ 16 giờ/ngày hoặc làm liên tục nhiều ca (3 ca).

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về khai thác tàu bay và hệ thống quản lý an toàn của Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Văn Chương vừa ký, gửi Bộ GTVT, thì thời gian làm việc của nhiều nhân viên điều độ, khai thác bay trên 10 giờ/ngày.

Bé trai vụ taxi Thanh Nhàn đâm chết người đã tử vong

(Kiến Thức) - Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội cho biết, bé trai 1,5 tuổi trong vụ taxi Thanh Nhàn đâm chết người đã tử vong vào sáng nay (4/3).

Trước đó, theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho hay, bé Lê Minh Kiệt (20 tháng tuổi) nạn nhân trong vụ taxi Thanh Nhàn đâm chết người được đưa vào viện cấp cứu lúc 16h30 ngày 03/3/2016 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương.
Be trai vu taxi Thanh Nhan dam chet nguoi da tu vong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Ca trực cấp cứu không thể đo huyết áp và sơ cứu như người bình thường. Kiệt được đưa vào phòng hồi sức tích cực sau đó được chuyển sang phòng mổ đặc biệt với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch, chấn thương chỉnh hình và thận tiết niệu.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang; và tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang.
Tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch, khó qua khỏi nên gia đình đã đưa em về nhà vào lúc 4h sáng nay ngày 4/3.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/3, trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) - gần cầu Chương Dương (Hà Nội), một taxi Thanh Nhàn mất lái lao lên vỉa hè phố Hồng Hà đoạn qua cầu Chương Dương, tông chết bà lão bế một cháu nhỏ ngồi ở lề đường. Bà lão bị bánh xe đè vào người tử vong tại chỗ. Bé Lê Minh Kiệt hơn một tuổi bị hất văng vào tường, bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức.