Thả diều ngày gió lớn, người đàn ông gặp chuyện khó tin

(Kiến Thức) - Chẳng ngờ, khi mới thu được hơn nửa dây, trở nổi trận gió mạnh, dây cước chơi thả diều đang quấn trên tay người đàn ông trở nên sắc bén không khác gì lưỡi dao, cắt cụt luôn 4 ngón tay của anh.

Chơi thả diều thực sự phải cẩn thận. Mới đây, hai người đàn ông ở Giang Tô trong lúc chơi thả diều gặp gió mạnh đã dẫn tới kết quả kinh dị, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Tha dieu ngay gio lon, nguoi dan ong gap chuyen kho tin
 
Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, mặc dù thời tiết không tốt, hai người đàn ông hơn 50 tuổi ở Giang Tô vẫn rủ nhau đến bãi đất trống nơi hoang dã để thả diều. Sau đó, khi thời tiết chuyển xấu nhanh đột ngột, họ đã nhận ra sai lầm của mình và vội vã thu dây diều để đi về.

Mời quý vị xem video: Những trò chơi không dành cho người yếu bóng vía

Chẳng ngờ, khi mới thu được hơn nửa dây, trở nổi trận gió mạnh, dây cước thả diều đang quấn trên tay người đàn ông trở nên sắc bén không khác gì lưỡi dao, cắt cụt luôn 4 ngón tay của anh.
Người bạn đi thả diều cùng cũng đồng thời bị cứt đứt bàn tay, máu chảy không ngừng.
Tha dieu ngay gio lon, nguoi dan ong gap chuyen kho tin-Hinh-2
 
Ngay sau vụ tai nạn, hai người đàn ông vội vã tới bệnh viện để cấp cứu. Qua 16 tiếng đồng hồ phẫu thuật, hai người đàn ông đã được nối lại ngón tay và bàn tay.
Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho biết, mỗi ngón tay thông thường đều có 6 đến 8 mạch máu, rất nhỏ, phẫu thuật rất phức tạp. May mắn là đến bệnh viện kịp thời, cả hai người đàn ông đều được nối tay thành công.
Hiện, cả hai đều rất phối hợp điều trị, hy vọng hồi phục hoàn toàn khá cao.

Con trai đào mộ cha làm điều không ai tưởng tượng nổi

(Kiến Thức) - Thanh niên đào mộ cha với mục đích được chụp ảnh cùng hài cốt cha. Ngày hôm đó, Tư Mã Trục Ký sợ rằng gia đình không thể chấp nhận ý tưởng táo bạo, đã tự ý liên hệ với người đào mộ, kiểm cốt.

Mới đây, trong ngày Thanh minh, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc đã gây xôn xao lớn khi quyết định đào mộ cha mình để chụp ảnh cùng.
Con trai dao mo cha lam dieu khong ai tuong tuong noi
 

Quái đản nơi nữ nhân phục kích đàn ông để cưỡng bức tập thể

(Kiến Thức) - Phụ nữ trên hòn đảo kỳ lạ Trobriand có thể phục kích người đàn ông mà mình thích, sau đó yêu cầu, kích thích, hoặc ép buộc người đàn ông đó phải vui vẻ với mình đến khi người đàn ông kiệt sức. 

Nói đến cưỡng bức, xâm hại, hầu hết các nạn nhân là nữ giới. Tuy nhiên một hòn đảo kỳ lạ có tên là Trobriand, nạn nhân của những vụ ép buộc, cưỡng bức hầu hết lại là đàn ông.
Theo thông tin đăng tải, đảo Trobriand, thuộc quần đảo Papua New Guinea, nằm trên biển Solomon là nơi có xã hội mẫu hệ. Nơi đây giống như thiên đường dành cho nữ giới. Phụ nữ ở đấy có quyền kiểm soát mọi thứ, kể cả trong tình yêu.