Con trai đào mộ cha làm điều không ai tưởng tượng nổi

(Kiến Thức) - Thanh niên đào mộ cha với mục đích được chụp ảnh cùng hài cốt cha. Ngày hôm đó, Tư Mã Trục Ký sợ rằng gia đình không thể chấp nhận ý tưởng táo bạo, đã tự ý liên hệ với người đào mộ, kiểm cốt.

Mới đây, trong ngày Thanh minh, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc đã gây xôn xao lớn khi quyết định đào mộ cha mình để chụp ảnh cùng.
Con trai dao mo cha lam dieu khong ai tuong tuong noi
 
Nhiếp ảnh gia này có tên Tư Mã Trục Ký, vào tiết Thanh minh vừa qua, anh Ký đã đăng tải một bài viết có tựa đề: "Lễ Thanh minh, tôi đã đào mộ của cha". Kèm theo bài viết là một loạt các bức ảnh chụp toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đào mộ đến khi xương của người đã khuất được lấy ra, sắp xếp nằm cạnh nhiếp ảnh gia ở trần hoàn toàn.

Mời quý vị xem video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính. Nguồn video: VTC1

Theo Tư Mã Trục Ký, cha anh đã qua đời vì bệnh nặng vào năm 28 tuổi, khi đó anh mới chỉ 3 tuổi.
Trong trí nhớ của anh, cha là một hình ảnh rất mơ hồ. Hình ảnh của cha chỉ còn trong một bức ảnh gia chụp cùng gia đình và một bức chân dung nhỏ.
Ngày hôm đó, khi quyết định ở trần, chụp ảnh cùng hài cốt của cha, Tư Mã Trục Ký sợ rằng gia đình không thể chấp nhận ý tưởng táo bạo, vì thế anh đã tự ý liên hệ với người đào mộ, kiểm cốt.
May mắn thay, người chuyên làm nghề đào mộ không phản đối, cũng hỗ trợ sắp xếp lại hài cốt cho Tư Mã Trục Ký thực hiện bộ ảnh. Được biết, vợ của nhiếp ảnh gia chính là người thực hiện những bức ảnh này.
Con trai dao mo cha lam dieu khong ai tuong tuong noi-Hinh-2
 
"Tôi và cha tôi nằm bên nhau, sự sống và cái chết, xương và thịt, cha và con trai. Lúc này, ánh dương đang chiếu vào người tôi và cha tôi. Tôi cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời mà tôi chưa từng có trước đây. Có một loại cảm giác không thể giải thích được. Thế giới tĩnh lặng, đầu óc tôi trống rỗng, thời gian như ngừng lại", nhiếp ảnh gia Tư Mã Trục Ký cho biết.
Sau khi những bức ảnh được đăng tải, đã gây xôn xao dư luận, có rất nhiều phản ứng trái chiều. Một số người cho rằng, đứng từ góc độ nghệ thuật, việc nhiếp ảnh gia khỏa thân hoàn toàn chụp ảnh với hài cốt của cha cũng giống như việc anh muốn gặp cha trong bộ dạng khi mới tới thế giới này, không đáng lên án.
Tuy nhiên, rất nhiều người không thể tiếp thu hành động này, cho rằng nhiếp ảnh gia vì muốn được chú ý, nổi tiếng trên mạng xã hội nên đã không ngại xúc phạm hài cốt của cha, thực sự là người con bất hiếu.

Ngủ một đêm dậy, cô gái có bụng sưng tướng, đột nhiên sinh con

(Kiến Thức) - Emmalouise Leggate, 19 tuổi, ở Glassgow, Scotland không hề biết mình mang thai cho đến khi bụng cô sưng to sau một đêm ngủ dậy. Khoảng một tiếng sau đó, cô gái trẻ chuyển dạ khi chưa kịp tới bệnh viện.

Theo thông tin đăng tải, vào một buổi sáng sau khi ngủ dậy, cô gái trẻ Emmalouise Leggate, 19 tuổi, ở Glassgow, Scotland kinh ngạc khi phát hiện mình mang thai và đã đến ngày đi đẻ. Theo Emmalouise, đêm hôm trước khi đi ngủ, bụng của cô vẫn còn phẳng lì.
Hốt hoảng vì sự kỳ lạ này, Emmalouise gọi điện cho mẹ và cho bà ngoại để cầu cứu. Cô gái cũng cho biết, cô không hề biết mình mang thai nhưng khi thấy bụng sưng lên to tướng, cô biết ngay đó là bụng bầu.

Chỉ uống nước ép 3 tuần, người phụ nữ gặp chuyện kinh dị

(Kiến Thức) - Người phụ nữ 40 tuổi, chỉ nặng hơn 40kg, gầy guộc do mất cân bằng muối nghiêm trọng. Được biết, nguyên nhân là do cô thực hiện chế độ ăn lỏng theo lời khuyên của một nhà trị liệu, chỉ uống nước ép trái cây suốt 3 tuần.

Một phụ nữ Israel, 40 tuổi mới đây đã được đưa vào Trung tâm y tế Sheba ở Tel Aviv với tình trạng tổn thương não không thể hồi phục vì chỉ uống nước ép trái cây và nước lọc trong ba tuần liên tục.
Người phụ nữ chưa rõ danh tính, 40 tuổi, chỉ nặng hơn 40kg, vô cùng gầy guộc do mất cân bằng muối nghiêm trọng. Được biết, nguyên nhân là do cô đã thực hiện chế độ ăn lỏng theo lời khuyên của một nhà trị liệu không có giấy phép.