Tại sao đàn ông khi giàu sang thường dễ phản bội

Đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến.

Đàn bà chúng ta vẫn thường nghĩ rằng: “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Trên đời này, có ai lại nhẫn tâm quay lưng phản bội người cùng mình vượt qua mọi gian khó, khổ ải? Nhưng cuộc đời này chẳng phải là một trang tiểu thuyết dành cho những kẻ ưa mơ mộng. Đàn ông khi nghèo khó, vợ vẫn một lòng một dạ ở bên. Nhưng đến lúc giàu có, anh ta lại tự cho mình cái quyền chọn một người đàn bà khác xứng đáng hơn. Tại sao lại có chuyện như vậy?
Tai sao dan ong khi giau sang thuong de phan boi
Khi đàn ông giàu có, họ thấy người vợ bên cạnh mình chẳng còn xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet 
Đàn ông nghèo và đàn ông giàu suy nghĩ cũng khác nhau. Khi anh ta nghèo, anh ta dễ hài lòng với mọi thứ, dễ “biết đủ”. Đàn ông khi đó cũng chẳng thấy phiền hà khi có một người vợ chưa được đẹp, không biết cách ăn mặc, chải chuốt. Những bữa cơm giản dị, một gia đình hạnh phúc cũng sẽ khiến anh ta hài lòng.
Mặc khác, đàn ông nghèo không có cơ hội để “hư” và rất ít cám dỗ xung quanh. Khi anh không có tiền, những nơi chốn vui chơi của đàn ông cũng hiếm có dịp nào được biết đến. Và những người đàn bà khác, chẳng dại dột gì mà nhìn ngắm một kẻ đã có vợ lại còn chẳng có tiền.
Nhưng đàn ông giàu, hoặc bỗng chốc đang nghèo mà có nhiều tiền lại thấy mình cần phải sống khác đi. Họ tự thấy những thứ xung quanh phải xứng tầm với túi tiền của họ, kể cả đàn bà. Bất chấp người vợ đã từng họ mưu sinh, cùng họ trải qua những ngày tháng gian khổ, đàn ông lại thấy rằng vợ mình bây giờ chẳng còn xứng đáng. Lòng họ bắt đầu ngấm ngầm so sánh vợ với những người đàn bà trẻ đẹp ngoài kia. Khoảng cách từ ngoại tình trong suy nghĩ đến ngoại tình thực sự ngắn ngủi vô cùng.
Mặc khác, khi đàn ông có tiền họ rất dễ hư hỏng. Ngoài kia có bao nhiêu thú vui phù phiếm, bao nhiêu dịch vụ sẵn sàng cúi đầu trước đàn ông có tiền. Những bữa nhậu bất tận, những điểm ăn chơi trá hình, những cuộc vui thâu đêm… Và trong những thú vui ấy, luôn luôn có những ả đàn bà sẵn sàng nhìn túi tiền của đàn ông mà phục vụ. Thân xác, chiều chuộng trên giường chỉ là chuyện nhỏ nếu đàn ông không ngại ngần rút hầu bao.
Đàn ông càng nhiều tiền thì cám dỗ xung quanh anh ta cũng tỉ lệ thuận theo. Điều đó lí giải tại sao, đàn ông đã từng rất chung thủy, rất yêu vợ con lại sinh tật, đổ đốn khi có tiền. Những ngày tháng gian khó, người đàn bà cùng họ trải qua gian nan ngay lập tức cho về quá khứ.
Nhưng không phải tất cả đàn ông nghèo đều chung thủy và tất cả những kẻ giàu đều đi ngoại tình. Có những kẻ trong túi vài đồng bạc lẻ cũng bày trò thèm của lạ. Tuy nhiên cũng có những người đàn ông giàu có nhưng biết đủ với người đàn bà bên cạnh. Họ có nhiều cơ hội để ngoại tình nhưng có bản lĩnh để từ chối. Làm đàn ông hơn nhau không phải ví tiền ai dày hay mỏng mà đó chính là cách đối xử với người đàn bà bên cạnh mình.

Những lý giải cho việc đàn ông ham mê của lạ bên ngoài

Lạ lùng là đàn ông luôn thấy vợ mình kém hơn vợ của người khác. Chính vì nghĩ vậy, đàn ông càng khó có lại cảm giác yêu thương vợ như ngày đầu. Và với vợ người khác, họ càng có nhiều ham muốn hơn.

Nhiều người đàn ông chỉ quan tâm đến công việc, sự nghiệp và chỉ nghĩ đến hôn nhân cho tới khi họ ngoài 30. Và khi được hỏi lý do, họ cho rằng họ không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ. Họ nghĩ rằng những phụ nữ trẻ quá đòi hỏi và làm họ mỏi mệt. Bởi thế, khi làm quen với một người phụ nữ thích nhõng nhẽo, họ không có quá nhiều cảm xúc để nghĩ đến chuyện kết hôn. Và có thể, họ sẽ chọn một người phụ nữ biết điều, đảm đang đủ tiêu chuẩn làm vợ. Nhưng cũng chính những người đàn ông này sau đó lại ngoại tình với những cô nàng thích đòi hỏi. Bởi sự quá biết điều của vợ khiến họ nhàm chán.
Nhung ly giai cho viec dan ong ham me cua la ben ngoai
Đàn ông chọn một người phụ nữ biết điều, đảm đang đủ tiêu chuẩn làm vợ họ. Nhưng cũng chính những người đàn ông này sau đó lại ngoại tình với những cô nàng thích đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet 
Còn với những người đàn ông có vợ, đôi khi họ lại thích vợ của bạn mình. Thậm chí không hề muốn như vậy nhưng họ vẫn thường vô thức nhìn sang vợ bạn và có những suy nghĩ không đúng đắn.

Bí mật đằng sau những chiếc mặt nạ đàn ông phong độ, mạnh mẽ

Bạn đừng thấy các đấng mày râu đi hiên ngang ngoài kia, nói năng dõng dạc mà so sánh với chồng mình, để rồi nén một tiếng thở dài: "Thế mới là đàn ông chứ!”. Thực ra những người bạn gặp đó đang đeo cái mặt nạ, cố làm ra vẻ đàn ông đấy thôi.

Không ít người tưởng rằng đàn ông chỉ cần vợ nhất khi họ có nhu cầu chăn gối. Có người còn nghĩ là đàn ông huyênh hoang, hời hợt, không có chiều sâu tình cảm như phụ nữ. Hàng ngày họ giao tiếp với những đàn ông đi đứng hùng dũng, nói năng dứt khoát ra vẻ đàn ông, lại nghĩ đến chồng mình sao mà chán thế. Nhưng bạn nên biết rằng những anh chàng bạn gặp hàng ngày đang đeo cái mặt nạ đàn ông đấy thôi.