Sự thật về bức ảnh "khoảnh khắc cuối cùng" trước vụ lật tàu gây bão mạng

Một tấm ảnh đi du lịch từ năm 2024 bị nhiều fanpage lớn đăng tải với tiêu đề "khoảnh khắc cuối cùng" trước vụ lật tàu Vịnh Xanh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 xảy ra ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều 19/7 đã khiến 36 người tử vong, 10 người được cứu sống, hiện còn 3 nạn nhân mất tích trên biển. Khi cả nước đang hướng về Hạ Long, chia buồn cho những nạn nhân xấu số, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm cho cộng đồng, nhiều cá nhân vô cớ bị kéo vào câu chuyện hư cấu.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh ghi lại hình ảnh nhóm 5-6 trẻ em đứng trên mũi tàu trong một chuyến tham quan vịnh Hạ Long. Bức ảnh này bị chia sẻ rầm rộ, kèm chú thích sai sự thật cho rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi tàu bị lật với nội dung đau lòng: "Hình ảnh của các con trong chuyến tàu định mệnh, nhìn bức ảnh mà đau xót, kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch mà nay..."

kj.png

Nhiều trang mạng còn chỉnh sửa ảnh sang màu đen trắng, phát tán rộng rãi nhằm tăng lượt tiếp cận. Một số fanpage và tài khoản cá nhân đã chia sẻ lại, thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận thương tiếc.

Cụ thể, tại một trang fanpage có tên B.H.N, bức ảnh nói trên đã nhận được lượt tương tác khủng lên tới 162.000 lượt thích, 32.000 lượt bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Đây chỉ là một trong hàng trăm fanpage và tài khoản cá nhân chia sẻ bức ảnh này, khiến nó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều fanpage khác cũng tận dụng cơ hội này để đăng tải những câu chuyện hư cấu, gán ghép chi tiết liên quan đến các nạn nhân hoặc liên quan đến vụ lật tàu với hàng loạt từ khoá như "Vịnh Hạ Long", "lật tàu" hay các tình tiết đau thương để thu hút lượt xem.

a1-1753145151542-17531451519701568434793.png

Chủ nhân thực sự của bức ảnh, anh N.T., sau khi phát hiện ra sự việc đã vô cùng bức xúc. Anh cho biết, bức ảnh trên anh chụp vào tháng 8/2024 trong một chuyến du lịch cùng gia đình tại Hạ Long.

"Tôi là người dùng facebook thường xuyên nên khi vô tình thấy bức ảnh này xuất hiện vào khoảng 19h tối ngày 20/7. Vì là ảnh đen trắng nên tôi không nhận ra ngay mà chỉ thấy quen quen. Khi nhìn kỹ lại thì đúng là ảnh của tôi năm ngoái khi đưa các cháu đi Hạ Long vào tháng 8", anh T. kể lại.

Điều khiến gia đình bức xúc nhất là cách thức sử dụng ảnh. "Thấy ảnh của các cháu bị đem ra câu view câu like với hàng ngàn bình luận tiếc thương, xót xa, tôi và gia đình rất bức xúc. Người thân ở quê thấy tấm hình được chia sẻ cũng đã vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra", anh T. chia sẻ.

"Các cháu đều độ tuổi học cấp 2-3 khi đọc những dòng chữ đó thực sự rất sốc. Bức ảnh kỉ niệm cho chuyến đi du lịch bỗng chốc bị sử dụng nhằm mục đích câu view câu like cho vụ việc đau thương thì thật không chấp nhận được".

1d2fe642-be0f-4772-a1fb-0f9671c09639-1753145157138-17531451574451545782004.jpg
Bức ảnh được chụp vào năm 2024.

Khi sự thật được phơi bày, cộng đồng mạng đã có những phản ứng cực kỳ gay gắt. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với việc "câu view bằng nước mắt của người khác". Nhiều netizen không khỏi bức xúc khi gọi đây là "hành vi đáng khinh" và "mất hết nhân tính". Những lời lên án gay gắt nhất được dành cho việc lợi dụng nỗi đau của các gia đình nạn nhân để thu hút sự chú ý và tương tác từ mạng xã hội.

Nhiều người từng tin vào câu chuyện hư cấu này cũng bày tỏ sự hối lỗi, trong đó có cả những người nổi tiếng. Vì tin vào nội dung này, trước đó ca sĩ Thái Thùy Linh đã đăng tải một bình luận kèm bức ảnh này và viết: "Thực sự là nếu không ngừng xem thì sẽ không thể ngừng khóc. Nhìn hình ảnh nào cũng thấy như là con mình, cháu mình, bố mẹ cậu dì mình".

Sau khi biết thông tin đó là sai sự thật, ngay trong tối ngày 21/7, nữ ca sĩ có bài viết xin lỗi và đính chính hình ảnh trong bài đăng trên là nhầm lẫn. Theo đó, nữ ca sĩ bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành đến anh T.N - chủ nhân bức ảnh bị lan truyền sai lệch. Hành động này của ca sĩ được cộng đồng mạng đánh giá cao vì sự chịu trách nhiệm và thái độ chân thành.

capture.png
Thái Thùy Linh lên tiếng xin lỗi.

Không chỉ riêng việc sử dụng ảnh thật nhưng gắn câu chuyện giả, nhiều fanpage còn lợi dụng thảm kịch về vụ lật tàu Vịnh Xanh để câu kéo tương tác bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra những câu chuyện hư cấu và hình ảnh giả mạo.

Bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các fanpge này tự tạo ra các hình ảnh minh hoạ và dựng lên những câu chuyện hư cấu, kịch tính với những nội dung, nhân vật khiến nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ chìm tàu.

Đáng chú ý, nội dung các bài viết thường được dàn dựng chi tiết, xen lẫn nhiều tình tiết bi thương, chia ly, sinh tử, khiến nhiều người lầm tưởng là câu chuyện có thật.

522637954178598771074496371841214792034718185n-1753075992952-1753075993170308766287.jpg

Nhiều người nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng mạng cần cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng, không vô tình tiếp tay cho những fanpage trục lợi từ thảm kịch. Trong lúc này, điều quan trọng nhất là mỗi người cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời chia sẻ, đồng cảm đúng mực để những gia đình chịu mất mát không thêm tổn thương bởi tin giả.

2 du thuyền bắn Pháo hoa đêm lật tàu Quảng Ninh gây phẫn nộ

Sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh, dư luận đã dấy lên một làn sóng tranh cãi gay gắt khi hai du thuyền 5 sao vẫn tổ chức bắn pháo hoa vào tối cùng ngày.

Khoảng 12h55 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) chở theo 46 du khách và 3 thuyền viên đã gặp dông lớn khi đang tham quan tuyến hang Sửng Sốt – đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Đến 13h30’ cùng ngày tàu gặp giông bất ngờ, đến 14h05’ thì mất kết nối tín hiệu GPS. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Cùng trong tối 19/7, trong bối cảnh cả nước đang hướng về Quảng Ninh với nỗi đau xót và lo lắng cho các nạn nhân, đồng thời công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được diễn ra khẩn trương, việc hai du thuyền hạng sang là Sea Octopus và Ambassador Cruise được cho là vẫn tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động giải trí khác đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng.

Dùng AI câu view vụ lật tàu ở Quảng Ninh cảnh báo sự vô cảm

Loạt bài viết sử dụng hình ảnh tạo ra bởi AI dựa trên vụ lật tàu ở Quảng Ninh khiến không ít người phẫn nộ vì sự vô cảm.

Biến bi kịch thành công cụ "câu view"

Chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ lật tàu được công bố rộng rãi, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube đã xuất hiện hàng loạt video, bài viết với tiêu đề giật gân, hình ảnh được chỉnh sửa hoặc tạo ra hoàn toàn bằng AI, mô tả sai lệch về hiện trường, số lượng nạn nhân hay diễn biến vụ việc. Đáng chú ý, nhiều nội dung còn sử dụng giọng đọc AI với ngữ điệu vô cảm để tường thuật các thông tin không chính xác, thậm chí là bịa đặt, nhằm mục đích duy nhất là thu hút lượt xem và tương tác.

Quân đội huy động hơn 346.000 cán bộ chiến sỹ, 5 máy bay ứng phó bão số 3

Bộ Quốc phòng đã huy động 346.210 cán bộ, chiến sỹ cùng 8.200 phương tiện các loại để ứng phó với bão số 3.

Ngày 21/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để ứng phó với bão số 3 (Wipha), Bộ Quốc phòng đã huy động 346.210 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội 114.120 người; dân quân 232.090 người) cùng 8.200 phương tiện các loại (5.061 ô tô; 216 tàu; 2.295 xuồng, ca nô; 623 xe đặc chủng; 5 máy bay).

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ngư dân Hà Tĩnh gia cố, chằng néo tàu thuyền ứng phó bão số 3.