Dùng AI câu view vụ lật tàu ở Quảng Ninh cảnh báo sự vô cảm

Loạt bài viết sử dụng hình ảnh tạo ra bởi AI dựa trên vụ lật tàu ở Quảng Ninh khiến không ít người phẫn nộ vì sự vô cảm.

Biến bi kịch thành công cụ "câu view"

Chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ lật tàu được công bố rộng rãi, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube đã xuất hiện hàng loạt video, bài viết với tiêu đề giật gân, hình ảnh được chỉnh sửa hoặc tạo ra hoàn toàn bằng AI, mô tả sai lệch về hiện trường, số lượng nạn nhân hay diễn biến vụ việc. Đáng chú ý, nhiều nội dung còn sử dụng giọng đọc AI với ngữ điệu vô cảm để tường thuật các thông tin không chính xác, thậm chí là bịa đặt, nhằm mục đích duy nhất là thu hút lượt xem và tương tác.

a1.jpg
Loạt hình ảnh sử dụng AI tạo ra được đăng tải trên fanpage M.C.O. dễ gây hiểu lầm liên quan đến vụ lật tàu ở Quảng Ninh.

Một số fanpage, điển hình là fanpage M.C.O., đã lợi dụng sự kiện này để tạo ra các nội dung giật gân, câu kéo tương tác. Fanpage này thường xuyên sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các hình ảnh minh họa cho những câu chuyện hư cấu, có tính chất kịch tính liên quan đến vụ chìm tàu.

Tính đến 22h30 ngày 20/7, fanpage M.C.O. đã đăng tải hơn 10 bài viết với các từ khóa như "chìm tàu", "Vịnh Hạ Long". Nội dung các bài viết kể lại những câu chuyện bi thương, miêu tả chi tiết kinh hoàng về thảm họa, những giây phút sinh ly tử biệt, khiến người đọc dễ lầm tưởng đây là những câu chuyện có thật.

Để giữ chân người đọc, các bài viết này thường kể lấp lửng và yêu cầu người xem nhấp vào các đường link trong phần bình luận để đọc tiếp. Khi nhấp vào, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web "Tin Hay" với nhiều quảng cáo che chắn màn hình.

Một số tài khoản đã đăng tải các video "hậu trường" được tạo dựng bằng AI, cho thấy cảnh cứu hộ "thần tốc" hoặc những "phát hiện chấn động" hoàn toàn không có thật. Những video này thường đi kèm với các quảng cáo không lành mạnh hoặc kêu gọi quyên góp mập mờ, lợi dụng lòng trắc ẩn của công chúng để trục lợi cá nhân.

Sự vô cảm đáng phẫn nộ

Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu đạo đức, vô cảm trước nỗi đau của người khác mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Nó làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, thậm chí cản trở công tác cứu hộ và điều tra chính thức. Quan trọng hơn, việc biến một bi kịch thành công cụ "câu view" đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cộng đồng, tạo nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trên các diễn đàn trực tuyến.

a2.jpg
Nhiều người bức xúc với nội dung AI về vụ lật tàu ở Quảng Ninh. (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc, lên án gay gắt những hành vi lợi dụng AI một cách biến thái này. "Không thể tin được có những người lại vô tâm đến vậy. Đau thương của người khác lại bị đem ra làm trò tiêu khiển, kiếm tiền," một bình luận trên Facebook viết. "Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những trường hợp này, tránh để tiền lệ xấu," một người dùng khác kêu gọi.

Vụ lật tàu ở Quảng Ninh là một mất mát lớn, và những nỗi đau này cần được tôn trọng. Việc lợi dụng AI để "câu view" từ bi kịch không chỉ là hành vi vô cảm mà còn là sự xúc phạm đến những nạn nhân và gia đình của họ. Đây là lúc cộng đồng cần cùng nhau lên tiếng, loại bỏ những hành vi đáng lên án này để giữ gìn một môi trường mạng xã hội văn minh và nhân văn.

2 du thuyền bắn Pháo hoa đêm lật tàu Quảng Ninh gây phẫn nộ

Sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh, dư luận đã dấy lên một làn sóng tranh cãi gay gắt khi hai du thuyền 5 sao vẫn tổ chức bắn pháo hoa vào tối cùng ngày.

Khoảng 12h55 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) chở theo 46 du khách và 3 thuyền viên đã gặp dông lớn khi đang tham quan tuyến hang Sửng Sốt – đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Đến 13h30’ cùng ngày tàu gặp giông bất ngờ, đến 14h05’ thì mất kết nối tín hiệu GPS. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Cùng trong tối 19/7, trong bối cảnh cả nước đang hướng về Quảng Ninh với nỗi đau xót và lo lắng cho các nạn nhân, đồng thời công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được diễn ra khẩn trương, việc hai du thuyền hạng sang là Sea Octopus và Ambassador Cruise được cho là vẫn tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động giải trí khác đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng.

Cơm nóng, nơi ở miễn phí cho gia đình nạn nhân vụ lật tàu

Từ chiều tối 19/7, sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, ông Đặng Văn Toàn đã cung cấp nơi ở, phần ăn miễn phí cho thân nhân những người gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu khách du lịch trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào chiều 19/7, khách sạn GreenSuites (Bãi Cháy) đã đưa ra thông báo bố trí chỗ ở miễn phí cho người nhà nạn nhân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Văn Toàn (chủ khách sạn) cho biết cho đến trưa 20/5, đã có hơn 100 thân nhân liên hệ đăng ký lưu trú. Cách đó vài trăm mét, đội ngũ nhân viên tại nhà hàng Green (đường Hoàng Quốc Việt) cũng tất bật chuẩn bị trăm suất ăn để tặng người nhà nạn nhân, người sống sót và đội ngũ nhân viên tham gia hỗ trợ.
Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu khách du lịch trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào chiều 19/7, khách sạn GreenSuites (Bãi Cháy) đã đưa ra thông báo bố trí chỗ ở miễn phí cho người nhà nạn nhân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Văn Toàn (chủ khách sạn) cho biết cho đến trưa 20/5, đã có hơn 100 thân nhân liên hệ đăng ký lưu trú. Cách đó vài trăm mét, đội ngũ nhân viên tại nhà hàng Green (đường Hoàng Quốc Việt) cũng tất bật chuẩn bị trăm suất ăn để tặng người nhà nạn nhân, người sống sót và đội ngũ nhân viên tham gia hỗ trợ.
"Không chỉ phục vụ tại chỗ, chúng tôi còn mang cơm đến tận Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để trao tận tay mọi người. Sau chiều tối hôm qua, bên tôi nhận thấy thân nhân có thể có 5-7 người, nhưng còn người phải ở lại viện túc trực nữa nên quyết định mang tới tận nơi, ngày 3 bữa", ông Toàn nói. Suốt buổi, ông vừa bận rộn nghe điện thoại để bố trí phòng khi người nhà nạn nhân đến khách sạn, vừa lo công tác chuẩn bị suất ăn.
"Không chỉ phục vụ tại chỗ, chúng tôi còn mang cơm đến tận Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để trao tận tay mọi người. Sau chiều tối hôm qua, bên tôi nhận thấy thân nhân có thể có 5-7 người, nhưng còn người phải ở lại viện túc trực nữa nên quyết định mang tới tận nơi, ngày 3 bữa", ông Toàn nói. Suốt buổi, ông vừa bận rộn nghe điện thoại để bố trí phòng khi người nhà nạn nhân đến khách sạn, vừa lo công tác chuẩn bị suất ăn.

Ký ức kinh hoàng của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long, bên cạnh các lực lượng chức năng thì những ngư dân trở thành “chiếc phao sống” của người gặp nạn.

2.jpg
Anh Nguyễn Hồng Quân là một trong những nạn nhân may mắn được ngư dân cứu sống sau 3 giờ lênh đênh trên biển.

Một trong những người may mắn sống sót sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long là anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An), hiện đang công tác tại Hà Nội. Chuyến tham quan vịnh Hạ Long kết thúc bằng cuộc chiến giành giật sự sống với biển cả.