
Hoàng đế Càn Long là một trong những vị vua nổi tiếng nhất của nhà Thanh. Không chỉ có tài trị quốc, ông hoàng này còn là người sống thọ và có hậu cung đông đảo. Trong số này, 41 phi tần được sách phong.

Đôn phi Uông thị là một trong những phi tần được vua Càn Long sủng ái. Để có thể "lọt vào mắt xanh" của hoàng đế, mỹ nhân này đã tốn không ít tâm tư, thậm chí là mưu kế.

Do xuất thân thấp, đến từ Chính Bạch kỳ Bao y nên Uông thị không có cơ hội được nhà vua sủng hạnh kể từ sau khi nhập cung. Dù trẻ trung, xinh đẹp, kém vua Càn Long tới 36 tuổi nhưng Uông thị sớm nhận ra khó có thể có địa vị trong hậu cung nếu cứ sống lặng lẽ cho tới già.

Vì vậy, với sự thông minh, Uông thị biết được vua Càn Long là người con hiếu thảo, rất nghe lời mẹ là Sùng Khánh Hoàng Thái hậu. Do đó, Uông thị khéo léo tìm cách lấy lòng Sùng Khánh Hoàng Thái hậu. Nhờ vậy, mỹ nhân này có nhiều cơ hội được nhìn thấy long nhan của hoàng đế.

Lâu dần, vua Càn Long chú ý đến Uông thị khi đến thăm Sùng Khánh Hoàng Thái hậu. Nhờ đó, ông hoàng này đã ban ân sủng cho mỹ nhân xinh đẹp, hiền thục này.

Vào năm Càn Long thứ 33, vua Càn Long sắc phong cho Uông thị làm Quý nhân. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà sau đó Uông thị bị giáng xuống Thường tại, tức là trở về vị trí ban đầu. Đến tháng 1 năm Càn Long thứ 36, Uông thị phục vị Quý nhân. Đến tháng 6 cùng năm, mỹ nhân này lại bị giáng làm Thường tại.

Bốn tháng sau, hoàng đế Càn Long lại tấn phong Uông thị thành Đôn tần. Từ đó, nàng trở thành phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất hậu cung. Đến năm Càn Long thứ 39, Uông thị được sắc phong thành Đôn phi.

Năm Càn Long thứ 40, Đôn phi hạ sinh Thập công chúa - con gái cuối cùng của hoàng đế Càn Long. Nhà vua sắc phong cho con gái yêu với sủng phi là Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa. Hai mẹ con được nhà vua hết mực yêu chiều, sủng ái khiến nhiều phi tần, hoàng tử và công chúa ghen tị.

Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc của Đôn phi không kéo dài lâu. Vào năm Càn Long thứ 43, Đôn phi Uông thị lỡ tay đánh chết một quan nữ tử xuất thân Thượng tam kỳ Bao y. Hành động này của sủng phi khiến nhà vua tức giận. Vì nghĩ cho Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa nên hoàng đế Càn Long không phạt nặng mà chỉ giáng Đôn phi xuống thành Đôn tần và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Một thời gian sau, Đôn tần lại được sắc phong làm Đôn phi nhưng không còn được vua Càn Long sủng ái như khi xưa. Vào năm Càn Long thứ 60, vua Càn Long thoái vị, nhường ngôi cho con trai Gia Khánh. Năm Gia Khánh nguyên niên, Đôn Phi chậm trễ thỉnh an Thái thượng hoàng nên bị Càn Long trách cứ công khai, cắt giảm nhiều ban thưởng, đặc ân. Phi tần này qua đời năm Gia Khánh thứ 11, hưởng thọ 60 tuổi. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.