Quyết không uống nước, ăn rau, cậu bé gặp họa kinh dị...

(Kiến Thức) - Khi đi tiểu ra máu, cậu bé đi khám, làm loạt cách xét nghiệm và kiểm tra, phim chụp X-quang của cậu bé cho thấy, thận của cậu bé có tồn tại sỏi ở cả hai bên, trong đó sỏi tập trung nhiều nhất ở thận phải.

Theo thông tin đăng tải, mới đây, một bé trai người Trung Quốc đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi tiểu ra máu.
Được biết, cậu bé đã bị đang lưng một thời gian dài, ban đầu các triệu chứng đau lưng, đau bụng chỉ ở mức độ nhẹ, vì cậu cậu bé không để ý mấy. Chỉ đến khi quá đau đớn kèm theo đi tiểu ra máu, cậu bé mới hốt hoảng nói cho cha mẹ và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Quyet khong uong nuoc, an rau, cau be gap hoa kinh di...
 
Sau khi cho cậu bé thực hiện một loạt cách xét nghiệm và kiểm tra, phim chụp X-quang của cậu bé cho thấy, thận của cậu bé có tồn tại sỏi ở cả hai bên, trong đó sỏi tập trung nhiều nhất ở thận phải.

Mời quý vị xem video: Thói quen ăn uống khiến bạn già đi 15 tuổi lại dễ mắc bệnh. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Hòn sỏi lớn nhất có kích thước 2,5cmx2cm mắc kẹt ở chỗ nối giữa xương chậu gần thận phải và niệu quản, cũng chính vì vậy, niệu đạo bị chặn, gây ra tình trạng thận ứ nước, bị chướng hoặc sưng do nước tiểu tích tụ bên trong thận, dẫn tới hội chứng huyết tán tăng ure máu, buộc phải phẫu thuật ngay.
Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra được 56 hòn sỏi trong cơ thể của cậu bé, khiến toàn bộ gia đình cậu bé sợ hãi, choáng váng.
Quyet khong uong nuoc, an rau, cau be gap hoa kinh di...-Hinh-2
 
Theo lý giải của bác sĩ, vì cậu bé rất thích ăn thịt, lại ăn quá nhiều mà kiên quyết chống đối, không chịu ăn rau và uống nước. Quá trình này kéo dài nhiều ngày và liên tục khiến cậu bé bị sỏi thận nghiêm trọng.
Qua trường hợp của cậu bé này, bác sĩ cũng nói thêm, ngoài việc cân bằng chế độ ăn, mọi người nên bổ sung ít nhất 2000 cc nước mỗi ngày, để thận có thể sản xuất khoảng 2000-300ml nước tiểu.
Ngoài ra, mọi người cũng nên tập thể dục nhẹ nhàng để thải sỏi nhỏ. Nếu cơ thể không thoải mái, hãy đi khám càng sớm càng tốt.

Ảnh động vật đẹp, tạo xúc cảm nhất 2018

(Kiến Thức) - Những bức ảnh động vật được đánh giá đẹp, tạo được nhiều cung bậc cảm xúc nhất 2018 được các nhiếp ảnh gia ghi lại, Kiến Thức xin được điểm, giới thiệu tới quý độc giả.

Anh dong vat dep, tao xuc cam nhat 2018
 Những bức ảnh động vật hoang dã đẹp nhất năm, lưu giữ sự đa dạng, vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt và cả những thương tổn, đau đớn từ các sinh vật sống trên Trái đất. Bức ảnh "Đôi cú trong đường ống" của tác giả Arshdeep Singh (Ấn Độ) khiến người nhìn ám ảnh khi thấy chúng phải tận dụng đồ vật của con người để làm nơi sinh sản, bởi vì, cánh rừng tự nhiên thì đã bị con người tàn phá.

Rùng rợn nghi thức kiểm tra nói dối kỳ quặc nhất thế giới

(Kiến Thức) - Trong nghi lễ kỳ quặc, nghi phạm phải liếm một muỗng hoặc que sắt được đun nóng đỏ trước sự chứng kiến của những người có chức sắc trong bộ lạc. Nếu lưỡi của nghi phạm phồng lên, kẻ đó có tội, còn không sẽ được tuyên bố vô tội.

Ayaidah, một bộ tộc Bedouin ở phía đông bắc Ai Cập đến nay vẫn tuân theo nghi lễ kỳ quặc cổ xưa Bisha'h, đây là nghi lễ được sử dụng để xác định xem một nghi phạm có tội hay vô tội. Theo nghi lễ này, những nghi phạm phải liếm một muỗng hoặc que sắt được đun nóng đỏ trước sự chứng kiến của những người có chức sắc trong bộ lạc. Nếu lưỡi của nghi phạm phồng lên, kẻ đó có tội, còn nếu không, nghi phạm sẽ được tuyên bố vô tội.
Rung ron nghi thuc kiem tra noi doi ky quac nhat the gioi
 

Mẹ bầu 9 tháng tự tử, em bé thoát chết thần kỳ, khó tin...

(Kiến Thức) - Tưởng rằng, đứa bé trong bụng người phụ nữ tự tử sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng cô Laxmi tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.

Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thị trấn Katni ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải, cô Laxmi Thakur, 36 tuổi, là một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 9. Cô Laxmi cũng đã có một con gái 16 tuổi.
Không rõ lý do, vào buổi đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12 vừa qua, nhân lúc bốn bề vắng lặng, cô Laxmi quyết định mặ chiếc sari đẹp nhất, treo cổ tự tử ở chuồng bò sau nhà. Tưởng rằng, đứa bé trong bụng cô Laxmi sẽ không thể sống sót, ra đi theo mẹ, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Bằng cách nào đó, em bé trong bụng người phụ nữ tự tử tuột khỏi tử cung của mẹ, treo lơ lửng dưới thân mẹ nhờ dây rốn.