Phát hiện xác cá voi khổng lồ phân hủy dạt vào bờ

(Kiến Thức) - Xác một con cá voi nặng hàng chục tấn (bị trôi dạt vào bờ biển, đang trong quá trình phân hủy nặng) được chính quyền địa phương chôn cất.

Xác con cá voi được người dân phát hiện vào trưa ngày 1/11, tại vùng biển giáp danh giữa 2 xã Hải An và Hải Ninh của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Xác cá voi nặng hàng chục tấn.
Xác cá voi nặng hàng chục tấn.
Một số người dân sống bằng nghề chài lưới trên vùng biển huyện Tĩnh Gia cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy xác một con cá voi nặng hàng chục tấn dạt vào bờ.
Khi người dân phát hiện, xác cá voi dạt vào bờ đang trong quá trình phân hủy mạnh, nặng mùi, phần đầu và đuôi đã bị mất, nhưng vẫn còn dài hơn chục mét.
Xác cá voi trên được phát hiện ngay sau khi thủy triều rút xuống. Mấy ngày trước, người dân nơi đây đã thấy ở ngoài khơi có một vật lạ trôi lập lờ trên mặt nước.
Xác cá voi bị phân hủy nặng.
Xác cá voi bị phân hủy nặng.
Đến hôm nay (1/11) khi nước vừa rút thì họ thấy một vật khổng lồ nằm bất động trên bờ. Ban đầu những người phát hiện, họ cứ tưởng đó là xác máy bay chứ không nghĩ có loài cá to đến thế.
Theo những người dân sống bằng nghề chài lưới trên biển, đây là lần đầu tiên vùng biển này đón một xác cá trôi dạt vào nên thu hút rất đông người dân địa phương đến xem. Người dân khu vực đang làm lễ thắp hương, mong "cụ cá" phù hộ cho người dân làng chài.
Người dân đến xem cá voi chết rất đông.
Người dân đến xem cá voi chết rất đông.
Sau khi được cấp báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, lên phương án xử lý chôn cất. “Vì là loại cá quý hiếm và linh thiêng nhưng hiện nó đang bị phân hủy mạnh nên việc làm lễ, chôn cất sẽ được chúng tôi tiến hành ngay trong thời gian sớm nhất”, cán bộ địa phương cho biết.

Vụ mặt đường phun lửa: Không bất thường

(Kiến Thức) - Các đơn vị liên quan cho biết vài ngày tới, nếu hiện tượng cháy nổ mặt đường không tái diễn sẽ tiến hành tái lập lại mặt đường.

Ngày 1/11, sau 3 ngày lấy mẫu đất, nước và khí để khảo sát, thí nghiệm tìm hiểu nguyên nhân, Sở Khoa học - Công nghệ TP HCM kết luận chính thức về vụ nổ, gây cháy mặt đường xảy ra trước nhà số 236 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Hình ảnh mặt đường trước nhà số 236 Bình Lợi bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy được người dân ghi lại
Hình ảnh mặt đường trước nhà số 236 Bình Lợi bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy được người dân ghi lại

Phan Thị Bích Hằng: Linh hồn cũng biết buồn vui, yêu ghét

(Kiến Thức) - Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết, thường xuyên gặp linh hồn của người cõi âm. Họ cũng có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét như những người trên trần gian...

Trong buổi giao lưu trực tuyến với báo chí sáng nay, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã chia sẻ rất nhiều về khả năng ngoại cảm, công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tâm trạng của bà từ ngày VTV phát đoạn phim vạch trần các nhà ngoại cảm rởm đến nay.

Bà Phan Thị Bích Hằng kể, năm 17 tuổi, bà đã gặp tai nạn, biến cố và có khả năng ngoại cảm từ đó: "Lúc đầu tôi rất sợ, trốn tránh không được, tôi hoang mang, người âm đuổi theo nhờ cậy, không chạy được. Hồi đầu người ta bảo tôi nói gở, sau rồi mọi người mới thấy là thật".

Kỳ lạ cá voi sát thủ kiếm ăn nuôi con tật nguyền

Chú cá voi tật nguyền mất vây lưng và vây ngực phía bên phải nên không có khả năng săn mồi. Nó có thể đã chết nếu như không có sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình chia cho ít thức ăn.
 Chú cá voi tật nguyền mất vây lưng và vây ngực phía bên phải nên không có khả năng săn mồi. Nó có thể đã chết nếu như không có sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình chia cho ít thức ăn.

Nhiếp ảnh gia Rainer Schimpf chụp được hình các thành viên gia đình chăm sóc tử tế chú cá voi tật nguyền mà không bỏ rơi nó.
 Nhiếp ảnh gia Rainer Schimpf chụp được hình các thành viên gia đình chăm sóc tử tế chú cá voi tật nguyền mà không bỏ rơi nó.

Đây là một trong số rất ít trường hợp cá voi sát thủ tận tình chăm sóc đồng loại không có khả năng săn mồi. Nó thể hiện loài động vật ăn thịt kinh khủng này cũng có tình thương yêu, cảm thông, chia sẻ khó khăn với nhau.
 Đây là một trong số rất ít trường hợp cá voi sát thủ tận tình chăm sóc đồng loại không có khả năng săn mồi. Nó thể hiện loài động vật ăn thịt kinh khủng này cũng có tình thương yêu, cảm thông, chia sẻ khó khăn với nhau.

"Những thành viên trong gia đình cá voi chăm sóc con vật không có hai vây cho thấy động vật có vú này không chỉ là cỗ máy giết người tàn nhẫn mà cũng có tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc cho các thành viên khuyết tật", nhiếp ảnh gia Schimpf cho hay.
 "Những thành viên trong gia đình cá voi chăm sóc con vật không có hai vây cho thấy động vật có vú này không chỉ là cỗ máy giết người tàn nhẫn mà cũng có tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc cho các thành viên khuyết tật", nhiếp ảnh gia Schimpf cho hay.

Ông Schimpf chụp được ảnh con vật đặc biệt này khi theo dõi, quan sát 7 "cỗ máy giết người" cùng săn một con cá voi lưng xám Bryde dài 15m và trọng lượng khoảng 15 tấn.
 Ông Schimpf chụp được ảnh con vật đặc biệt này khi theo dõi, quan sát 7 "cỗ máy giết người" cùng săn một con cá voi lưng xám Bryde dài 15m và trọng lượng khoảng 15 tấn.

Chú cá voi tật nguyền này đo cùng các thành viên khác trong gia đình đứng ngoài xem quá trình săn mồi.
 Chú cá voi tật nguyền này đo cùng các thành viên khác trong gia đình đứng ngoài xem quá trình săn mồi.

Cá voi sát thủ là loài động vật săn mồi và giết các loài cá voi lớn hơn để ăn thịt.
 Cá voi sát thủ là loài động vật săn mồi và giết các loài cá voi lớn hơn để ăn thịt.

Đây là trường hợp cá voi sát thủ tật nguyền thứ hai được phát hiện kể từ năm 1996. Khi đó, các nhà nghiên cứu phát hiện một con thiếu mất đuôi và một phần của vây lưng. Họ cho rằng, nó bị như vậy là do vướng vào cánh quạt thuyền.
 Đây là trường hợp cá voi sát thủ tật nguyền thứ hai được phát hiện kể từ năm 1996. Khi đó, các nhà nghiên cứu phát hiện một con thiếu mất đuôi và một phần của vây lưng. Họ cho rằng, nó bị như vậy là do vướng vào cánh quạt thuyền.

Sau một thời gian dài người ta không nhìn thấy và cho rằng nó đã chết. Nhưng 7 năm sau, nó lại xuất hiện một lần nữa.
 Sau một thời gian dài người ta không nhìn thấy và cho rằng đã chết. Nhưng 7 năm sau, nó lại xuất hiện một lần nữa.

Con cá voi sát thủ tật nguyền đó được nhìn thấy lần cuối ở ngoài khơi bờ biển Queensland, Australia vào năm 2008.
 Con cá voi sát thủ tật nguyền đó được nhìn thấy lần cuối ở ngoài khơi bờ biển Queensland, Australia vào năm 2008.