Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi bồi thường 9,3 tỷ đồng

Sau 10 năm phải chịu án oan sai, ông Chấn lại vừa gửi đơn lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao để yêu cầu bồi thường 9,3 tỷ đồng.

Vừa qua, ngày 9/9, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) – người đã phải chịu án oan sai trong suốt 10 năm trời ròng rã đã lần thứ hai gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai lên tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu được bồi thường 9,3 tỷ đồng cho 10 năm tù oan sai mà ông đã phải chịu.
 Ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu được bồi thường 9,3 tỷ đồng cho 10 năm tù oan sai mà ông đã phải chịu.
Theo đó, trong đơn yêu cầu bồi thường lần này, ông Chấn yêu cầu tòa bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, tổn hại về sức khỏe, thu nhập giảm sút…
Đối với tổn thất về tinh thần, ông Chấn cho rằng, trong 10 năm ngồi tù oan, tính đến thời điểm ra tù là trọn vẹn 3.699 ngày. Theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, một ngày ở tù tính ra bằng 3 ngày lương tối thiểu chung. Cho nên số tiền yêu cầu của ông là hơn 584 triệu đồng.
Tuy nhiên, ông Chấn cũng khẳng định, trong 10 năm ngồi tù oan sai, ông còn bị bức cung, nhục hình, bị đánh đập, hành hạ. Chính vì thế, ngoài mức quy định của pháp luật, ông Chấn và gia đinh yêu cầu bồi thường thêm 2 tỷ đồng để bù đắp phần nào danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông phải chịu suốt 10 năm qua.
Bên cạnh những yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần cho bản thân mình, ông Chấn cũng yêu cầu tòa phải bồi thường những tổn thất về mặt tinh thần cho những người trực tiếp bị thiệt hại.
Trong đó có mẹ ông Chấn là bà Phạm Thị Vy (vợ liệt sĩ và có con trai duy nhất là ông Chấn) trong suốt 10 năm qua không nơi nương tựa, chăm sóc số tiền là 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Chấn nêu rõ: "Vợ tôi là bà Nguyễn Thị Chiến đã 10 năm mặc dù bị suy sụp như vậy nhưng vẫn mất công sức đi điều tra, tìm tung tích hung thủ, tìm chứng cứ xác đáng để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền minh oan cho tôi, vạch mặt kẻ phạm tội đưa ra ánh sáng. Vợ tôi còn bị ảnh hưởng về sức khỏe, đến nay vẫn chưa chữa trị khỏi".
Vì vậy, ông Chấn yêu cầu một khoản bồi thường 1 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông.
Trong đơn gửi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, ông Chấn yêu cầu bồi thường cho mẹ, vợ và con về những tổn thất, thiệt hại trong 10 năm qua là 3,66 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Chấn cũng cho biết, trong 10 năm chịu án oan sai, gia đình ông đã phải đi thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng vay tiền chi trả cho những chi phí tiếp tế cho ông Chấn, số tiền lãi phải trả cho ngân hàng là 122 triệu đồng.
Về những thiệt hại về sức khỏe, ông Chấn yêu cầu Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội bồi thường hơn 83 triệu đồng. Về thu nhập thực tế bị mất, ông Chấn yêu cầu được bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Chấn còn yêu cầu tòa bồi thường cho ông tiền thuê luật sư bảo vệ, chi phí trước đây những người trong gia đình ông đi dự tòa, tiền để vợ chồng ông mua thuốc bổ, chi phí vợ ông đi kêu oan, chi phí gia đình thăm nuôi ông tại trại giam, chi phí đón ông về…
Như vậy, tổng số tiền mà ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu tòa bồi thường lần này là hơn 9,3 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ 7 vụ ngạt khí tại quán bar tử vong

(Kiến Thức) - Gia đình bệnh nhân không tiếp nhận các biện pháp cấp cứu và đến 23h ngày 9/9 đã xin đưa Nguyễn Văn Kỷ về nhà. Sáng 10/9, Kỷ tử vong.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc ngạt khí ở quán bar Queen Club gây xôn xao dư luận tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, sáng nay (10/9) một nạn nhân nữa đã tử vong do suy hô hấp nặng.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, sáng nay, nạn nhân Nguyễn Văn Kỷ (SN 1991, trú xã Phú Hải, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), một trong 6 người phải cấp cứu sau vụ ngạt khí quán bar Queen Club tại xã Quảng Chính (Hải Hà, Quảng Ninh) đã tử vong.

Bản tin lạ: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đánh gôn

Thông tin ông Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Nguyễn Ngọc Thiện giật giải nhì giải đấu gôn (golf) 18 lỗ khiến nhiều người không khỏi khó hiểu.

Một bản tin mới đây cho biết, ông Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế vừa giật giải nhì giải đấu gôn (golf) 18 lỗ. Tin này đáng lẽ phải xếp vào mục “Thể thao”, nhưng có lẽ vì nhầm, hay vì lý do nào đó, tin được đưa vào mục “Xã hội”.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa giật hạng nhì giải đấu gôn 18 lỗ mang tên Laguna Park Lăng Cô Classic. Ảnh minh họa.
 Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa giật hạng nhì giải đấu gôn 18 lỗ mang tên Laguna Park Lăng Cô Classic. Ảnh minh họa.

Ông Chấn bị oan 10 năm, giờ mới thực nghiệm lại hiện trường

(Kiến Thức) - Chung mặc áo đen, quần đùi đỏ, dáng người khá béo, được lực lượng công an dẫn đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng cách đây 11 năm.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đưa Lý Nguyễn Chung (nghi phạm giết người dẫn đến 10 năm tù oan của ông Chấn) về lại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để thực nghiệm hiện trường.
Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đưa Lý Nguyễn Chung (nghi phạm giết người dẫn đến 10 năm tù oan của ông Chấn) về lại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để thực nghiệm hiện trường.
Hiện trường thực nghiệm vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa và bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng người dân nơi đây vẫn đội nắng ở phía ngoài nhìn vào. Họ đến một phần vì tò mò, phần muốn xem rõ mặt đối tượng Chung bây giờ ra sao.
Hiện trường thực nghiệm vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa và bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng người dân nơi đây vẫn đội nắng ở phía ngoài nhìn vào. Họ đến một phần vì tò mò, phần muốn xem rõ mặt đối tượng Chung bây giờ ra sao.