TASS: Cựu binh Ukraine "giấu" đơn vị Nga trong nhà suốt 2 tuần

Alexander Postoyenko – cựu binh thuộc Lữ đoàn Okhtyrka độc lập số 91 (của quân đội Ukraine) – tiết lộ, ông từng che giấu một nhóm binh sĩ Nga trong nhà hơn 2 tuần, trong khi lực lượng Ukraine đóng ngay gần đó.

Lính Ukraine đầu hàng có thể lựa chọn chiến đấu cho quân đội Nga (ảnh: Reuters)

Người đàn ông Ukraine che giấu binh sĩ Nga

“Làng chúng tôi bị máy bay không người lái Baba Yaga ném bom. Lực lượng Ukraine đã san phẳng nơi này. Rồi những binh sĩ Nga xuất hiện. Tôi sống ở vùng ngoại ô, gần hồ chứa nước. Họ đến nhà hàng xóm ở, rồi đến nhà tôi. Tôi đã cho họ trú ẩn. Họ ở với tôi khoảng 16 ngày, trong khi lực lượng Ukraine chỉ cách đó một quãng ngắn”, TASS hôm 4/7 dẫn lời ông Postoyenko.

Theo lời ông Postoyenko, sự việc xảy ra ở một ngôi làng gần thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk).

Sau khi giúp đỡ các binh sĩ Nga, Postoyenko và con trai sơ tán đến vùng Dnipropetrovsk (miền Trung Ukraine) – nơi ông bị ép tái nhập ngũ.

Ở Dnipropetrovsk, ông Postoyenko trốn khỏi lực lượng Ukraine và đi bộ hơn 100km để đầu hàng quân đội Nga.

Tù binh Ukraine chiến đấu cho Nga

TASS hôm 4/7 cũng chia sẻ câu chuyện của Pavel Bolbot – tù binh Ukraine tự nguyện gia nhập và chiến đấu cùng quân đội Nga.

Theo TASS, trước khi gia nhập đơn vị Mikhail Pushkar của Nga, Bolbot từng là binh sĩ thuộc biên chế của Lữ đoàn cơ giới số 141 (Ukraine). Ở một khu định cư tại Donbass, Bolbot ẩn nấp khoảng 1 tháng, trước khi tìm thấy vị trí của các đơn vị Nga và ra đầu hàng.

Bolbot tự nguyện gia nhập Mikhail Pushkar – đơn vị dành cho những cựu binh Ukraine muốn chiến đấu cho quân đội Nga.

“Tôi đang sống trên lãnh thổ Nga”, Bolbot nói, nhấn mạnh rằng bản thân không muốn quay về Ukraine và có nguyện vọng xin quốc tịch Nga.

“Tôi muốn ở lại Nga và đưa vợ tôi đến đây. Mẹ và người thân của tôi đang sống ở Nga”, Bolbot nói.

Một tù binh khác là Alexander Postoyenko (từng chiến đấu cho Lữ đoàn số 91 Ukraine) cũng gia nhập đơn vị Mikhail Pushkar. Theo TASS, Postoyenko từng đi bộ hơn 20 ngày để tìm kiếm các đơn vị Nga và đầu hàng.

“Tôi đã đi bộ qua Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Iskra ở vùng Donetsk. Tôi băng qua tiền tuyến và đi bộ gần 100km cho đến khi gặp những người lính Nga”, Postoyenko kể.