Ôm chặt con, mẹ chết co quắp trong đám cháy

(Kiến Thức) - Dù chạy được ra ngoài nhưng phát hiện con nhỏ kẹt trong đám cháy nên người mẹ liều mình xông vào. Đáng tiếc là cả 2 bị ngạt khói mà gục chết.

Đến rạng sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa hiện trường tuyến đường Bình Đường 3, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để khám nghiệm hiện trường căn nhà trọ đồng thời là tiệm sửa xe để điều tra vụ hỏa hoạn làm 2 mẹ con chết cháy thương tâm.
Hiện trường vụ cháy bao trùm căn nhà trọ
Hiện trường vụ cháy bao trùm căn nhà trọ  
Trước đó, người dân sống trên đường Bình Đường 3 bất ngờ nghe tiếng nổ bình ga phát ra từ căn nhà trọ của chị Phạm Thị Bích Phụng (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) trên mặt tiền đường kèm lửa bùng cháy dữ dội.
Nhiều xe cứu hỏa của lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương đến hiện trường
Nhiều xe cứu hỏa của lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương đến hiện trường 
Người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ chữa cháy nhưng lửa bùng phát dữ dội khiến tất cả không thể xông vào. 
Lúc này dù đã chạy được ra ngoài nhưng phát hiện con trai của mình tên Bảo (5 tuổi) đang ngủ trên gác nên chị Phụng xông vào chạy lên gác cứu con. Tuy nhiên, do khói bao trùm, cả 2 mẹ con chị Phụng bị ngạt rồi ngã gục trong đám cháy, lửa thiêu rụi.

Toàn bộ căn nhà và tài sản bị thiêu rụi. Điều đau lòng là 2 mẹ con nạn nhân bị chết cháy thảm thương trên căn gác trong nhà
Toàn bộ căn nhà và tài sản bị thiêu rụi. Điều đau lòng là 2 mẹ con nạn nhân bị chết cháy thảm thương trên căn gác trong nhà
Nhận tin báo, hàng chục xe cứu hỏa thuộc Phòng CS PCCC TX Dĩ An, Sở cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường phun nước dập lửa.
Xe cứu thương chờ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường
Xe cứu thương chờ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường 

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ...
Hàng ngàn người dân hiếu kỳ... 

... vây kín hiện trường, theo dõi vụ việc
... vây kín hiện trường, theo dõi vụ việc 
Lực lượng cảnh sát chữa cháy vô cùng đau đớn nhìn thấy người mẹ ôm chặt con trai vào lòng chết co quắp, cháy đen trên căn gác trong căn nhà trọ cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Chỉ cách vụ cháy gây chết người nói trên vài trăm mét, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM xảy ra vụ cháy khách sạn khiến nhiều khách bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn
Chỉ cách vụ cháy gây chết người nói trên vài trăm mét, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM xảy ra vụ cháy khách sạn khiến nhiều khách bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn 
Trong khi vụ cháy gây chết người khiến hàng ngàn người vây kín hiện trường theo dõi đang được giải quyết thì cách đó vài trăm mét, tại khách sạn Gia Phú trên đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức,TP HCM (giáp ranh phường An Bình, TX Dĩ An) lửa bốc dữ dội phát ra từ tầng 3 khách sạn khiến nhiều khách đang nghỉ tại đây bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn.
Nhận tin báo, Phòng CS PCCC quận 9 đã điều 6 xe đến hiện trường và nhanh chống khống chế đám cháy không để cháy lan sang các căn nhà cao tầng bện cạnh.
Hiện cả 2 vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có khả năng do em trai chị Phụng trong lúc hàn xì điện đã làm tia lửa bắn vào cột xăng bán lẻ gây cháy. Do trong nhà chứa nhiều xăng, nhớt nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Em ruột cắt chân bệnh nhân khai gì với cơ quan điều tra?

(Kiến Thức) - "Nghe chị kêu có ma nhập nên tưởng vậy, cắt cho chảy máu để con ma đi theo đường máu bỏ đi. Tôi không có ý thức gì cả”, Trần Tuấn Khương, em ruột cắt chân bệnh nhân u não, khai nhận.

Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ việc. Qua điều tra ban đầu, gia đình nạn nhân có 4 anh em: Trần Tuấn Khương là út, bà Dung thứ ba. Gia đình yêu quý, chăm sóc lẫn nhau, không có mâu thuẫn gì.
Em ruot cat chan benh nhan khai gi voi co quan dieu tra?
Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ việc. 
Theo lời khai ban đầu của Trần Tuấn Khương, khi nghe chị kêu có ma nhập nên tưởng vậy, cắt cho chảy máu để con ma đi theo đường máu bỏ đi. “Tôi không có ý thức gì cả”, Khương khai.
Cũng theo Đại tá Đình, Trần Tuấn Khương bị nghi có sử dụng ma túy.
Em ruot cat chan benh nhan khai gi voi co quan dieu tra?-Hinh-2
Trần Tuấn Khương khai cắt chân chị ruột vì chị kêu ma nhập, máu chảy thì con ma sẽ theo đường máu ra ngoài.
Như Kiến Thức đưa tin, lúc 3h ngày 2/1, tại khoa Thần kinh sọ não xảy ra vụ việc chấn động dư luận. Bệnh nhân Trần Thị Thanh Dung (SN 1963, trú tại nhà 214 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) nhập viện điều trị sọ não 23/12/2013. Khoảng tháng 8 vừa qua, bệnh nhân mổ khối u tại bệnh viện Đại học Y. Hiện, tình trạng bệnh di căn lên đầu, nên mê sảng, đau. Bà Dung luôn nghĩ trong người có con ròi, nói lảm nhảm ra ngoài bị ma nhập.
Em ruot cat chan benh nhan khai gi voi co quan dieu tra?-Hinh-3
Lúc 3h sáng, bệnh nhân Dung đau đớn. Trông nom có Trần Tuấn Khương (SN 1971, em trai) và con gái Trần Thanh Vân (24 tuổi). Sau khi ngồi bóp chân tay cho mẹ, Vân mệt, gục vào mẹ. Khi mẹ lên cơn co giật, Vân cho tay vào miệng vì sợ mẹ cắn lưỡi. Trong khi đó, Khương lấy dao gọt hoa quả và cưa chân bà Dung. Bác sĩ, bảo vệ và mọi người đã lao vào cứu, gọi cho công an, dẫn giải về trụ sở công an phường Điện Biên.

Nấc nghẹn đón thi thể 4 nạn nhân chết cháy

(Kiến Thức) - Ngồi bất động trước thi thể ông nội, ba mẹ và đứa em phủ khăn trắng xóa, anh Nguyễn Ngọc Luân (23 tuổi) có xác mà không hồn, kêu gào thảm thiết...

Cuối chiều 3/11, xe của bệnh viện huyện Tân Thành dừng lại trước tiệm tạp hóa Quốc Phòng. Từng thi thể 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được đưa xuống trong tiếng nấc nghẹn của người thân và bà con lối xóm.
Thi thể của các nạn nhân được xe bệnh viện đưa về nhà ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành lo hậu sự.
 Thi thể của các nạn nhân được xe bệnh viện đưa về nhà ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành lo hậu sự.
Ra đi đúng ngày coi mắt vợ cho con