Ngày 21/8, trong một căn nhà nhỏ ở làng Vĩnh Quang, xã Hàn Tập, huyện Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cô gái 18 tuổi Qi Zi Han đang bàn bạc với dì ba về việc có nên mang theo chăn nệm đến trường hay không.
"Cháu đã mua vé tàu ngày 28 rồi", Zi Han rạng rỡ nói. Gương mặt em tràn đầy sự háo hức, nụ cười luôn nở trên môi khi nghĩ về cuộc sống đại học sắp tới.
Năm 2018 và 2019, cha mẹ Zi Han lần lượt qua đời vì bệnh tật khi em mới học cấp 2, bà nội Fang Zai Xin trở thành điểm tựa duy nhất của cô gái nhỏ. Năm nay, bà đã 83 tuổi, sức khỏe không còn cho phép làm việc nặng, chỉ có thể nhặt những chai nhựa, thùng giấy cũ để bán lấy chút tiền ít ỏi.

Với khoản trợ cấp và sự giúp đỡ từ họ hàng, Zi Han kiên cường lớn lên từng ngày. Người giúp đỡ em nhiều nhất là dì ba Guo Hai Rong, người sống ngay cạnh nhà. Suốt ba năm cấp 3, em được dì hỗ trợ toàn bộ học phí. Hiểu chuyện, Zi Han luôn tranh thủ giúp bà nấu cơm, dọn dẹp phế liệu mỗi khi ở nhà.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mông lung với tuổi trẻ, Zi Han đã sớm thấu hiểu những mong mỏi ẩn sâu trong nếp nhăn trên gương mặt bà. Đối diện với khó khăn trong học tập, em chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè. Khi cảm thấy nản lòng, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho bà, nghe giọng nói của bà, em lại như được tiếp thêm năng lượng.
Bà nội Fang Zai Xin luôn yêu thương cô cháu gái này hết mực. "Han Han có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Cháu học rất giỏi. Hồi học cấp 3, đôi khi gọi điện về nói với bà là con không muốn học nữa, không chịu nổi".
Khi đó, bà lại nhẹ nhàng an ủi cháu của mình: "Nếu không chịu nổi thì cứ về với bà". Nhưng ngay lập tức, Zi Han đáp lại: "Không thể được, bà ơi".
Sự nỗ lực nào rồi cũng được đền đáp. Trong kỳ thi đại học năm nay, với số điểm xuất sắc 629, Qi Zi Han đã trúng tuyển vào ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Tứ Xuyên.

Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Zi Han vô cùng hạnh phúc. Em mơ về cuộc sống đại học, về việc kết bạn mới, thưởng thức ẩm thực Tứ Xuyên và hơn hết, em hy vọng trong tương lai có thể dùng kiến thức để thay đổi số phận, đền đáp những người đã giúp đỡ mình.
Thế nhưng, cuộc sống hàng ngày của em vẫn không hề thay đổi. Mỗi sáng, em vẫn giúp bà nội thu dọn đống ve chai. Mỗi tối đi dạo, em vẫn theo thói quen liếc nhìn từng thùng rác, tìm kiếm những chai lọ, thùng giấy có thể bán được tiền.
Câu chuyện của Qi Zi Han đã chạm đến trái tim của chính quyền địa phương. Mỗi khi cán bộ địa phương đi kêu gọi đầu tư đều kể lại câu chuyện của Zi Han, mong có nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ em. Cách đây không lâu, một doanh nhân địa phương đã đến nhà Zi Han và chuyển khoản toàn bộ học phí năm đầu tiên cho em, đồng thời cam kết sẽ chi trả học phí cho em suốt 4 năm đại học. Đến ngày 20/8, một tấm lòng vàng khác đã đến, chuyển khoản tiền sinh hoạt phí tháng đầu tiên và hứa sẽ đảm bảo chi phí sinh hoạt cho em trong suốt 4 năm đại học.