Bão số 5 sẽ giật cấp 15 đi vào vùng biển miền Trung nước ta
Áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên, tiến vào khu vực biển miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão số 5.
Trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h. Lúc 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc – 116,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão đạt cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trong thời điểm này nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.
Đến 13 giờ ngày 24/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và mạnh thêm. Tâm bão dự kiến ở vào khoảng 17,7 độ vĩ Bắc – 111,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão tăng lên cấp 10–11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm mở rộng từ vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc, trải dài giữa kinh tuyến 110,0–118,5 độ Đông. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, được xác định nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Bão vào gần bờ sẽ còn thay đổi khó lường
Ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm nay (22/8) ATNĐ sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki)
Khi bão di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h, khoảng ngày 24/8 khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo khoảng ngày 25/8 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23/8) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-13. sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn. Vùng biển từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.
Khu vực ven biển từ Nghệ An-Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8 ở khu vực từ Thanh Hóa-TP. Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.
Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.
Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, thời điểm hiện nay cơn bão đang hình thành và phát triển nên tác động của cơn bão cho các khu vực khi vào Biển Đông và gần bờ sẽ còn rất nhiều thay đổi khó lường.
Do sự phát triển của áp thấp thành bão rất ngắn, điều này đặt ra vấn đề cho công tác chỉ đạo ứng phó cần phải hết sức chú ý để chủ động phòng ngừa từ bây giờ để giảm mọi nguy cơ rủi ro do bão như gió giật, gió mạnh, mưa lớn tập trung. đặc biệt việc trước thời điểm bão cần đặc biệt theo dõi phòng ngừa nguy cơ dông lốc, sét trên biển, vùng ven biển.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đơn vị trong hệ thống dự báo ở các địa phương ven biển khu vực Bắc Trung bộ nâng cao năng lực dự báo cảnh báo sớm, cố gắng chính xác, cung cấp thông tin chính xác và sớm đến chính quyền địa phương, thậm chí có thể trước 30 phút đến 1 giờ, để kịp thời chỉ đạo ứng phó dừng các hoạt động trên biển, đưa tàu thuyền trở về nơi tránh trú an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc.
Yêu cầu Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai cần sớm soạn thảo văn bản gửi Bộ Công thương phối hợp rà soát các hồ đập đồng thời hướng dẫn khuyến cáo các địa phương về an toàn dân cư, sản xuất và du lịch cũng như các sự kiện quan trọng ở Trung ương và các địa phương trước và trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay
Sáng 21-8, trong ca làm việc tại khu vực nhà vệ sinh cách ly nội địa đến, Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chị Lê Thị Thìn, nhân viên vệ sinh thuộc Công ty TNHH Hoàn Mỹ, phát hiện một chiếc túi xách tay hiệu CAESA màu nâu đen bị bỏ quên.

Trao trả tài sản cho hành khách Đ.V.Đ. Ảnh: NIA
Không mở túi kiểm tra, chị nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không gần nhất. Dưới sự giám sát của các đơn vị liên quan, chiếc túi được mở ra, bên trong là một máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ tùy thân mang tên hành khách Đ.V.Đ., cùng số tiền mặt lên đến 64,9 triệu đồng và 10.000 USD, tổng trị giá quy đổi hơn 329 triệu đồng.
Chỉ 30 phút sau, tại phòng trực của Đội An ninh trật tự ga quốc nội, anh Đ.V.Đ., hành khách vừa đáp chuyến bay từ Đà Lạt ra Hà Nội, đã được trao trả toàn bộ tài sản trong niềm xúc động.
"Do vội vàng nên tôi để quên túi. Thật sự may mắn khi được lực lượng an ninh và cô Thìn hỗ trợ tận tình"- anh Đ. chia sẻ.
Theo các đồng nghiệp, chị Thìn là người tận tụy, luôn nghiêm túc trong công việc và thường xuyên hoàn thành ca trực một cách chỉn chu, ít khi để tâm đến những điều bên ngoài. Ngay cả khi có người liên hệ để cảm ơn về vụ việc này, chị cũng không nghe máy mà vẫn miệt mài với công việc của mình. Với chị, công việc phải được đặt lên hàng đầu, và có lẽ, hành động ấy cũng bình thường như bao công việc khác chị vẫn làm mỗi ngày.
Cũng trong chiều 21-8, tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài, một chiếc túi đeo chéo màu nâu bị bỏ quên đã được phát hiện và nhanh chóng trao trả cho hành khách.

Ảnh trái: Chị Hồ Thị Thành trong một ca trực. Ảnh phải: Anh B.P.H. vui mừng nhận lại chiếc túi quan trọng từ lực lượng an ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: NIA
Chị Hồ Thị Thành, thuộc Đội xe đẩy - Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, đã phát hiện chiếc túi nằm trên xe đẩy sau chuyến bay từ Moscow (Nga). Ngay lập tức, chị báo cho lực lượng An ninh hàng không kiểm tra theo quy trình.
Bên trong túi là 3 hộ chiếu, 300 USD, 3.120.000 VNĐ và 50.755 Rúp Nga, tổng giá trị gần 28 triệu đồng. Chưa đầy một giờ sau, chiếc túi được trao trả tận tay anh B.P.H., chủ nhân của tài sản.
Được biết, chị Thành từng nhiều lần nhặt được và trả lại tài sản giá trị cho hành khách.
Tạt xăng, đốt người đứng nói chuyện với bạn gái vì ghen
Công an tỉnh Đồng Nai vừa tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, trú tại Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.
Trước đó, Đào Ngô Ngọc Tuấn và anh H. B. T. Th. (20 tuổi) quê tỉnh Tây Ninh cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Tr. Ng. H. (17 tuổi, trú tại Đồng Nai) nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, ghen tuông.

Đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Vào 22 giờ ngày 20/8 Tuấn mua xăng đến nhà H. để đe dọa. Khi đến nơi thấy anh Th. đang đứng nói chuyện cùng chị H. trước cổng nhà, bực tức Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng bật lửa đốt anh này.
Sau khi xảy ra vụ việc, anh Th. được đưa đến Bệnh viện cấp cứu còn Tuấn đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhảy xuống sông thả neo sà lan, nam thanh niên bị nước cuốn tử vong
Ngày 22-8, 1 thanh niên làm việc trên sà lan chở cát bị nước cuốn, mất tích khi xuống sông Sở Hạ, thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ, NCT (17 tuổi) đi cùng sà lan. Khi phương tiện phải quay đầu, T nhảy xuống sông bơi vào bờ để tài công quăng dây thả neo thì bị nước cuốn mất tích.

Thi thể thanh niên nhảy xuống sông thả neo sà lan bị nước cuốn đi được tìm thấy. Ảnh: HD
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã triển khai tìm kiếm. Đến 15 giờ 50 cùng ngày, nạn nhân được tìm thấy cách vị trí cần thả neo khoảng 60 m.
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
TP.HCM: Hai người mặc áo mưa trộm hơn 40kg sầu riêng lúc rạng sáng
Ngày 22-8, anh NHT (25 tuổi, quê Đắk Lắk), chủ một cửa hàng sầu riêng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa bị mất trộm khoảng 40kg sầu riêng trong lúc trời mưa rạng sáng 21-8.

Hai người mặc áo mưa trộm hơn 40kg sầu riêng lúc rạng sáng.
Theo anh T, camera an ninh ghi nhận, khoảng 4 giờ sáng, hai người mặc áo mưa điều khiển xe máy dừng trước cửa hàng. Một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại tiếp cận quầy hàng và lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi cả hai nhanh chóng rời đi.
“Lúc đó tôi đang xuống nhà vệ sinh, mẹ tôi nằm canh hàng nhưng trời mưa lớn nên không phát hiện. Tổng cộng mất 10 trái, mỗi trái hơn 4kg, trị giá khoảng 3 triệu đồng” – anh T nói.

Cửa hàng sầu riêng của anh T bị mất trộm hàng chục ký sầu riêng.
Được biết cửa hàng mới khai trương, hoạt động xuyên đêm. Sau sự việc, anh T đã đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo các tiểu thương khác, đồng thời cung cấp hình ảnh từ camera cho công an địa phương.
Công an phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo, hiện đang làm việc với bị hại để xác minh, làm rõ.