Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Theo báo Người Lao động, ngày 13/8, lãnh đạo Trường THCS Vạn Hương (TP Hải Phòng) cho biết nhà trường có nắm được thông tin về việc nữ sinh T.P. (học sinh lớp 8 của nhà trường) nghi bị bạn đánh hội đồng, phải nhập viện.

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện (Ảnh: Gia đình chia sẻ)

Nữ sinh T.P. nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện (Ảnh: Gia đình chia sẻ)

Trước đó, theo chị L.L.P. chia sẻ lên mạng xã hội, chiều 9/8, con gái chị là cháu T.P. (năm nay lên lớp 8 Trường THCS Vạn Hương) do mâu thuẫn với cháu N. (Trường THCS Vạn Sơn) nên có hẹn nhau lên đường đê Vạn Hương để nói chuyện. Khi đến nơi hẹn, cháu N. dẫn theo một nhóm bạn và có hành vi đánh đập cháu T. P.

Cháu vừa khóc vừa chạy về gọi điện thoại cho mẹ, nói là các cháu kia dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu cháu, dẫn đến xây xát hết khu vực mặt mũi, đầu, chân", gia đình chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau sự việc này, cháu P. phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).

Theo gia đình cháu T.P., gia đình cháu N. cũng có liên hệ và thừa nhận chỉ có cháu N đánh cháu P. mà không có nhóm khác. Do vậy, gia đình cháu T. P. đã trình báo Công an phường Nam Đồ Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc.

Báo Công luận thông tin, sáng 13/8, trao đổi với báo chí, đại diện Trường THCS Vạn Hương cho biết nhà trường đã nắm được vụ việc và đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu T.P.

Nữ sinh THCS ở Hải Phòng nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Ảnh: Gia đình chia sẻ

Nữ sinh THCS ở Hải Phòng nghi bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Ảnh: Gia đình chia sẻ

Mặc dù cháu T. P. không bị thương tích nghiêm trọng, chủ yếu là tổn thương phần mềm và có biểu hiện choáng váng, song tinh thần của cháu đang bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà trường cũng đã tư vấn gia đình các bên hòa giải để sớm ổn định tâm lý cho học sinh.

Đại diện nhà trường thông tin thêm, cơ quan công an phường đã tiếp nhận trình báo và đang làm việc với hai gia đình. Do sự việc xảy ra ngoài giờ học và chưa vào năm học mới, nhà trường chỉ có thể phối hợp nắm bắt tình hình và hỗ trợ về mặt tinh thần. Hiện tại, cháu T.P đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường và cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ học sinh, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành đã tử vong

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não đã trút hơi thở cuối cùng sau 21 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 5/8, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), nạn nhân trong vụ bị bảo mẫu bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã tử vong sau 21 ngày điều trị tích cực do chấn thương sọ não quá nặng.

“Chúng tôi đã làm tất cả để giữ cháu bé ở lại với cuộc đời, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước tổn thương quá nghiêm trọng”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đau xót chia sẻ.

Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Nhiều phụ nữ bị bạo hành nhưng vẫn chọn im lặng. Không phải họ yếu đuối, mà vì bị ràng buộc bởi sợ hãi, áp lực và sự lệ thuộc.

Im lặng trước bạo hành không phải vì phụ nữ yếu đuối, mà bởi họ bị bao vây bởi nhiều yếu tố tâm lý, xã hội và hoàn cảnh sống. Để giúp họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, không chỉ cần sự dũng cảm từ người trong cuộc, mà còn cần cả sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình, cộng đồng và hệ thống hỗ trợ pháp lý.

z6851693014023-04c45efbf6088e89118a0b0e0eed041b.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet