Phải nhờ bạn bè vào kiểm tra điểm, vì không tin vào mắt mình
Lang Thi Nguyệt Nhi - học sinh trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú Nghệ An đã xuất sắc dành được điểm số 29,5 ở tổ hợp xét tuyển khối C00 (Văn - Sử - Địa). Cụ thể, Nguyệt Nhi đạt được điểm 9,5 ở môn Văn và 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn Sử và Địa. Với thành tích này, Nguyệt Nhi trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất sát biên giới, điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn nhưng nữ sinh đã biến đó để thành động lực để phấn đấu trong suốt 3 năm học vừa qua. “Khi sinh ra và lớn lên ở vùng có hoàn cảnh khó khăn, em không xem đó là trở ngại mà xem đó là động lực để phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Với tinh thần học hỏi, ý thức và trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường, quê hương, em đã luôn nỗ lực không ngừng để về phục vụ bản làng của mình” - tân á khoa chia sẻ thêm.

Lang Thị Nguyệt Nhi - nữ sinh dân tộc Thái ở Nghệ An đạt mức điểm 29,5 ở tổ hợp xét tuyển C00.
Nhớ lại khoảnh khắc biết điểm thi, Nguyệt Nhi cho biết bản thân vỡ òa trong cảm xúc, phải dụi mắt mấy lần mới tin vào điểm số 29,5 của mình. Nữ sinh còn phải nhờ bạn kiểm tra lại, vì chưa từng nghĩ mình có thể đạt thành tích cao đến vậy. Chỉ khi chắc chắn, tân á khoa mới gọi mẹ vào phòng để cùng chia sẻ niềm vui.
“Khoảnh khắc ấy thật sự ý nghĩa và là kỷ niệm em sẽ nhớ mãi. Em và mẹ ôm chầm lấy nhau rồi bật khóc trong sự hạnh phúc. Mẹ còn động viên em: “Đấy con mẹ giỏi lắm, không phải khóc nữa nhé”. Em rất vui vì bao tháng ngày vất vả đã được đền đáp bằng trái ngọt”, Nguyệt Nhi xúc động kể lại.
Ban đầu, mục tiêu mà Nguyệt Nhi xác định là 29 điểm. Trong nhiều kỳ thi thử tại trường, điểm số của nữ sinh không cao như mong đợi, môn Văn hầu như chưa chạm đến con số 9. Còn ở môn Lịch sử, điểm số không ổn định trong ở những bài thi thử nên nữ sinh khá lo lắng. Tuy nhiên, đến giai đoạn nước rút, Nguyệt Nhi tập trung nhiều hơn, chăm chỉ luyện đề, đọc thêm thông tin để mở rộng kiến thức. Nhờ vậy nữ sinh chinh phục được số điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2025.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở bản Mường Cạt, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, Nguyệt Nhi thấu hiểu được sự cực khổ của bố mẹ khi lo hai chị em ăn học. Thành tích đạt được hôm nay tất cả nhờ sự chăm chỉ, miệt mài đọc sách vở và tự học trên mạng xã hội. Nữ sinh không đi học thêm, cũng không đăng ký bất kỳ khóa học online nào.
Để đạt mốc 9,5 điểm môn Văn, Nguyệt Nhi cho biết bí quyết đạt được cao ngoài chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, nữ sinh còn thường thường xuyên xem thời sự ở tivi của lớp, tìm thêm các dẫn chứng ở trên mạng xã hội, cũng như tham khảo nhiều mở bài và kết bài hay để bài viết của mình đạt được điểm số cao hơn. “Em nghĩ nhờ phần đọc hiểu của mình viết khá ổn khi cảm nhận được tình đồng đội trong bài Những vùng trời khác nhau của tác giả Nguyễn Minh Châu. Còn phần nghị luận xã hội em lấy dẫn chứng là việc sáp nhập tỉnh thành hiện nay để bài viết mang tính thuyết phục” - Á khoa khối C00 quốc gia nói thêm.
Sau khi thi Văn, nữ sinh không tự tin về bài viết của mình do áp lực thời gian nên Nguyệt Nhi viết vội vàng không kịp nắn nót chữ viết để trình bày đẹp nhất có thể. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với nữ sinh khi chinh phục được mốc điểm 9,5 và công sức học tập, miệt mài sách vở nay đã hái được quả ngọt.

Đạt danh hiệu Á khoa toàn quốc khối C00, Nguyệt Nhi cảm thấy đây như một “phép màu” vì điểm số vượt kỳ vọng và gần như nắm chắc trong tay chiếc vé trở thành tân sinh viên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Đối với 2 môn đạt điểm 10 tuyệt đối, Nguyệt Nhi cho biết bí quyết lớn chính là luyện đề và rút kinh nghiệm từ lỗi sai trước đó để mở rộng kiến thức hơn. Với môn Địa lí, nữ sinh chăm luyện đề, nghe cô chữa bài rồi về rà lại kỹ những phần sai. Trong phòng thi, Nguyệt Nhi cho biết các sĩ tử nên cẩn trọng từng bước, “chậm mà chắc”. Đặc biệt là đọc kỹ đề, xác định nội dung và từ khóa của câu hỏi và kiểm tra lại toàn bộ bài thi sau khi hoàn thành tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Ấp ủ trở thành cô giáo để quay về bản làng
Ngôi trường mà Nguyệt Nhi trau dồi kiến thức và trưởng thành cũng là cơ sở giáo dục dành riêng cho bà con đồng bào dân tộc sống tại khu vực vùng núi cao, sát biên giới ở Nghệ An. Trưởng thành trong môi trường nội trú, Nguyệt Nhi vừa rèn kiến thức, vừa học được tính kỷ luật. Tuy thời điểm học tập có khó khăn, vất vả nhưng ở hậu phương bố mẹ và gia đình luôn gọi điện thoại hỏi thăm, gửi món quà quê để động viên tinh thần, không đặt áp lực lên nữ sinh.

Á khoa xinh đẹp ước mơ trở thành cô giáo, sau này gieo chữ, gieo tri thức cho thế hệ trẻ ở bản làng mà mình sinh ra.
Với lịch học khá dày đặc, đối diện với áp lực thi cử, nhiều lần Nguyệt Nhi đã mượn điện thoại ở căn tin để gọi tâm sự với mẹ. Hoặc những ngày cuối tuần tranh thủ mở máy tính học tập, nữ sinh gọi điện thoại bằng video tâm sự với mẹ.
Trước đó, nữ sinh dân tộc Thái còn có niềm yêu thích đặc biệt với môn lịch sử và gặt hái nhiều giải Nhất, nhì ở cuộc thi cấp trường và tỉnh. Cũng từ niềm đam mê với bộ môn này, nên trong tương lai, Nguyệt Nhi mong muốn sẽ trở thành người lái đò thầm lặng, trở thành giáo viên đưa học sinh đến bến bờ tri thức.
"Nguyện vọng 1 của em là khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em mong sau này có thể quay về bản, đứng trên bục giảng để truyền lại những điều mình đã học, góp phần làm cho giáo dục quê hương ngày một khởi sắc”, nữ sinh phấn khởi chia sẻ về nguyện vọng đại học của mình.
Với niềm tin lớn lao, sự chăm chỉ miệt mài học tập, Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ trở thành một giáo viên nhiệt huyết với nghề, sẽ góp phần phát triển tri thức cho những thế hệ sau sống ở bản Mường Cạt - nơi nữ sinh sinh ra và lớn lên.