Nối lại thành công bàn tay bị rựa chém đứt rời

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa ghép nối thành công bàn tay trái bệnh nhân Phùng Nga Sơn (44 tuổi, trú Cam Lập, Cam Lâm, Khánh Hòa) bị rựa chém đứt rời.

 
Khoảng 17 giờ ngày 9-8, ông Sơn bị rựa chém đứt lìa bàn tay trái. Người nhà đã nhanh trí ướp đá bàn tay đứt rời trong túi nilon và đưa ông Sơn vào Bệnh viện huyện Cam Lâm cấp cứu. Bệnh viện Cam Lâm lập tức chuyển bệnh nhân lên Khoa Chấn thương chỉ hình và Bỏng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.
Kíp mổ do các bác sĩ Lê Minh Hoan và Trần Ngọc Nghĩa phụ trách đã thực hiện thành công các kỹ thuật vi phẫu phức tạp để nối các cơ, gân, mạch máu, dây thần kinh.... cho bệnh nhân.
Sau ca phẫu thuật ghép nối kéo dài 6 tiếng đồng hồ và gần 2 tuần được chăm sóc, hướng dẫn tập phục hồi chức năng, bàn tay trái nối lại đã cử động được.

Uống nước nho gây nhiễm độc!

(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi ở Hà Nội) rất thích uống nước nho vì nghe nói nó tốt cho tim mạch. Gần đây, bà bị mỡ máu cao phải uống thuốc hạ mỡ máu. Khi uống thuốc hằng ngày bà vẫn ăn và uống nước ép nho, thậm chí đôi khi tiện thể bà dùng luôn nước nho để uống thuốc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi ở Hà Nội) rất thích uống nước nho vì nghe nói nó tốt cho tim mạch. Gần đây, bà bị mỡ máu cao phải uống thuốc hạ mỡ máu. Khi uống thuốc hằng ngày bà vẫn ăn và uống nước ép nho, thậm chí đôi khi tiện thể bà dùng luôn nước nho để uống thuốc. Uống vào, bà thấy người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, khó thở, đau bụng, buồn nôn... 
Đi khám bác sĩ kết luận bà bị nhiễm độc thuốc mà nguyên nhân có thể là do đã uống thuốc hạ mỡ máu kết hợp với nước nho.

Ngắm bé ung thư 2 tuổi siêu “cute“

(Kiến Thức) - Bé Leighton Brownrigg, 2 tuổi đến từ Worcestershire, Anh bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp khiến da bé bị nứt nẻ, chảy máu khi tiếp xúc với ánh sáng và nhiệt độ cao.

Bé Leighton Brownrigg, 2 tuổi đến từ Worcestershire, Anh bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp và không có hệ miễn dịch.
Bé Leighton Brownrigg, 2 tuổi đến từ Worcestershire, Anh bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp và không có hệ miễn dịch.  
Căn bệnh này khiến bé luôn phải sống trong bóng tối và râm mát.
 Căn bệnh này khiến bé luôn phải sống trong bóng tối và râm mát.

15 năm, vẫn âm ỉ lửa tình

Trong lòng tôi thực sự đang nổi cơn bão tố. Tôi cảm thấy rất buồn, cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu Lệ, nhất là khi biết sau 15 năm, cô vẫn nhớ và hướng về tôi.

Cách đây một thời gian, cứ vào khoảng 23 giờ hàng ngay, điện thoại của tôi lại hiện lên tin nhắn từ một số máy lạ. Người này phải hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nên mới nhắn tin vào thời điểm khuya như thế.