Nơi đàn ông nhờ người ngủ với vợ mình, ai có con gái sẽ bị khinh

Tại bộ lạc kỳ lạ này, những cô gái mất trinh được đề cao, ngược lại phụ nữ còn trinh mà đi lấy chồng sẽ bị khinh rẻ, coi thường.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trinh tiết là thứ quan trọng nhất của phụ nữ, họ buộc phải giữ gìn cho tới khi lấy chồng. Nếu không còn trong trắng, phụ nữ tại nơi này sẽ phải chịu những hình phạt đáng sợ.

Thế nhưng, tại bộ lạc Uganda (Trung Phi) lại hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ ở bộ lạc Uganda phải “phá trinh” trước khi về nhà chồng vì theo quan niệm của người Uganda, trinh tiết là một thứ cực kì độc hại và chứa nhiều vận đen.

Noi dan ong nho nguoi ngu voi vo minh, ai co con gai se bi khinh
Phụ nữ còn trinh đã đi lấy chồng sẽ bị cả nhà chồng khinh ghét

Người ở bộ lạc này cho rằng, giọt máu trinh tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và đem lại nhiều điềm dữ cho người chồng của cô dâu.

Bên cạnh đó, những cô gái còn trinh được người dân Unganda cho là chưa hoàn thiện và trưởng thành, sẽ còn nhiều thiếu sót trong đời sống hôn nhân.

Chính vì thế, người dân bộ lạc Uganda phải nhờ người lạ phá trinh giúp mình trước đêm tân hôn với chú rể. Những cô dâu mất trinh tiết được xem là những người hoàn hảo về mọi mặt, xinh đẹp và đem lại phúc đức cho người chồng của mình.

Noi dan ong nho nguoi ngu voi vo minh, ai co con gai se bi khinh-Hinh-2

Nếu như một vị thủ lĩnh bộ lạc này lấy một cô gái còn trinh tiết làm vợ thì chắc chắn ông ta sẽ bị cả bộ lạc ấy khinh rẻ, coi thường dù là thủ lĩnh.

Do đó, để tránh việc các thủ lĩnh lấy phải các cô gái còn trinh, trong bộ lạc xuất hiện một nghề “bất hạnh” đó chính là nghề “phá trinh”.

Họ được giao nhiệm vụ là ăn nằm trước với những ứng cử viên được tuyển làm vợ của thủ lĩnh để chắc chắn rằng, những cô gái đó không còn trinh tiết khi trở thành vợ của thủ lĩnh bộ lạc.

Người dân thuộc các bộ lạc này cho rằng, khi người phụ nữ đã ăn nằm với đàn ông thì họ càng thuần khiết và trong trắng hơn.

Trong khi đó, cô dâu nào “chẳng may” còn trinh tiết thì về nhà chồng sẽ bị xỉ vả, là điều nhục nhã mà bộ lạc phải gánh chịu.

Không chỉ riêng gì bộ lạc Uganda mà nhiều bộ lạc khác ở Australia cũng cho rằng trinh tiết là thứ xấu xa và cần tránh xa.

Trong đêm tân hôn, máu của cô gái còn trinh như thuốc độc ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau. Vì thế, họ phải phá trinh trước khi lấy chồng.

Ảnh tuyệt đẹp về bộ lạc thổ dân tại rừng mưa nhiệt đới Amazon

Một nhiếp ảnh gia Brazil đã ghi lại hình ảnh đầy ấn tượng về bộ lạc thổ dân bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Amazon.

Anh tuyet dep ve bo lac tho dan tai rung mua nhiet doi Amazon
Tờ Daily Mail (Anh) cho biết nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert (50 tuổi) đã đến nơi sinh sống của bộ lạc thổ dân Brazil tại các bang Acre, Amazonas, Bahia và Alagoas để lưu giữ hình ảnh về cuộc sống của họ. Nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert trò chuyện với các thổ dân. Ảnh: Daily Mail 

Những tập tục của bộ lạc biệt lập nhất thế giới

Bộ lạc Dani ở tỉnh Papua của Indonesia là một trong những bộ lạc có những tập tục kỳ lạ mà người dân ở những nơi khác không thể tưởng tượng được sự tồn tại của chúng.

Bộ lạc Dani sống ở vùng rừng núi tỉnh Papua, thuộc Tây New Guinea, Indonesia, là một trong những cộng đồng biệt lập nhất thế giới. Nhiếp ảnh gia, kỹ sư công nghệ thông tin Teh Han Lin ở Singapore đã dành ra 4 ngày để trải nghiệm cuộc sống và chụp ảnh bộ lạc đặc biệt này.
"Tôi không biết được khi nào họ sẽ biến mất. Đây là lý do khiến tôi quyết định phải đến đây ngay trong năm nay", anh Teh Han Lin chia sẻ với Daily Mail. Trong ảnh là một người đàn ông Dani với vũ khí chiến đấu và chiếc khuyên mũi đặc biệt.

Cuộc sống hoang dại của bộ lạc ít người nhất hành tinh

Nhiếp ảnh gia Bồ Đào Nha đã tiếp xúc và chụp ảnh đen trắng về cuộc sống thường ngày của một trong số những bộ lạc du mục có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

Cuoc song hoang dai cua bo lac it nguoi nhat hanh tinh
Muturuhum, một thành viên của bộ lạc Awa-Guaja, dùng cung tên để săn bắn trong khu rừng nhiệt đới Amazon, Brazil. Nhiếp ảnh gia Daniel Rodrigues đã có dịp trải nghiệm cuộc sống của thành viên Awa. Ông cho rằng, sự tồn tại của bộ tộc mang vẻ tinh khiết, nguyên sơ xen lẫn chút bi kịch.
Cuoc song hoang dai cua bo lac it nguoi nhat hanh tinh-Hinh-2
Theo Survival International, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ các bộ lạc thiểu số trên thế giới, khỉ hoang dã là “thú cưng” của bộ lạc Awa, nhưng cũng là một nguồn thức ăn của họ. Người ta phát hiện bộ lạc Awa lần đầu vào giữa những năm 1970. Awa có khoảng 335 đến 360 người giao tiếp với thế giới bên ngoài và khoảng 60 tới 100 người vẫn ẩn náu trong các cánh rừng. Đây là bộ lạc ít người nhất trên trái đất.