Những người có thể mỉm cười và cúi đầu đều là những người khôn ngoan

Giữa cuộc đời vội vã, người khôn ngoan chọn cách cúi đầu. Họ không tranh giành, không so đo bởi họ biết rằng, cúi đầu là một trí tuệ, giúp họ giữ được bình an trong tâm hồn và mở ra những con đường rộng lớn hơn.

Có người hỏi một nhà hiền triết: "Khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu?".

Nhà hiền triết đáp: "Ba thước".

Người hỏi ngạc nhiên: "Mỗi người chúng ta đều cao hơn ba thước. Nếu khoảng cách giữa trời đất chỉ có ba thước, chẳng phải bầu trời sẽ đầy rẫy những lỗ thủng sao?".

Nhà hiền triết mỉm cười: "Vậy nên, chúng ta đã học cách cúi đầu".

Học cách cúi đầu, vạn sự mới có thể thành. Cúi đầu không phải là yếu đuối, không phải là bất tài, mà là một khí phách, một trí tuệ, một phẩm chất cao đẹp.

1. Cúi đầu với nụ cười, đó là trí tuệ

Đời người luôn có những chuyện không như ý. Cúi đầu không phải là tự ti hay hèn nhát, mà là một trí tuệ.

Cúi đầu mỉm cười chính là đặt tầm nhìn vào tương lai, không so đo thành bại nhất thời. Cúi đầu với nụ cười là cách để bảo toàn chính mình.

Chúng ta thường nói "Còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt". Cuộc sống có nhiều việc cần phải đi đường vòng. Đừng biến cuộc đời thành một tấm ván thẳng mà hãy sống như một sợi dây cao su, có thể co giãn, biết tiến biết lùi, như vậy mới làm nên việc lớn.

Làm người, không ôm hận thù, biết nhường nhịn, thấu hiểu bao dung, mới có thể làm nên đại nghiệp. Đôi khi, đối mặt với khó khăn, không nhất thiết phải "cá chết lưới rách", càng không cần phải xông pha một cách mù quáng.

Trong cuộc sống, có nhiều người mang tâm niệm "thà nhịn đói chứ không nhịn nhục", luôn muốn thắng thua trong mọi việc, cuối cùng lại tự làm hại chính mình. Họ không biết rằng, học cách nhường bước, đôi khi cũng là một cách tự bảo vệ. Nhường bước không phải là hèn nhát, mà là trí tuệ lớn trong đời.

Người xưa có câu: "Người khôn ngoan biết cúi mình, kẻ ngu dốt lại thích ngẩng cao đầu". Cúi đầu với nụ cười chính là biết cách tiết chế sự kiêu ngạo, dùng sự mềm dẻo để chế ngự cái cứng rắn.

Học cách cúi đầu với nụ cười là biết giữ thái độ điềm tĩnh khi làm việc, không vội vàng và sẵn sàng chịu đựng những ấm ức tạm thời khi gặp khó khăn. Thành công không đến từ việc làm liều, mà đến từ việc rút ra kinh nghiệm và bài học quý báu từ những thất bại.

2. Cúi đầu với nụ cười, đó là tấm lòng rộng mở

Có câu: "Thức ăn ngon thì bớt ba phần để nhường cho người, đường đi hẹp thì lùi một bước để nhường lối".

Đồ ăn ngon phải biết để lại một phần cho người khác, trên con đường chật hẹp, hãy lùi lại một chút để nhường đường cho họ. Làm người, nếu quá chi li tính toán, sẽ mất đi nhiều thứ. Ngược lại, đôi khi biết nhường nhịn lại gặt hái được những điều quý giá.

Nhường nhịn với người nhà, gia đình sẽ hòa thuận; nhường nhịn với người yêu, tình cảm sẽ viên mãn; nhường nhịn với bạn bè, tình bạn sẽ bền lâu. Người biết nhường nhịn không so đo tính toán, tấm lòng họ rất rộng mở. Người biết nhường nhịn không mưu mô, nhân phẩm của họ chắc chắn chính trực. Người biết nhường nhịn là người đáng để ta kết giao sâu sắc nhất.

Như câu nói: "Làm việc chung với người, phải học cách chịu thiệt. Cuộc đời biết nhường một bờ ruộng, thì sẽ không mất cả một thửa đất".

Học cách cúi đầu với nụ cười, biết lùi bước trong những vấn đề không liên quan đến nguyên tắc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là trận chiến "một mất một còn".

Cúi đầu là một phẩm chất, càng là một tấm lòng rộng mở. Chủ động cúi đầu chịu thiệt, thực chất là một khoản đầu tư vô hình.

3. Cúi đầu với nụ cười, đó là sự khiêm nhường

Cúi đầu với nụ cười là một thái độ khiêm tốn. Khổng Tử nói: "Trong ba người cùng đi, ắt có một người là thầy ta". Mỗi người đều có điểm đáng để bạn học hỏi.

Hãy nhớ rằng "người giỏi còn có người giỏi hơn", "trời cao còn có trời cao hơn". Học cách cúi đầu, sống khiêm nhường không phải là điều xấu.

Học cách cúi đầu mới có thể ngẩng cao đầu. Cúi đầu là để nhận ra khuyết điểm của bản thân, bình tâm lại để trau dồi chính mình, để không phù phiếm.

Khi hạt lúa chín, nó sẽ cúi đầu. Nếu không cúi đầu, gió sẽ làm nó gãy, mưa sẽ làm nó mục, chim chóc cũng sẽ ăn hết hạt. Chỉ có những hạt lép, không có gì bên trong, mới ngẩng cao đầu lay động trong gió.

Thể hiện sự yếu thế thực ra rất đơn giản: Lắng nghe ý kiến của người khác vào những thời điểm quan trọng, biết đặt mình vào vị trí của họ, tạo cảm giác an toàn cho đối tác. Thể hiện sự yếu thế không phải thỏa hiệp, mà là để đạt được mục tiêu nhanh hơn. Hãy học cách thể hiện sự yếu thế, làm một hạt lúa đã chín!

Cuộc sống luôn đầy đủ cay đắng ngọt bùi. Những người biết cúi đầu với nụ cười đều là những người khôn ngoan.

Bạn có thể quan tâm