Nhìn đĩa thức ăn, bạn thân của chồng "méo mặt" vội vã ra về

Chồng tôi mất mặt nên to tiếng chửi tôi, thế mới bực mình!

Chào Hướng Dương,

Chồng tôi có một anh bạn rất thân thiết, họ chơi thân với nhau từ bé. Vì thế mà anh bạn kia cũng hồn nhiên, đến nhà tôi ăn, tắm, ngủ, vay tiền đều rất vô tư đến vô duyên. Chồng tôi sĩ diện nên không dám nói ra những bất tiện.

Tiền lương của hai vợ chồng tôi còn chẳng bằng anh bạn kia, thế mà anh ta toàn đến nhà "ăn chùa", chưa từng bỏ ra một đồng. Thậm chí cuối tháng còn vay tiền chồng tôi rồi không trả. Do anh bạn ấy mà chúng tôi cãi nhau suốt.

Nhin dia thuc an, ban than cua chong

Ảnh minh họa.

Hôm qua, anh bạn ấy lại đến nhà tôi "ăn chực". Tôi bực lắm nên quyết định làm căng luôn, tới đâu thì tới. Thế là tôi bảo hai người đợi mình, hơn một tiếng sau tôi mới đem đĩa thức ăn ra. Vừa thấy đĩa thức ăn, anh ta chưng hửng rồi vội vã "biến gấp". Trong đĩa chẳng có gì cả, chỉ có mảnh giấy tôi ghi chữ thật to: "Tiền ăn, tiền nợ: 25 triệu".

Chồng tôi mất mặt nên to tiếng chửi tôi. Tôi quát lên: "Tôi không có nghĩa vụ nuôi bạn anh. Anh thích thì tự nuôi". Chồng tôi sững sờ, không ngờ tôi lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Giờ chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng ấm ức cả. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để anh bạn "mặt dày" kia buông tha cho vợ chồng mình đây?

Nếu chồng không chịu mở lời, bạn nên chủ động trò chuyện trước và đề cập đến những vấn đề liên quan đến người bạn thân kia. Hãy nói cho chồng hiểu cảm xúc chán nản, mệt mỏi và bực bội của bạn trước sự lợi dụng quá đáng của anh bạn ấy. Và khuyên chồng bạn nên xem lại cách ứng xử với bạn mình. Nếu thật sự là bạn bè chân thành, chẳng ai lại thường xuyên xen vào cuộc sống của vợ chồng bạn mình, khiến họ mâu thuẫn và xích mích. Chồng bạn cần có quy định rõ ràng về giới hạn với bạn thân, không nên để bản thân tiếp tục bị lợi dụng vì cái mác "bạn thân".

Hiện tại vợ chồng cần có kế hoạch kinh tế để có định hướng trong việc sinh con, phát triển kinh tế trong tương lai. Để làm được điều đó, trước hết chồng bạn phải nói chuyện với bạn thân, để anh bạn ấy nhận thức được vấn đề của bản thân và không làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng bạn nữa.

Thân gửi. 

Hàng xóm sang ăn chực, chồng thì thụt làm lộ sự thật

Tôi quay cuồng, đứng không vững trước những lời thú nhận của người phụ nữ hàng xóm.

Vợ chồng tôi chuyển về ngôi nhà hiện tại mới được 2 năm. Trước đó chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng, vì kinh tế chưa vững vàng nên đành chấp nhận sống chung.

Cũng may công việc của cả tôi và chồng phất lên nhanh chóng, thu nhập hàng tháng lớn nên cả hai đã có đủ khả năng dọn ra ở riêng. Tôi rất thích khu vực nơi nhà mình sinh sống vì nó không quá xa trung tâm mà an ninh đảm bảo, lại yên tĩnh, không khí cũng trong lành.

'Tăng xông' bởi những gì bạn thân của chồng gây ra

Tôi chỉ muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà mình ngay và luôn nhưng chồng tôi lại không đồng ý.

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi mua nhà riêng được 2 năm nay. Tính tôi ưa gọn gàng, ngăn nắp nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chu đáo. Nhưng mọi chuyện đã đảo lộn kể từ khi bạn thân của chồng đến nhà tôi ở nhờ 2 tuần nay.

Thuê cửa hàng bán bún, chủ nhà ngày nào cũng dắt cháu xuống ăn chực

Tôi rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường nữa.

Chả là mẹ tôi năm ngoái mới nghỉ hưu nhưng lại vẫn khỏe mạnh, ở nhà mãi đâm ra buồn tay buồn chân nên nảy ra ý định kinh doanh cái gì đấy cho có công có việc lại thêm đồng ra đồng vào.

Mẹ tôi nấu ăn thì ngon khỏi phải bàn mà công việc trước trước khi nghỉ hưu của bà cũng là làm căng tin ăn uống cho cơ quan nhà nước. Có thể nói mẹ tôi vừa có tay nghề nấu nướng lại cũng có kinh nghiệm kinh doanh nên mới nghe qua ý định của mẹ thì mấy chị em tôi cũng đều đồng ý cả.