Nhà gái thách cưới 500 triệu, anh tôi bất ngờ khai sự thật

Lời anh tôi nói làm mọi người đều sửng sốt, nhà gái ngượng chín mặt đành gật đầu cho chúng tôi cưới nhau.

Trong 3 anh em trai, tôi là đứa xấu trai và kiếm được ít tiền nhất. Vì thế mà 30 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Hằng ngày tôi bị bố mẹ hối thúc đi hỏi vợ, các anh chị mai mối giúp, những người hàng xóm nhìn mặt tôi liền hỏi khi nào lấy vợ.
Bị thúc ép tứ phía, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, thế nên càng ngày tôi càng ít nói và rất sợ va chạm với mọi người.
2 tháng trước, anh trai tôi bất ngờ giới thiệu cho tôi một cô gái ngoại hình xinh xắn, kém tôi 5 tuổi và có việc làm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã kết ngay và thầm cảm ơn ông anh trai khéo tìm bạn gái giúp.
Lo sợ không giữ nổi chân người đẹp, yêu nhau hơn tháng, tôi đã ngỏ lời cầu hôn. Thật tuyệt vời, cô ấy không chê mà nhận lời ngay.
Hôm thứ 7 vừa rồi, gia đình tôi đến gặp mặt nhà gái. Bố mẹ bạn gái cũng rất ủng hộ chuyện cưới xin của chúng tôi. Khi bố tôi xin cưới vào giữa tháng 12 này thì mẹ bạn gái bất ngờ lên tiếng:
“Con tôi xinh đẹp và có công việc ổn định, ai lấy được con tôi là may mắn cho gia đình đó. Để nuôi con khôn lớn và học hành tử tế đàng hoàng, vợ chồng tôi tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới được như ngày hôm nay. Tôi thiết nghĩ, phía ông bà cũng nên có một món quà cảm ơn cho chúng tôi mới hợp lý”.
Bố tôi tán thành với yêu cầu của nhà gái và nói hôm cưới sẽ đặt 50 triệu vào tráp ăn hỏi. Mẹ bạn gái lắc đầu nói là bằng đó không xứng đáng đón được đứa con gái xinh như hoa như ngọc. Bà ấy đòi 500 triệu, không thiếu một đồng, nếu không sẽ chẳng có đám cưới nào hết.
Nha gai thach cuoi 500 trieu, anh toi bat ngo khai su that
Ảnh minh họa. 
Cả gia đình tôi giật mình trước yêu cầu quá đáng của nhà gái. Tôi quay qua nhìn vợ tương lai, mặt cô ấy tỉnh bơ, như thể đồng tình với ý kiến của người mẹ. Nhà tôi đang bối rối, chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào thì anh trai tôi bất ngờ lên tiếng:
“Nhờ gương mặt đẹp mà con gái bác đã ăn nằm với biết bao người đàn ông rồi. Năm vừa rồi, Huệ đã bỏ thai lần thứ 3, cháu không biết cô ấy còn có thể sinh nở được nữa không.
Bác thấy may mắn khi Huệ lấy được đứa em trai hiền lành của cháu. Con gái bác chẳng còn gì nữa nên đừng ở đó ra giá với gia đình cháu. Nếu không cho hai em lấy nhau, cháu sợ cả đời này Huệ chẳng thể lấy được người nào tốt hơn em cháu đâu”.
Lời anh tôi nói làm mọi người đều sửng sốt, nhà gái ngượng chín mặt đành gật đầu cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng khi biết quá khứ nhơ nhớp của bạn gái thì tôi thật sự chán nản và muốn bỏ. Còn gia đình cứ hối thúc cưới và bảo tôi bỏ qua quá khứ cho cô ấy cơ hội để làm lại cuộc đời, còn hơn ế vợ. Tôi không biết phải làm sao nữa?

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, rất bổ dưỡng, thơm ngon

Loại cá này được mệnh danh là đệ nhất đặc sản biển nhờ hương vị và giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.

Cá chim biển là loại cá cực kỳ bổ dưỡng, thường được dùng để nấu các món ngon, bồi bổ người già, trẻ em, người ốm đau.

Cô dâu nhảy trong đám cưới khiến khách đỏ mặt, bố chồng nổi giận

Bản thân tôi thấy mình chẳng làm gì sai để bị đối xử như vậy nhưng nếu không khí u ám thế này kéo dài, tôi cũng không sống nổi.

2 tuần trôi qua kể từ sau đám cưới, tinh thần tôi vẫn căng như dây đàn. Vợ chồng tôi chưa tân hôn, bố mẹ chồng thì mỗi người một vẻ mặt. Bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Chúng tôi cùng quê, quen và yêu được gần 1 năm thì cưới. Tôi có một cửa hàng quần áo ở thị trấn, chồng làm việc tại một gara ô tô ở tỉnh. Bố chồng tôi là cán bộ mới về hưu, trước đó cũng có “máu mặt”, còn mẹ chồng tôi là giáo viên, cũng đã về hưu.