Người thông minh: 3 không quản, 2 không giúp mới bảo toàn phúc đức cho mình

Cổ nhân dạy, người càng thông minh càng phải nhớ rằng, 3 không quản, 2 không giúp mới bảo toàn phúc đức cho mình, trọn đời yên ấm.

3 không quản

Nguoi thong minh: 3 khong quan, 2 khong giup moi bao toan phuc duc cho minh

1. Không quản chuyện bao đồng

Sống trên đời, tốt nhất biết nên dừng ở đâu và lúc nào. Đừng phí thời gian quản chuyện không đâu. Không phải bạn lạnh lùng, mà là một kiểu chừng mực.

Bớt quản chuyện của bạn bè, tôn trọng lựa chọn của họ, tình cảm sẽ bền lâu. 

Bớt quản chuyện của người khác, tránh xa cuộc sống của họ, từ đó đôi bên vơi bớt phần nào phiền não. 

Bớt quản chuyện của người thân, giữ không gian nhất định thì trong nhà mới thực sự hòa hợp

Đọc nhiều sách mở mang kiến thức, bớt quản chuyện bao đồng dưỡng tinh thần. Đó là trí tuệ trong đối nhân xử thế.

2. Không quản chuyện tình cảm người ta

Không làm bà mai mối, không làm người bảo lãnh, cả đời sẽ chẳng vướng vào chuyện ưu sầu. Làm người ở giữa cho chuyện tình cảm của người khác sẽ khó xử vô cùng. 

Khuyên hòa khuyên chia, đều là bạn không phải. Hòa nếu tiếp tục đổ vỡ, sẽ làm khổ người ta. Chia nếu đôi bên còn tình cảm sẽ gây ra đổ vỡ không đáng có.

Có những việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vì vậy, gặp chuyện tình cảm của người khác, tốt nhất là không nên tham dự.

3. Không quản việc nhà người khác

Cổ nhân dạy: “Thanh quan bán đoạn gia vụ sư”. Câu này có nghĩa chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định, thế nên tốt nhất đừng can dự vào. Lưỡi với răng còn có lúc đánh nhau, người một nhà ở với nhau, thìa không tránh đụng phải mép nồi.

Những chuyện tế nhị, người nhà còn chưa chắc đã nói rõ được với nhau, thì một người ngoài liệu có thể quản? 

2 việc không giúp

Nguoi thong minh: 3 khong quan, 2 khong giup moi bao toan phuc duc cho minh-Hinh-2

1. Việc vượt quá khả năng

Cổ nhân dạy: “Sức hèn chớ vác nặng, lời nói không trọng lượng chớ khuyên ai”. Câu này có nghĩa, trước khi hành thiện cần cân nhắc đến khả năng của mình. Đừng tùy tiện hứa hẹn để rồi lại không thực hiện được, khiến đôi bên thêm phần khó xử.  Thậm chí, giúp họ nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, chính bạn sẽ bị trách móc thậm tệ vô cùng. 

2. Việc không nguy cấp

“Giúp nguy cấp chứ không giúp bần cùng”. Thấy người gặp nạn, giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, dù ai thì cũng không thể thay đổi vận mệnh của con người, chỉ có thể giúp trong lúc nguy cấp. Hãy để đối phương tự đi lên bằng đôi chân của chính mình. Sự giúp đỡ thường xuyên của người khác sẽ khiến anh ta thêm tính ỷ lại, thậm chí không biết xem trọng lòng tốt của bạn. 

Phật dạy: 4 việc không tồn tại vĩnh viễn, buông bỏ được sẽ an yên

Vạn vật trên đời là bất biến, không thể vạn sự tùy duyên, cố chấp níu kéo sẽ chẳng thể an yên. Dưới đây là 4 việc không tồn tại vĩnh viễn, nên chấp nhận.

1. Những điều tưởng trường tồn vẫn có thể thay đổi 

Trên đời này, dù là bất cứ việc gì cũng khó tồn tại vĩnh cửu. Con người sống trên đời cũng chỉ quẩn quanh bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Trời đất có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tiết trời cũng có nóng và lạnh. Vạn vật cứ luôn bất biến, chẳng bao giờ đứng yên.

Cổ nhân dạy: Hạnh phúc đơn giản chỉ nằm ở 3 chữ Không

Tức giận chỉ càng sinh bệnh, khiến nhân phẩm bị tổn hại. Vậy mới nói, con người sống ở đời: Không buồn, không tức, không toan tính. Chính là phúc.

Không buồn. Không tức. Không toan tính

Chuyển kể, ở một khu rừng nọ, sư tử bố và sư tử con đang đi dạo trên đường. Bỗng một con chó điên bất ngờ xông tới, suýt đâm vào cả hai. Sư tử bố nhanh chóng kéo con dạt sang một bên để tránh bị con chó điên tấn công. Thế nhưng, sư tử con không hiểu nên hỏi bố: "Bố ơi, bố có thể đánh nhau với hổ và báo, sao phải sợ một con chó điên như vậy? Thật là mất mặt quá."