Phật dạy: 4 việc không tồn tại vĩnh viễn, buông bỏ được sẽ an yên

Vạn vật trên đời là bất biến, không thể vạn sự tùy duyên, cố chấp níu kéo sẽ chẳng thể an yên. Dưới đây là 4 việc không tồn tại vĩnh viễn, nên chấp nhận.

1. Những điều tưởng trường tồn vẫn có thể thay đổi 

Trên đời này, dù là bất cứ việc gì cũng khó tồn tại vĩnh cửu. Con người sống trên đời cũng chỉ quẩn quanh bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Trời đất có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tiết trời cũng có nóng và lạnh. Vạn vật cứ luôn bất biến, chẳng bao giờ đứng yên.

Phat day: 4 viec khong ton tai vinh vien, buong bo duoc se an yen

Heraclitus - một nhà triết học Hy Lạp cổ đại từng nói: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Dòng sông nhìn qua vốn tĩnh lặng, chẳng có gì đổi khác, nhưng vẫn đang chuyển động mà chẳng ai hay. Từng phút từng giây, nước đang đổi dòng, phù sa cũng đổi màu, đất đá, cây cỏ dưới lòng sông cũng đổi khác.

2. Giàu sang không thể vĩnh viễn

Cổ nhân dạy: “Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”, câu này có nghĩa thời vận luôn luôn biến đổi, vinh hoa phú quý liên tục đổi dời. Vì vậy, khi có tiền đừng huênh hoang, khi kết giao đừng quá trọng của cải. Bởi một lẽ, mọi thứ đều có thể biến thành hư ảo.

Phat day: 4 viec khong ton tai vinh vien, buong bo duoc se an yen-Hinh-2

Con người ở đời càng tham lam, không biết điểm dừng, không biết thỏa mãn, dành cả đời để theo đuổi sự xa hoa, đến cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng, bẽ bàng với 2 bàn tay trắng mà thôi.

3. Có hợp ắt có tan

Người xưa có câu: “Hội hợp giả tất biệt ly”, câu này có nghĩa tụ hợp tất sẽ có biệt ly. Thực ra lục thân (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em) hay bạn bè tri kỷ thì đều sẽ có ngày phải ly tán. Dù thân thiết đến đâu, ân nghĩa sâu nặng đến mức nào thì đến một ngày cũng phải “sinh ly tử biệt”. Càng níu kéo, càng đau khổ.

4. Dù khỏe mạnh đến đâu, cũng không tránh khỏi cái chết

Dù con người khỏe mạnh đến mức nào, thì cuối cùng cũng quy về với cái chết. Vì vậy, cho dù là ai đi nữa đều phải trân trọng giây phút khi còn sống để sau này không phải hối hận. Phật dạy: “Thường giả giai tẫn, cao giả diệc đọa, hợp hội hữu ly, sinh giả tất tử.” Có nghĩa rằng: Điều gì cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi sẽ có ly, sống ắt sẽ có chết, càng tránh càng khổ.

Cổ nhân dạy: Thiên cơ cả đời chỉ gói gọn trong phép toán 3+7=0

Cổ nhân dạy: Đời người giống như một vòng tròn, hay phúc hay vui vẻ đều trở về điểm xuất phát. Thế nên, con số đẹp nhất trên đời chính là 0. Bạn lĩnh hội được bao nhiêu?

Thiên cơ cả đời người chỉ gói gọn trong phép toán: 3+7=0

Co nhan day: Thien co ca doi chi goi gon trong phep toan 3+7=0

Phật dạy: Muốn nhận được phúc báo, chỉ cần cố gắng 1 việc

Đời người giống như một khúc nhạc, lúc thăng, lúc trầm, nhưng khi kết thúc sẽ vô cùng đẹp đẽ vì đã mang đến niềm vui cho bao kiếp nhân sinh. Làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo.

Phật dạy: Cố gắng làm việc thiện, nhất định được phúc báo

Phat day: Muon nhan duoc phuc bao, chi can co gang 1 viec

Cổ nhân dạy: Hạnh phúc đơn giản chỉ nằm ở 3 chữ Không

Tức giận chỉ càng sinh bệnh, khiến nhân phẩm bị tổn hại. Vậy mới nói, con người sống ở đời: Không buồn, không tức, không toan tính. Chính là phúc.

Không buồn. Không tức. Không toan tính

Chuyển kể, ở một khu rừng nọ, sư tử bố và sư tử con đang đi dạo trên đường. Bỗng một con chó điên bất ngờ xông tới, suýt đâm vào cả hai. Sư tử bố nhanh chóng kéo con dạt sang một bên để tránh bị con chó điên tấn công. Thế nhưng, sư tử con không hiểu nên hỏi bố: "Bố ơi, bố có thể đánh nhau với hổ và báo, sao phải sợ một con chó điên như vậy? Thật là mất mặt quá."