Người đàn ông đãng trí, quên ô tô suốt 20 năm

Sau khi quên mất mình đã đỗ xe ở đâu, người đàn ông đãng trí không ngờ ông phải mất 20 năm sau mới tìm lại được nó.

Mời quý độc giả xem video: Bí kíp trị bệnh "não cá vàng", tăng trí nhớ gấp 10 lần (Nguồn: YouTube/Vui sống mỗi ngày)
Theo Daily Mail, năm 1997, một người đàn ông đã đãng trí bỏ quên chiếc xe của mình ở Frankfurt. Đó là thời kì mà phim Titanic vẫn còn đang được chiếu ở rạp.
Ông đã báo cảnh sát xe bị mất trộm vì không tìm thấy nó.
Nguoi dan ong dang tri, quen o to suot 20 nam
 Một nơi đỗ xe ở Frankfurt năm 1997. (Ảnh: Daily Mail)
Dù vậy, 20 năm sau chiếc xe đã được tìm thấy ở chính nơi ông bỏ quên. Theo Augsberger Allegemein, thậm chí một chiếc garage đã phải dừng kế hoạch phá hủy vì chiếc xe này, nên cảnh sát đã quyết định tìm chủ xe.
Giờ chủ chiếc xe đã 76 tuổi. Không may là sau 20 năm xe của ông đã không còn hoạt động nên sẽ được đưa đến bãi phế thải.
Đầu năm 2017, một người đàn ông khác đến từ Scotland cũng bỏ quên xe của mình ở bãi đậu ngoài sân vận động suốt 6 tháng và không tìm thấy dấu vết gì của chiếc xe cho đến khi cảnh sát định vị chính xác vị trí anh này đã đỗ xe của mình.
Để “đền bù” cho tính đãng trí, chủ xe này đã phải trả phí đỗ xe 5.000 bảng Anh (gần 150 triệu đồng).

Khám phá 6 hợp chất kháng sinh tiềm năng từ Đại Tây Dương

Theo Phys.org, các nhà khoa học ở Đại học Bristol đã phát hiện hơn 1.000 vi sinh vật mới và 6 hợp chất tự nhiên mới đều là các kháng sinh tiềm năng.

Kham pha 6 hop chat khang sinh tiem nang tu Dai Tay Duong
Tàu nghiên cứu James Cook, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để thu các mẫu môi trường từ lòng biển Đại Tây Dương - Ảnh: Đại học Bristol 
Theo Phys.org, các nhà khoa học ở Đại học Bristol đã hoàn thành một dự án kéo dài 18 tháng giúp phân lập được từ các mẫu vật ở đáy Đại Tây Dương hơn 1.000 vi sinh vật chưa từng được biết đến trước đó, và 6 hợp chất tự nhiên mới đều là các kháng sinh tiềm năng.

Chú rể bị "ung thư" làm điều sốc, điều kỳ diệu đến đúng đám cưới

(Kiến Thức) - Chú rể ung thư giai đoạn cuối vẫn kiên quyết kết hôn. Điều kỳ diệu xảy ra vào đúng đám cưới, chú rể đột nhiên hết bệnh. 

Theo thông tin đăng tải, chàng trai Jack Kane, 23 tuổi, ở Billingham, Teesside, Anh trong thời gian gần đây thường xuyên bị đau lưng nghiêm trọng, đến mức không thể đi lại, phải ngồi xe lăn.
Chạy chữa khắp nơi không được, Jack tới bệnh viện lớn để tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Chẳng ngờ, sau khi kiểm tra, các bác sĩ nói rằng trong cột sống của Jack có những khối u ác tính đã di căn, không thể điều trị. Nói cách khác, Jack bị ung thư giai đoạn cuối.